Thơ của Member Thái Bình

  • Thread starter DVD
  • Ngày gửi
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Thú thật là tôi rất hay cười
Trong lòng giao động lúc buồn vui,
Người đời trêu gọi tươi thế nhỉ
Nỗi buồn giấu kín tận tim tôi.

Thú thật là tôi cũng rất vui
Hôm nay có đứa xin em nuôi,
Người đời có nói nuôi là thịt
Không biết sau này nó (có) thịt tôi.

Thú Thật là tôi vẫn bùi ngùi
Nghĩ về tình cũ tổi đôi mươi
Nó thật trong trắng như trang giấy
Chẳng thể vẩy đen (nay) cháy mất rồi

Thú thật người ấy gọi tên Trang
Tên gì làm tôi cứ lang thang
Chẳng phải đến nỗi không nhà cửa
Đêm nằm co ro vẫn mơ màng.

Thú thật rằng tôi có bạn đời
Được bé Châu Anh gọi con tôi
Nhìn mưa nhớ bé cười không nổi
Thèm bé chào "Ba" cho bố cười.

Thú thật rằng tôi đã già rồi
Ấy bởi tại là cái vợ tôi
Chạy theo góc nghĩ như zic zac
Teen với trả teen tóc bạc rồi

Thú Thật là tôi thương mẹ nhiều
Khổ ải, ba chìm với nồi niêu
Tóc đen đã hết không còn bạc
Đến lúc tuổi già, ông bà lại về với phiêu diêu.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Thú thật là tôi rất hay cười
Trong lòng giao động lúc buồn vui,
Người đời trêu gọi tươi thế nhỉ
Nỗi buồn giấu kín tận tim tôi.

Thú thật là tôi cũng rất vui
Hôm nay có đứa xin em nuôi,
Người đời có nói nuôi là thịt
Không biết sau này nó (có) thịt tôi.

Thú Thật là tôi vẫn bùi ngùi
Nghĩ về tình cũ tổi đôi mươi
Nó thật trong trắng như trang giấy
Chẳng thể vẩy đen (nay) cháy mất rồi

Thú thật người ấy gọi tên Trang
Tên gì làm tôi cứ lang thang
Chẳng phải đến nỗi không nhà cửa
Đêm nằm co ro vẫn mơ màng.

Thú thật rằng tôi có bạn đời
Được bé Châu Anh gọi con tôi
Nhìn mưa nhớ bé cười không nổi
Thèm bé chào "Ba" cho bố cười.

Thú thật rằng tôi đã già rồi
Ấy bởi tại là cái vợ tôi
Chạy theo góc nghĩ như zic zac
Teen với trả teen tóc bạc rồi

Thú Thật là tôi thương mẹ nhiều
Khổ ải, ba chìm với nồi niêu
Tóc đen đã hết không còn bạc
Đến lúc tuổi già, ông bà lại về với phiêu diêu.

Một điều rất thật ở trong thơ
Là kẻ khù khờ vẫn nằm mơ
Vỗ hoài giấc mơ miền xưa cũ
Bỏ quên bây chừ... còn thẩn thơ

Lại thêm điều thiệt của thơ ca
ấy là cảm xúc phải bung ra
Để cố nén kìm rùi.... thổn thức
Tựa lúc mím cười ...lệ tuôn rơi
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Dường như càng bế tắc trong cuộc sống, cái sự thẫn thờ của hắn lại đc thể hiện. Như để kiếm tìm một lối đi mới cho riêng mình
Trong hắn là một mớ những lộn xộn, một mớ rối bù của cuộc sống. Để rồi ở đây, hắn thốt lên "Vì ai?". Vì ai nhỉ? Đó có phải chăng là vì chữ "nghiệp" cứ mãi xoay vần


Vì ai nối lại vần thơ?
Vì nay?
Vì trước?
Vì chờ?
Vì quên?

Vì ai bỗng lại nhớ quên?
Vì duyên?
Vì chữ xui - hên ở đời?

