Tình là trường mình nghiêm quá nên học sịnh thấy học ở đây rất gò bó, có lẽ nhà trường nên thoáng hơn 1 chút thì mọi người học ở đây thấy dễ chịu, chứ em thấy sau khi ra trường rồi ai cũng kinh khiếp khi nghĩ lại thời đi học. Cái thứ 2 nữa là thấy ở đây từ bảo vệ cho đến 1 vài giáo viên chảnh quá. Nói thật nhé trường mình muốn thu hút học sinh thì phải có thái độ mền mỏng 1 chút chứ vừa qua cái cổng trường nhìn mặt bảo vệ vênh vênh rồi quát tháo vô lý đã khó ưa rồi chứ đừng nói gì đến vào ngồi học giáo viên xưng Trẫm với học sinh rồi lớn giọng là chúng mày thế này chúng mày thế nọ. Nếu thầy cô vui tính, lớp học vui vẻ mọi người sẽ muốn học. Trường ở TB ko có thiếu, đôi lời mong các thầy cô có lỡ đọc topic này nên suy nghĩ lại một chút. Em nói đây là nói một vài người làm rầu nồi canh có gì mong các thầy cô bỏ qua.