Thú thật là tôi rất hay cười
Trong lòng giao động lúc buồn vui,
Người đời trêu gọi tươi thế nhỉ
Nỗi buồn giấu kín tận tim tôi.
Thú thật là tôi cũng rất vui
Hôm nay có đứa xin em nuôi,
Người đời có nói nuôi là thịt
Không biết sau này nó (có) thịt tôi.
Thú Thật là tôi vẫn bùi ngùi
Nghĩ về tình cũ tổi đôi mươi
Nó thật trong trắng như trang giấy
Chẳng thể vẩy đen (nay) cháy mất rồi
Thú thật người ấy gọi tên Trang
Tên gì làm tôi cứ lang thang
Chẳng phải đến nỗi không nhà cửa
Đêm nằm co ro vẫn mơ màng.
Thú thật rằng tôi có bạn đời
Được bé Châu Anh gọi con tôi
Nhìn mưa nhớ bé cười không nổi
Thèm bé chào "Ba" cho bố cười.
Thú thật rằng tôi đã già rồi
Ấy bởi tại là cái vợ tôi
Chạy theo góc nghĩ như zic zac
Teen với trả teen tóc bạc rồi
Thú Thật là tôi thương mẹ nhiều
Khổ ải, ba chìm với nồi niêu
Tóc đen đã hết không còn bạc
Đến lúc tuổi già, ông bà lại về với phiêu diêu.
Trong lòng giao động lúc buồn vui,
Người đời trêu gọi tươi thế nhỉ
Nỗi buồn giấu kín tận tim tôi.
Thú thật là tôi cũng rất vui
Hôm nay có đứa xin em nuôi,
Người đời có nói nuôi là thịt
Không biết sau này nó (có) thịt tôi.
Thú Thật là tôi vẫn bùi ngùi
Nghĩ về tình cũ tổi đôi mươi
Nó thật trong trắng như trang giấy
Chẳng thể vẩy đen (nay) cháy mất rồi
Thú thật người ấy gọi tên Trang
Tên gì làm tôi cứ lang thang
Chẳng phải đến nỗi không nhà cửa
Đêm nằm co ro vẫn mơ màng.
Thú thật rằng tôi có bạn đời
Được bé Châu Anh gọi con tôi
Nhìn mưa nhớ bé cười không nổi
Thèm bé chào "Ba" cho bố cười.
Thú thật rằng tôi đã già rồi
Ấy bởi tại là cái vợ tôi
Chạy theo góc nghĩ như zic zac
Teen với trả teen tóc bạc rồi
Thú Thật là tôi thương mẹ nhiều
Khổ ải, ba chìm với nồi niêu
Tóc đen đã hết không còn bạc
Đến lúc tuổi già, ông bà lại về với phiêu diêu.
Sửa lần cuối:

