Trước hết, luật sư Tú Anh thuộc Đoàn luật sư Bắc Hà sẽ kiện Báo 8 về tội: "mập mờ" khi đưa ra thông tin về Xiang Qiang. Thử hỏi có ai hiểu nội dung những lời buộc tội mà Báo 8 dành cho XQ là gì không? Hay chỉ có vài anh ở trong Ban biên tập "ếch ngồi đáy giếng" đi xem vụ họp báo rồi về đưa tin thông báo là có cuộc họp báo của XQ thôi? Cái vụ này là cái gì thế nhỉ? Có bà con nào biết không? Sao Báo 8 không làm hẳn một bài phóng sự về XQ lên trang nhất (vừa câu khách lại vừa câu tiền), mà lại chỉ đưa ra có mỗi vài nhân chứng và một tang vật chứng? Là người đại diện pháp luật cho XQ, tôi muốn tuyên chiến với Báo 8 trên những lời cáo buộc mà tờ báo này đã dành cho thân chủ của tôi.
Theo thông tin mà tôi điều tra được trong cả ngày hôm nay (không lên trang WKT được là vì thế), tôi cũng có thể đưa ra 30 nhân chứng để chứng minh XQ hoàn toàn không có dính líu tới bất cứ vụ xì căng tai nào cả và tang vật chứng mà Báo 8 đưa ra là tấm hình ghép hoàn toàn 100%. Do vậy, tôi xin kiện tiếp Báo 8 về tội thứ 2 là: "vu khống".
Để tránh những trường hợp đáng tiếc chắc chắn sẽ xảy ra đối với Báo 8 sau khi tôi khởi kiện, đề nghị Báo 8 đưa ra những lời xin lỗi và bồi thường thiệt hại về uy tín cho thân chủ tôi, một con người hoàn toàn mẫu mực và không hề vẩn đục.