P
Có lúc nào bạn cảm thấy mình như có ngọn lửa trong tim, và bạn cảm nhận như thế nào khi ngọn lửa ấy tắt?
Mình thì cho là tất cả mọi người, ai cũng từng có những lúc cảm thấy ngọn lửa nhiệt tình đó trong cơ thể, ai cũng có những lúc sống thật hết mình. Vậy mà sao ngọn lửa đó bây giờ, có mấy ai nhận ra, hoặc giả có nhìn lại lúc mình sống nhiệt tình vậy thì cho là mình quá ngây thơ, hiền, dễ bị ăn hiếp?!!!!
Thật buồn cho người nào đã đánh mất ngọn lửa trong tim mình, vì người đó sẽ cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán, không có gì vui quá, không có gì buồn nhiều, yêu hơi hơi, ghét ít ít (hay nhiều nhiều :biggrin: ), ...
Nếu người đó sống trong cuộc sống mà có suy nghĩ: mình phải cố gắng sống tốt, mình phải cố gắng làm việc tốt, hoặc mình phải vượt qua khó khăn này, mình phải trở thành một người giàu, được trọng vọng, ... thì thật mệt mỏi bởi vì người đó luôn luôn phải nỗ lực làm những việc mà bản thân không thích (ít ra là về phía cảm xúc!).
Không!, nếu bạn không thích thì bạn không nên cố gắng làm gì bởi vì như vậy bạn sẽ tự tạo ức chế cho bản thân, mỗi ngày một ít, cho đến một ngày nào đó, bạn sẽ cảm thấy kiệt sức cả về thể xác, lẫn tinh thần (đó là cảm giác chán nản, mệt mỏi, bực mình, mất tự tin, ...)
Việc cần thiết là bạn nên thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình trong con người bạn, bạn sẽ làm việc thật hăng say, thật cố gắng vì bạn rất yêu thích làm việc đó, bạn sẽ sống thật thích thú, tận hưởng mọi cảm xúc trong cuộc sống (như yêu, ghét, vui, buồn...)
bạn sẽ thấy cuộc đời này thật tuyệt vời, đã tạo điều kiện cho bạn được sống thật sự như một con người đúng nghĩa _ say mê tận hưởng cuộc sống
Mình thì cho là tất cả mọi người, ai cũng từng có những lúc cảm thấy ngọn lửa nhiệt tình đó trong cơ thể, ai cũng có những lúc sống thật hết mình. Vậy mà sao ngọn lửa đó bây giờ, có mấy ai nhận ra, hoặc giả có nhìn lại lúc mình sống nhiệt tình vậy thì cho là mình quá ngây thơ, hiền, dễ bị ăn hiếp?!!!!
Thật buồn cho người nào đã đánh mất ngọn lửa trong tim mình, vì người đó sẽ cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán, không có gì vui quá, không có gì buồn nhiều, yêu hơi hơi, ghét ít ít (hay nhiều nhiều :biggrin: ), ...
Nếu người đó sống trong cuộc sống mà có suy nghĩ: mình phải cố gắng sống tốt, mình phải cố gắng làm việc tốt, hoặc mình phải vượt qua khó khăn này, mình phải trở thành một người giàu, được trọng vọng, ... thì thật mệt mỏi bởi vì người đó luôn luôn phải nỗ lực làm những việc mà bản thân không thích (ít ra là về phía cảm xúc!).
Không!, nếu bạn không thích thì bạn không nên cố gắng làm gì bởi vì như vậy bạn sẽ tự tạo ức chế cho bản thân, mỗi ngày một ít, cho đến một ngày nào đó, bạn sẽ cảm thấy kiệt sức cả về thể xác, lẫn tinh thần (đó là cảm giác chán nản, mệt mỏi, bực mình, mất tự tin, ...)
Việc cần thiết là bạn nên thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình trong con người bạn, bạn sẽ làm việc thật hăng say, thật cố gắng vì bạn rất yêu thích làm việc đó, bạn sẽ sống thật thích thú, tận hưởng mọi cảm xúc trong cuộc sống (như yêu, ghét, vui, buồn...)
bạn sẽ thấy cuộc đời này thật tuyệt vời, đã tạo điều kiện cho bạn được sống thật sự như một con người đúng nghĩa _ say mê tận hưởng cuộc sống