Vì ai bỗng lại chơi vơi?
Phải mùa thu cuối lá rơi chuềnh chòng?
Gió ơi xin chút yếu lòng
Nối dài khoảnh khắc chạm dòng đục - trong
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Chẳng tại ai? tại chữ tình!
Chắc tại trăng khóc cho mình đơn côi,
Tại chàng Kim trọng xa xôi
Nên nàng kiều đã rớt rơi lệ sầu.
Mấy lần quyên nhảy xuống cầu
Nước lơ thơ chảy Kim sâu cõi lòng
Thề rằng: đáp lại cõi mong
Yêu nàng đến chết, một dòng chứng minh
Chàng Kim chẳng biết tội tình
Cũng kể từ đó đinh ninh lời thề
Nàng Kiều xa sút bỏ bê
Học hành thi cử ê chề đớn đau
Như lời thề đó qua mau
Bặt tin, không tức cho nhau một lời
Bốn năm cũng ngắn ở đời
Nhưng dài thế kỷ bởi người đang yêu
Rồi cơn ốm nặng trong veo
Chàng Kim cũng phải lao theo giống nòi
Rồi có ông bác đi coi
Nó phải có chốn mới đòi được yên
Thế rồi suy nghĩ liên miên
Chàng xách cặp số xuôi miền Trung yêu
Một mình đến gặp nàng Kiều
Gặp nàng chàng thoáng những điều không hay
Ngồi buồn ra chỗ cầu quay
Hỏi Trăng? Trăng cũng lắt lay hỏi Tình
Tình nhìn hỏi Biển đang lên
Biển trả lời sóng, Biển quên mất rồi
Bỗng đâu xuất hiện bãi bồi
Sóng gối đầu nhẹ bồi hồi hát ru
À ơi con ngủ cho ngoan
Tình kia hai chữ thở than cả đời
Sao kia phủ kín bầu trời
Nước kia đầy cả biển khơi nghìn trùng
Núi kia cao tít tầm trung
Mây kia ôm ấp cũng không thỏa lòng
Mầm non ạ, là cuộc sống
Có đá không chồng tên gọi vọng phu
Dưới chân phủ lớp sương mù
Đèn vàng ai thắp lãng du cuộc đời
Xa xa có tiếng gọi mời
Mơ về nơi ấy chơi vơi một mình
Ca lên câu hát tội tình
Đi tìm cái bóng của hình năm xưa.
 
Sửa lần cuối:
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
44
Thành phố Thái Bình
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm.

Anh yêu em không hề gian dối.
Tình yêu chúng mình vô đối phải không em.
Em yêu anh thì anh yêu trở lại.
Có bao giờ ăn lãi của nhau đâu.
Đầu gấu nào chả có lúc xuống giá.
Đại tá nào chả có lúc về hưu.
Nước xuôi dòng ngàn năm chảy mãi.
Cuộc đời này chỉ yêu mãi mình em
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
44
Thành phố Thái Bình
Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chiếc chổi chà…
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
44
Thành phố Thái Bình
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
Ban ngày làm việc tả tơi,
Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường!
Nằm chung thì bảo…..chật giường,
Nằm riêng lại bảo…..tơ vương con nào!
Lãng mạn thì bảo…..tào lao,
Đứng đắn lại bảo…..người sao hững hờ!!!
Khù khờ thì bảo…..giai tơ,
Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần!!!!
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!
Trên đời gì rẻ bằng xôi.
Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng.
Giờ đây em đã ăn rồi.
2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh!
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
44
Thành phố Thái Bình
râu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày mình trâu.
Cấy cày bổn phận con trâu,
Ta ðang bận.. nhậu, còn lâu mới cày.
 
T

thuypt0018

Sơ cấp
7/11/09
0
0
0
Hà Nội
mg_13062009_115250.jpg
 
Sửa lần cuối:
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
44
Thành phố Thái Bình
Đố ai định nghĩa được từ hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.
Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn….

Đố ai định nghĩa đưọc nụ hôn.
Có khó gì đâu một tâm hồn.
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại.
Môi kề mắt nhắm thế là hôn.

 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
44
Thành phố Thái Bình
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Vì trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con-một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi


Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai


Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn nắng mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mạ mãi là bến bờ thương nhớ cả đời anh



Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác
Có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ mà thôi


Anh ấy có thể cùng con đi suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai,có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai....


