Phần 2: Con đường sự nghiệp của MaiKa Sau khi rời mái trường Đại học Thái Nguyên, chàng trai của chúng ta bắt đầu lập nghiệp ở miền đất thơ mộng: Sa Pa. Sa Pa - thành phố trong sương đầy lãng mạn, một Đà Lạt của miền Bắc. Với bản tính thích phiêu lưu của mình, cậu đã làm tour guide (hướng dẫn viên du lịch) tự do. Bất kỳ một đoàn khách du lịch nào đến Sa Pa hẳn còn rất nhớ một chàng trai cao gầy, nói tiếng Anh như gió, hay đứng dưới chân Thác Bạc để kể cho du khách nghe về huyền thoại của dòng thác này. Sự giúp đỡ tưởng như vô tư này có chứa ẩn ý cả. Không lẽ khi du khách nghe xong huyền thoại này với cách nói thao thao bất tuyệt của MK thì không bồi dưỡng cho chàng trai của chúng ta đồng nào sao? Tưởng chừng như làm giả mà lại ăn thật. Công việc này không ăn nhập gì với chuyên ngành mà cậu học trong trường đại học nhưng giúp cậu có vốn tiếng Anh bồi rất siêu, khả năng đối phó với mọi câu hỏi lắt léo (của du khách) và cho cậu một sức khỏe vô cùng dẻo dai, có thế đi bất cứ đâu mà không lo nhức đầu, xổ mũi... Thậm chí đứng dưới chân thác nước hàng tiếng đồng hồ mà cũng không hề hấn gì.
Một ngày kia, có cô bạn học trường Ngoại ngữ, dẫn theo một đoàn du khách đến thăm Sa Pa và tình cờ gặp lại anh chàng MK nhà ta. Không biết cô gái đã thuyết phục ra sao mà cậu ta quyết định ngay trong đêm là chuyển về vùng mỏ Quảng Ninh. Than đá thì cũng như gang thép cả thôi. Cũng đều có hạn cả. Có một cái vô hạn ở vùng đất mới này. Các bạn có đoán là cái gì không? Nước biển đó! MK về nơi biển cả Bãi Cháy mát mẻ và xanh tươi để làm nơi dụng miếng võ cũ của mình, chứ không ở trong lò than Cẩm Phả nóng như nung và đen như than nữa. Thật không may cho MK, chưa hướng dẫn du lịch được cho đoàn khách nào cả thì dịch SARS tràn đến thành phố du lịch xinh đẹp này. Không có khách để đi thì MK sống bằng gì đây? Miệng ăn thì núi lở, đến của núi cũng phải hết nếu cứ ăn mãi mà không bổ sung cho nó cái gì cả. Với trình độ tin học khá siêu từ khi ngồi ngay trên giảng đường đại học, cậu quyết định kinh doanh trên mạng. Đồ nghề chỉ là một cái máy tính đã cũ mèm (không có cổng để cắm USB nữa) được nối mạng, cộng thêm trình độ hacker khá xuất sắc, cậu đã tự mở ra một Website có cái tên:
www.Quannhangheo.com. Cậu kinh doanh cái gì trên trang Web đó thì có trời mà biết được nhưng nó giúp cậu sống xông xênh, ăn tiêu không phải suy nghĩ, những ngày cuối tuần còn đi tàu cánh ngầm ra Đồ Sơn để vào Casino đốt tiền nữa. Cuộc sống mà cứ trôi như thế thì hay biết mấy, nhưng "không ai hiểu vì sao trang Web bị đóng cửa, như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu". Một lần nữa MK phải rời nơi được công nhận là "Di sản văn hóa thế giới" để đến một thành phố được phong danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" - Hà Nội. MK đã rửa tay gác kiếm sao?
Ở nơi mới, vì nó quá thanh bình, đã khiến MK thay đổi hẳn suy nghĩ và tư cách của mình. Chỉ có cách làm giàu chân chính thì mới có thể trụ được lâu dài. Hàng ngày, cậu lang thang trên Hồ Gươm để suy ngẫm về nhân tình thế thái, dạo qua các quầy báo để xem "hôi" tin tức, không tốn đồng xu nào cả. Tuy đã nhẵn mặt ở các quầy báo quanh hồ nhưng không ai nỡ cấm xem báo "hôi" vì thương tình đối với chàng trai cao gầy, nhìn tưởng như bị suy dinh dưỡng độ 3. Với khả năng ngụy trang khéo như tắc kè mà MK không tốn một đồng xu nào đã phát hiện ra 1 trong 20 ngành nghề có khả năng phát triển nhất trong thế kỷ 21 là: nghề kiểm toán. Với số tiền còn lại cũng tương đối lớn do cô bạn gái giữ hộ để làm một việc trọng đại trong đời, MK đành nuốt nước mắt hoãn kế hoạch đó lại để lo cho sự nghiệp của mình đã, vợ con sẽ tính sau.
Tâm sự với phóng viên TA, công ty vừa mới thành lập, mới chỉ có giám đốc thôi nên MK có nhờ TA nhắn bạn nào thi trượt vào VACO đợt thi tuyển tháng 06/2005 vừa qua thì liên hệ với MK qụa Private Message để phỏng vấn. Thôi thì lọt sàng còn xuống đến nia. Nếu được nhận vào làm thì các bạn khỏi lo về mức lương, có chế độ bảo hiểm và còn được trang bị một máy tính xách tay để làm việc nữa. Cơ hội rất hấp dẫn xin dành cho tất cả các bạn yêu kiểm toán. Chúng ta hãy giúp một con người làm lại cuộc đời nhé! Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cả.