Thi ĐH tháng 7, còn biết trước tháng 9 khai giảng, sẽ suy ra đc trong tháng 8 có điểm, còn thi thuế này không biết đc cái mốc đi làm là tháng mấy. Biết đc cái thời điểm bắt đầu đi làm, mình còn có thể suy ra đc tháng nào có điểm, còn đằng này ko thấy Tổng cục nói năng gì.
Lúc đầu mình nghe nói:"ngành thuế công việc thì nặng, lương thì thấp" nên chỉ thi cho vui thôi. Mình chắc là rớt nên ko chờ đợi, mà thấy cái cảnh bà con chờ điểm thi dài đẳng đẳng thế này, năm sau mình cũng ko dám thi nữa.
"Đã đâm lao thì phải theo lao" bà con ở lại chờ đợi nhe.
Mình dự đoán: dọc phách ở miền bắc mà đến 2,3 tuần rồi, vậy là chấm điểm phải đợi lâu nữa, có khi đến tháng 6 mới biết kết quả.