............
Nhớ thêm trích dẫn nhé ku
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

thuypt0018

Sơ cấp
7/11/09
0
0
0
Hà Nội
Hôm qua nghe báo có gió mùa, cả đêm không ngủ được. Bỗng nhớ có một đêm mình được gửi cho bài thơ này. Tác giả là ai không biết chỉ xin đăng lại ở đây

EM CHỈ CÓ MỘT MÌNH
SƯU TẦM
( TẶNG CHO NHỮNG AI CHỈ CÓ MỘT MÌNH CÙNGĐỌC

Em chỉ có một mình
Đôi bàn tay hằn những vết chai
Hạnh phúc của ai
Đôi khi làm em bật khóc
Rồi lén lau nước mắt
Học cách tự đứng lên

Em chỉ có một mình
Lặng lẽ quên Mình cũng là con gái
Tim cũng cồn cào những điều không thể nói
Nhưng chiếc bóng cứ hao gầy

Em chỉ có một mình
Thèm da diết bàn tay
Một bàn tay ấm áp
Những ngày cuối tuần không đi qua chậm chạp
Cho em quên… em chỉ có một mình
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Hôm qua kẻ ấy lại say
Bỏ quên lời hẹn để ai mãi chờ
Hôm nay có kẻ thẫn thờ
Bỏ đi công tác để vờ vô tâm

:036::036::036::036:

(2 cái kẻ ấy mà đọc xong, chắc oái máo)
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Hôm qua kẻ ấy lại say
Bỏ quên lời hẹn để ai mãi chờ
Hôm nay có kẻ thẫn thờ
Bỏ đi công tác để vờ vô tâm

:036::036::036::036:

(2 cái kẻ ấy mà đọc xong, chắc oái máo)

Bảo sao không gọi làm hâm
Khi mà công tác bị phân bất thường
Hỏi em có rõ cho tường
Khéo thêm trách móc để thêm dỗi hờn.
He he
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Bảo sao không gọi làm hâm
Khi mà công tác bị phân bất thường
Hỏi em có rõ cho tường
Khéo thêm trách móc để thêm dỗi hờn.
He he

Công tác chẳng phải bất thường
chỉ là chưa nói anh tường đôi câu
ai bảo mãi nhậu cho lâu
để ai đứng đợi...
Ghét!
phang câu "tạ từ"


hà há
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Công tác chẳng phải bất thường
chỉ là chưa nói anh tường đôi câu
ai bảo mãi nhậu cho lâu
để ai đứng đợi...
Ghét!
phang câu "tạ từ"


hà há

Tạ từ là tự tà thôi
em mà nói thế lôi thôi nhức đầu
Có ai đo được nông sâu
Lòng người khó đoán em cầu chi may
Sống nay thì biết bữa nay
Trăm năm thấm thoắt đã hay một đời
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Tạ từ là tự tà thôi
em mà nói thế lôi thôi nhức đầu
Có ai đo được nông sâu
Lòng người khó đoán em cầu chi may
Sống nay thì biết bữa nay
Trăm năm thấm thoắt đã hay một đời

cuộc đời đo được mấy gang?
ai đâu dám mãi mơ màng duyên may
chỉ là mỗi phút qua tay
chợt nghe nuối tiếc khi ngày sang đêm
chẳng phải ai mãi kèm nhem
chỉ là mong ấy đừng thêm........béo phì


hehe
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Chiều cuối tuần tôi lang thang dạo phố
Nhìn mây bay rồi tự hỏi mông lung
Có phải chăng yêu là vướng bệnh ...khùng
Nên ngơ ngẩn ngóng chờ điều hoang tưởng
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Chiều cuối tuần tôi lang thang dạo phố
Nhìn mây bay rồi tự hỏi mông lung
Có phải chăng yêu là vướng bệnh ...khùng
Nên ngơ ngẩn ngóng chờ điều hoang tưởng

ngọc yêu là vướng chữ KHÙNG
thôi thì yêu mãi để khùng... cũng vui
Ngọc khùng khối kẻ ngược xuôi
"bắt đuọc con ấy ta nuôi... cũng mừng"

:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):


 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy vào
Cóc thích mưa rào
Tui thích thịt cóc
 

Xem nhiều