Trường CĐKTKT Thái Bình

cảm ơn thành ý của mọi người,mình sẽ về nhưng giờ chưa phải lúc,
Mình cũng có nhiều bạn o HN,Quang Ninh và Hải Phòng lắm
nghe nói mọi ng ở nhà rất năng động,có thể làm ở 2 cty cùng lúc như bạn mình o Vinashin.
nhưng cũng có người làm 8 tháng mà chưa có lương (o TP Thái Bình)
nghe nản quá,
mấy người bạn củng học o CDKTKT TB đó mà
 
Chuyển lại chủ đề về trường CĐ KTKT TB đi các bác ơi. :yo yo (25):
 
có ai có thông tin gì của Trường thì lên tiếng nhé.ah mà có phải trường mình sắp lên Đại học không?nghe thông tin từ mấy năm trước và thấy vẫn chưa lên
 
Hic. Chắc kòn lâu mới lên được. Trường sư phạm lên thì phải.
 
cái trường havot cống trắng đấy mà lên DH có mà loạn hết à.
 
tại sao không nhỉ,trường mình có nề nếp kỷ cương nhất đó.bạn tìm xem có trường nào bằng không?
 
hix,nề nếp với kỷ cương, chán như con gián
 
hix,nề nếp với kỷ cương, chán như con gián

sợ nề nếp kỷ cương thế đoán chắc là ghét mấy anh bộ đội lắm nhỉ.
nói chung nghĩ lại cũng hoảng thật,mổi lần nghỉ hè hay tết,ăn chơi cũng ko thoải mái vì phải lo nghĩ viết thu hoạch
 
Hic. Em thì sợ nhất là phải tìm thông tin để ghi vào 2 quyển sổ. Em vớ ngay thầy giáo chủ nhiệm trẻ mới về trường nên việc thực hiện nề nếp kỷ cương thì khỏi bàn lun. Cuối kỳ nộp 2 quyển sổ để chấm điểm mới kinh chứ. :yo yo (13):
 
bt mà
chị toàn lên mạng search có mà ghi mệt
 
vậy khóa 3 may mắn hơn rồi,cứ lên mạng ghi tùm lum,lấy vở môn luật ra chép hết ga.
vì ko bị chấm điểm mà
 
Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình càng ngày càng rút ngắn thời gian đào tạo. Khóa 6 học hơn 2 năm đã tốt nghiệp. Khóa 7 còn ngắn hơn, chỉ 2 năm đã có bằng cao đẳng. Hic hic. Vậy mà học phí vẫn phải đóng đủ 6 kỳ thế mới lạ chứ :yo yo (3):
 
vậy khóa 3 may mắn hơn rồi,cứ lên mạng ghi tùm lum,lấy vở môn luật ra chép hết ga.
vì ko bị chấm điểm mà

đúng rồi anh, vì e là thành viên ưu tú mà, có khi nào bị cô kiểm tra vở đâu, ghi vào toàn tốn giấy mực:angel:
 
Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình càng ngày càng rút ngắn thời gian đào tạo. Khóa 6 học hơn 2 năm đã tốt nghiệp. Khóa 7 còn ngắn hơn, chỉ 2 năm đã có bằng cao đẳng. Hic hic. Vậy mà học phí vẫn phải đóng đủ 6 kỳ thế mới lạ chứ :yo yo (3):

rút ngắn thế để mọi ng mau ra trường và kiếm việc đó, còn nhớ năm học cuối nhà trường không biết lấy số lượng ở đâu ra mà công bố rằng hơn 90% sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp đều có việc làm,mọi người thấy đúng không?
mình thì thấy 90% trong số nhà trường công bố là sinh viên làm việc khôngdu9ung1 chuyên nghành
 
Trường Kinh tế thì chỉ nói phét thôi ..học sinh ra trường làm thuê vỡ mẹt ra ấy chứ ..Mấy thằng ku em ra trường toàn đi bán điện thoại, rồi bán hàng thuê..chưa thấy thằng nào ngon cả.
 
Trường Kinh tế thì chỉ nói phét thôi ..học sinh ra trường làm thuê vỡ mẹt ra ấy chứ ..Mấy thằng ku em ra trường toàn đi bán điện thoại, rồi bán hàng thuê..chưa thấy thằng nào ngon cả.

Bác kũng học ở trường kinh tế thái bình à?
 
Học ở đó nên giờ mới lênh đênh thế này đây..hehe..bé con trước học ở đó chắc giờ làm ngon chứ..Hehe
 
Có gì mà trôi dạt đâu em..mọi việc phải cố gắng mới đạt được mục đích của mình mà..Trước em học khoá mấy vậy..? Anh học toàn nghịch thôi ..chẳng học gì cả ..hehe..
 
Học xong ra trường mà kiếm đươc việc tốt ngay ah? trừ khi các bạn là con nhà giàu và có "đại bác mạnh" hoặc là người thật sự có tài. ai cung muốn ko có chút hi sinh mà có việc thật tốt thì việc không tốt ai làm. quá trời người học đại học và vẫn thất nghiệp đó thôi,mình vẫn còn may mắn rồi. mìh lênh đênh vào tới miền nam mà cũng chẳng giám than đây, vì khả năng của mình là có hạn
 
Back
Top