S
Tình hình của em bi h cũng khó để xin vào kiểm toán của một công ty nào đó vì em chỉ có bằng kỹ sư xây dựng và cũng chỉ có kinh nghiệm làm dự toán công trình thôi. Nhưng nghe bác nói e cũng xác định được hướng để phấn đấu. Chân thành cảm ơn bác đã tư vấn rất kỹ càng.Em nghĩ tốt hơn bác nên đầu quân cho các phòng kiểm toán XDCB ở mấy công ty kiểm toán một thời gian, chắc sẽ được trọng dụng và cũng có thời gian va chạm với các loại báo cáo liên quan đến tài chính. Vẫn đối tượng chuyên môn của bác mà lại nhìn nhận dưới góc độ tài chính. Theo em như vậy thì không phải là bác chuyển ngành mà là vươn lên một tầm cao hơn, từ sông ra biển lớn thôi.
Em nhớ có đợt phải bóc tách một dự toán mà dân tài chính em toát mồ hôi hột, phải đi nghiên cứu mấy cái QĐ của Bộ Xây dựng dài mấy trăm trang, hỏi han khắp nơi thậm chí ra cả công trường hỏi mấy anh kỹ sư (chẳng hạn tỷ lệ thành phần mấy loại bê tông, đá, dầm, cầu cống cây cối.... trong thực tế ra sao :035. Các công ty kiểm toán rất cần kỹ sư xây dựng trong kiểm toán dự án...và bác sẽ đuợc đào tạo.
Nếu thình lình bác chuyển ngành bằng cách học CFA thì em thấy cũng ko ổn lắm mà chi phí cơ hội lớn, vì dù sao nó cũng là một đống lý thuyết học thuật. Em nghĩ thực tế sẽ khác xa sách vở, học từ thực tế là nhanh nhất. Ngay cả kế toán kiểm toán có biết bao nhiêu chuẩn mực mà nhiều lúc khi "hành sự" các bác cũng phải "đưa chuẩn mực vào đời sống". Em vẫn cho rằng CFA vẫn là loại chứng chỉ rất có giá trị khi bác là một chuyên gia tài chính trong thực tế.
Có thực mới vực được đạo, thay vì ngồi học và nhìn tiền trôi qua trước mắt thì thực tế công việc và những con người của công việc sẽ chỉ bác phải làm gì tiếp theo. Bản thân em thấy việc đi làm đã giúp cho việc học của em rất nhiều, định hướng rất rõ ràng.
Chúc bác thành công!:cheesebur