Giữa tháng 12, nhưng ko biết chắc ngày nào, mình đang lo thi thuế và thi kho bạc trùng ngày! hix
xin chào!!! đi chơi về rồi đấy ?????? có wà hông??? hii, ac116 cũng thi vào kho bạc nữa ah?
Giữa tháng 12, nhưng ko biết chắc ngày nào, mình đang lo thi thuế và thi kho bạc trùng ngày! hix
xin chào!!! đi chơi về rồi đấy ?????? có wà hông??? hii, ac116 cũng thi vào kho bạc nữa ah?
Trong thông báo tuyển dụng người ta phân ra làm 2 loại : tốt nghiệp các chuyên ngành TC, KT,QTKD ,NH và tốt nghiệp các chuyên ngành kt khác là sao mọi người. Mình tốt nghiệp chuyên ngành Kiểm toán nhưng trong bằng đại học ghi là Cử nhân Kế toán chắc ko vấn đề gì nhỉ!!
uh, mình cũng thi vào kho bạc, tuyển thì cứ thi, đậu chổ nào làm chổ đó, e mà rớt thuế thì tương lai mịt mù luôn, e ko muốn làm tư nhân đâu. Mình còn chưa thi bên thi hành án nữa chứ, họ nói tháng này mà sao tới giờ chưa thấy gọi. Có đi tặng quà cho người ta đó chứ làm gì có quà đem về. E quyết chí thi đậu thuế và 1 năm sau e sẽ thi cao học!! CỐ LÊN !! CỐ LÊN!!
uh, đúng rùi cuộc sống mà ko có gì để mơ ước và cố gắng thì tẻ nhạt lắm, hii, (văn wá), cố gắng lên nha !!!, đẻ xem tài liệu bên KH tnào rùi ôn 1 thể nhỉ, hơi ôm đồm nhưng kệ chứ, hi
Bạn học ngân hàng phải ko? Bữa nay mình biết tin đứa bạn mình làm bên ngân hàng Sacombank mà nó làm ở trên tầng cao đó chứ (hình như tầng càng cao là càng có thế phải ko?), mà nó học bình thường hà có giỏi giang gì đâu (còn nhiều đứa khác nữa). Ra trường rồi mình mới học được 1 bài học là "Khi đi học không cần quá nổi trội, quá nổ lực, học bình thường thôi, có cái bằng tốt nghiệp là được, sau đó là nhờ vào tiền tài thế"!!!!!
ac116 con trai mà bằng đỏ là giỏi quá rồi :> .Khoa mình có mấy bác bằng giỏi vào big4 gần hết.Thi tuyển ngân hàng với các công ty mình thấy dựa vào thực lực hết mà.Tiền tài thế là bên nhà nước thôi.
trời ơi, tội nghiệp em. pohc88 bạn mới vô diễn đàn hả? Bạn làm mấy bạn kia cười mình chết!!!huhu. e là con gái miền tây đây!!
Không phải là mình còn trẻ mà đã nghĩ tiêu cực đâu nhưng mà t rất ủng hộ ý kiến của ac116. học ĐH mình cũng phải cố gắng mới có được cái bằng giỏi. màt rường t thì nổi tiếng tiêu cực. mỗi lần thi cuối kỳ thiên hạ đi tiền ầm ầm. nhìn mà nản. Đến khi ra trường họ có chỗ quen biết, không phải lo lắng nhiều.ngocmama không cho ý kiến gì à, bạn nghĩ mình suy nghĩ tiêu cực quá không? Mà càng nghĩ càng thấy bất công, mình thì học muốn chết kiếm được cái bằng loại giỏi, còn mấy đứa kia học tàn tàn khá, hoặc trung bình, mà ra trường mình thì như now, còn tụi nó đi làm ngân hàng này tới ngân hàng nọ, mà toàn ngân hàng có danh có tiếng (toàn tuyển người tài) thế mà! Mình cảm thấy bất công quá! huhu
hahaha, thấy chưa, sau vụ này chắc ac116 quyết tâm về học thêm nữ công gia chánh mất
Bạn po đi đâu rồi. huhu. Ngày mai buigiang vô thế nào cũng cười!!
hehe. ac16 là con trai, đọc xong mình cũng cười suýt xỉu. đang định lên yahoo pm kiểm tra lại xem có phải không?:004:Bạn po đi đâu rồi. huhu. Ngày mai buigiang vô thế nào cũng cười!!
hehe. ac16 là con trai, đọc xong mình cũng cười suýt xỉu. đang định lên yahoo pm kiểm tra lại xem có phải không?:004:
snow bạn học QLNN chưa? Bạn học chuyên đề 17 trước phải ko? Mà bạn add nick of mình chưa, mình thấy wen wen mà ko nhớ là nick nào?
hhi. mình đang học cái luật cán bộ công chức, ngày mai cố gắng chuyển qua chuyên đề 17 đây, theo mình nghĩ thì là nên tập trung vào 17, nhưng cái chuyên đề này cố gắng học theo logic thui, di thi cứ dựa trên mấy cái đó bịa ra, có khác gì knh tế chính trị. mình cực dốt mấy môn như thế. mình add nick rùi nha, nick cua mình là snowflake1417 đó. cố lên nha ac116, mình thấy bạn rất có tiềm năng và chí hướng, sẽ thành côngthui. nhưng đi thi cũng nên chuẩn bị ít tài kiêuh, biết đâu mình may mắn :angel: