Trong lúc các đội bóng vẫn còn ở sân bóng với những pha trình diễn thì tại địa điểm tổ chức đã thấy duyvinh, quacai, TINH7899, babyan và Tigon
Bác duyvinh và quacai đang chuẩn bị vị trí đặt bánh sinh nhật, chẹp sao mà trông hấp dẫn thế (tính lừa lúc bác Vinh quay đi chôm chỉa 1 góc mà em quacai canh chừng ác quá, nên âm mưu bị phá sản)
4h30, điện thoại reo vang:
- Alo, em không ra lấy đồ à, anh tới bến xe Mỹ Đình rồi.
- Dạ, em ra ngay ạ
Cùng lúc thì bác pnphuong xuất hiện
- Làm thế nào giờ anh nhỉ? xa quá, quà "bà" Coc Yeu gửi từ Cao Bằng xuống đấy.
- Thôi, kiếm ai chạy ra đi.
Sau một hồi tìm kiếm và thỏa thuận thì có 1 đồng chí cũng chạy ra bến xe Mỹ Đình, mang về khu vực tổ chức 1 thùng hạt dẻ từ Cao Bằng. Rất cảm ơn chị Coc Yeu đã gửi quà xuống Hà Nội nhân dịp sinh nhật webketoan lần 7 (lần sau cứ thế nhá hí hí)
5h, đã có một vài thành viên tới. Nào, viết thẻ đeo, huy hiệu (món quà đặc biệt mà webketoan giành tặng các bạn tham gia sinh nhật năm nay)
5h15, kìa các đội bóng và đội cổ động viên đã trở về địa điểm tổ chức rồi
- Ớ, hình như có ông xe ôm nào chở nước tới kìa Tigon (babyan quay qua bảo)
- Em tưởng anh TAT mua nước mà
- Ối zời, lão TAT thật em ơi
6h30, khách mời và các thành viên đã tới khá đông đủ, tuy nhiên sao vẫn chưa thấy đội Hải Phòng đâu nhỉ? Điểm danh xem nào, các thành viên ở xa, Thái Bình có mặt, còn Hải Phòng đâu???????
6h35, đây rồi, kẹt xe quá HP tới hơi trễ
7h00 nàng Song Van (MC duyên dáng của chương trình) vừa kịp đưa miếng khoai lệ phố lên miệng thì dưới sự chỉ đạo của tổng đạo diễn (Kino) là phải chạy chương trình ngay, thế là a lê hấp... khoai được đặt xuống và nàng Song Van phút chốc đã có mặt trên sân khấu. Hôm nay nàng thướt tha trong chiếc váy màu xanh, bên cạnh MC nam có giọng nói rất gây sự chú ý
Mở đầu cho chương trình kỷ niệm ngày sinh nhật webketoan lần 7 là lời phát biểu của anh pnphuong tuyên bố khai mạc