Tường thuật của người đến …trễ!
Khi ketoancon đến, đêm sinh nhật đã hết sức náo nhiệt, thức ăn bắt đầu được dọn lên và bia rót tràn ly. Trên sân khấu đèn mờ, trong tiếng hò reo ầm ĩ, cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra : những cặp trai gái đứng quay mặt lại với nhau, một người ra có một khúc tròn tròn dài dài giữa 2 đùi, ra sức dúi dúi vào người kia!. Lát sau, thấy phonuicao nhảy cẫng lên, trở về bàn khoe là đã giành chiến thắng trong trò chơi vừa rồi - trò chuyền mía!.
Trong khi đó, ở cửa đón tiếp, bác ketoangiagan đang ngồi check một danh sách với một sự tập trung cao độ, hình ảnh của bác là minh chứng sinh động nhất cho nỗi khổ của nghề kế toán!.
Ngược lại với bác ketoangiagan, PAT hôm nay rất năng động, bác đến từng bàn cụng ly rôm rả, không quên tranh thủ làm quen với các người đẹp bằng cách nâng cái bảng tên đeo trước ngực áo mọi người lên xem- lựa chọn hợp lý trong không khí ồn ào của bữa tiệc, nhưng lại khiến ketoancon hết sức hồi hộp vì liên tưởng đến …Lỡ tay chạm ngực con gái – một bài viết gây tò mò trên blog dạo nào!.
Nhìn một vòng, có rất nhiều người quen và người mình muốn làm quen, nhưng phần sôi động nhất trên sân khấu đã tới : trình diễn thời trang áo giấy. Giàu ý tưởng, đẹp, công phu …, các bạn đã tránh được “ vết xe đổ” của các chương trình dạng này là trang phục rườm rà, thiên về chọc cười. Tiếc là trời không mưa, chỉ tiếc là trời không mưa!.
Phần nhảy rap điêu luyện sau đó và kịch hài khiến cho mọi người cười ngã nghiêng càng chứng tỏ sự đầu tư công phu và nghiêm túc cho đêm sinh nhật của các bạn. Và chúng tôi, những người được “thụ hưởng” thành quả lao động của các bạn không có cách gì khác ngoài việc vỗ tay và hò reo tán thưởng!. [riêng cái tên "mem Gò Vấp" khiến ketoancon có một chút băn khoăn : webketoan có cần "địa phương hóa" đến mức đó?]
Không ai được “yên” trong đêm nay, vì nếu không phải động tay động chân, bạn cũng phải động não với phần quiz rất hay để lãnh giải thưởng của ban tổ chức. Hãy trả lời trong 3 giây các câu hỏi : môn thể thao gì càng thắng càng …thua, cái gì giữa trời và đất, người bình thường nào có 2 tim 4 thận …? v.v.
Một phần thi hào hứng không ngờ là thi …uống bia. Ketoancon đã định lên giành giải nhưng bị Phuongvpm dùng …mỹ nhân kế, mượn mất ly bia. Em ấy cầm ly bia lên, hăng hái …nhấp môi để chụp hình. Không được thi, nhưng ketoancon được làm giám khảo, một công việc đầy nhạy cảm và rủi ro!. Người đoạt giải nhất là hoalanrung – cái nick như con gái, nhưng gây ấn tượng nhất là giải ba - một cô gái thật sự : Thảo – đến từ MISA .
Lại nhắc đến bác ketoangiagan, có lẽ lúc này đã xong công việc sổ sách và đến giờ chơi của bác!. Bác cầm …đũa chạy lên sân khấu, chỉ huy dàn hợp ca wkt một cách điêu luyện. Bác cũng là người nhảy nhiệt tình nhất, bế thốc bé Phương lên quay 3 vòng trước khi được ai đó bế lại và quay 30 vòng!.
May mắn cho wkt là chúng ta có những giọng ca quá hay, sau những Adam-Tran, PAT, Virgin … là chị em nhà Trịnh Đỗ Nguyên. Tiếng hát lay động và gắn kết mọi người, tiếng hát khiến không ai còn có thể ngồi yên. Tiệc sinh nhật webketoan mở ra và khép lại trong âm nhạc như thế.
Khi tất cả chúng ta tay trong tay kết nối thành một vòng tròn xoay đều trong tiếng nhạc, ta biết rằng ta thuộc về cộng đồng này, bây giờ và mãi mãi.