Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ủng hộ Hội .... tự nguyện hay ép buộc ???
Có những người đại diện cho một Hội ...(thuộc tầm quốc gia) nhờ chính quyền địa phương dẫn đến DN để vận động tiền gây quĩ ủng hộ Hội ...
DN góp 500K ... bị chê quá ít, người nhân danh Hội ra qui định "phải ủng hộ ít nhất là 1 triệu" ???!!!.

Từ một công việc được xây dựng mang mục đích cao cả ... khi đi vào thực tiển bằng những con người cụ thể, lại làm mất đi ý nghĩa của nó ...

DN vừa mất đi 1tr lại vừa mang nỗi bực bội vào lòng ... có ai cảm thấy dể chịu khi bị ép ?

Chuyện Cuộc đời cô Lượm trên Báo NLĐ thì lại càng đáng trách, bây giờ thực- hư lẫn lộn nhiều quá.
 
Em cũng không ngờ anh VTM cũng có những chuyện vui buồn xuang quanh cuộc sống của anh. Anh ơi, anh nghĩ sao thời giá này anh lại góp 500K vậy. Ẹc ẹc ẹc.

Nếu là em, em sẽ có 2 cách đóng góp:

1.- Mang cả hồ bao ra chơi 1 lúc cho biết mặt
2.- Chỉ cần nhắn tin qua điện thoại cũng giúp cho Hội rồi. Kha kha kha
... bởi vì thời bây giờ có nhiều hội đến DN quá, hội nào cũng nhân danh cho một mục đích hết sức cao cả ... để "vận động" ... ủng hộ hội bây giờ giống như "chia đủa ra bẻ vậy" !

Nói về nhắn tin: Tin nhắn dạng này thường hay xuất hiện "..... nếu bạn từ chối, xin hảy soạn tin .... gởi đến tổng dài 8..." => tự nhiên bị ép :wall:
 
... như canh hẹ !

Nếu muốn gở rối ... hảy tìm gặp Hai Cù nèo một thời vang danh... :004:

Tiếng tin của anh VTM bữa nay đẳng cấp quá,. em ko cập nhật kịp!
 
Tiếng tin của anh VTM bữa nay đẳng cấp quá,. em ko cập nhật kịp!

"Rối như canh hẹ" là một thành ngữ có từ rất lâu rồi. Cái này và Tiếng Tin có liên quan đến nhau không thì thực sự anh chưa biết ^^
 
Tiếng "tin" là tiếng gì vậy, có phải là xìtin không các bạn ?
Rối như canh hẹ ...he he nhìn vào nồi canh hẹ thì biết đường nào mà lần ...

Chưa bao giờ được ăn nồi canh hẹ này nên ko biết nó rối dữ dội lắm ko.

hảy tìm gặp Hai Cù nèo một thời vang danh...

ko biết Hai cù nèo là gì zậy ha? :005:
 
[url="http://123.30.128.15/img.news/2011/01/4d39a2a978b4a221345.jpg]Chân dung Hai cù nèo_Chuyên gia gở rối![/url]
Liên hệ với toà soạn báo Tuổi trẻ (Tuổi trẻ cười) sẽ biết hai Cù nèo là ai !
đường link hỏng, vui lòng bạn gửi lại cho hoalan_chi nhé. Thanks!
 
Chưa bao giờ được ăn nồi canh hẹ này nên ko biết nó rối dữ dội lắm ko.



ko biết Hai cù nèo là gì zậy ha? :005:

Cái vụ Canh Hẹ nấu đậu phụ (tàu hũ) thì anh thường xuyên ăn, cũng không thấy nó rối lắm nhưng các cụ dùng thì chắc có ý nghĩa gì đấy. Để hôm nào tra từ điển rồi giải thích.

Còn Bác Hai Cù Nèo thì hầu như ai đọc "Báo Cưới" có nguồn gốc ở Miền Nam đều biết. Tờ báo Tuổi Trẻ Cười Tp HCM còn có hẳn mục trao giải Cù Nèo Vàng mỗi năm. Cái Cù Nèo là cái sào có buộc một cái móc dùng để hái quả trên cây. Anh cũng không hiểu tại sao lại dùng để ám chỉ người gây cười (Do đây là từ địa phương). Chắc phải để cho mấy lão nông (VTM), phu hốt rác (Già Gân) giải thích mới chuẩn.
 
Đã sửa lại link rồi, thật ra Hai Cù nèo là tên gọi của 1 nhóm người "chuyên về gở rối các tình huống" của báo Tuổi trẻ cười đó mà.

oh, ý hoalan_chi muốn hỏi hai cù nèo ở webketoan là ai ấy mà!

Ko phải là báo tuổi trẻ...thanks!

Cái vụ Canh Hẹ nấu đậu phụ (tàu hũ) thì anh thường xuyên ăn, cũng không thấy nó rối lắm nhưng các cụ dùng thì chắc có ý nghĩa gì đấy. Để hôm nào tra từ điển rồi giải thích.

Có câu: đường tương chao, tàu hủ, dưa leo. Ai chưa ăn chưa phải là nghèo===> anh thường xuyên ăn canh hẹ tào hủ có phải là nghèo ko nhỉ?

Chắc phải để cho mấy lão nông (VTM), phu hốt rác (Già Gân) giải thích mới chuẩn.

Vắng bóng một time ngắn quay lại, thấy anh VTM và bố già Gân đã chuyển ngành mới!
 
Sửa lần cuối:
Mùng 8 tháng 3, em ra thăm vườn, chọn 1 bông hoa xinh tươi tặng.... con gấu.
 
Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, hụ hụ hụ.
Sống trên đời này người giàu sang sướng hơn người nghèo khó. Cuộc sống đã ban cho, Người giàu có ngày càng "hợm" thích phô trương "đại bác"

"Phận đời nghiệt ngã lắm bất công
Kẻ ăn chẳng hết người long đong
Nhà cao cửa rộng đồ dư dã
Áo rách thân gầy túi trống không
Phung phí ào ào tiêu mấy vạn
Chắt chiu mót mót dụm từng đồng
Giàu nghèo phận số nghèo thầm tủi
Lặng lẽ u hoài mãi đợi mong"


(Nguồn: C&P)
 
Hồ Gươm có một Cụ Rùa!

Hồ gươm có một Cụ rùa
Loanh quanh cả tháng để đưa lên bờ
Hoan hô Công chính bơ phờ
Nhân dân cả nước trông chờ Cụ lên
Tốn bao của cải kim tiền
Vẫn thua vật thể bách niên – Cụ rùa
Kế hay ngẫm đã thấy phê
Bắn cho viên đạn thuốc mê vào đầu
Tưởng học xa tít ở đâu
Hoá ra cũng kiểu làm lâu… (để) kiếm tiền


Hà Nội, 14h ngày 08/3/2011
 
Hồ Gươm có một Cụ Rùa!

Hồ gươm có một Cụ rùa
Loanh quanh cả tháng để đưa lên bờ
Hoan hô Công chính bơ phờ
Nhân dân cả nước trông chờ Cụ lên
Tốn bao của cải kim tiền
Vẫn thua vật thể bách niên – Cụ rùa
Kế hay ngẫm đã thấy phê
Bắn cho viên đạn thuốc mê vào đầu
Tưởng học xa tít ở đâu
Hoá ra cũng kiểu làm lâu… (để) kiếm tiền



Hà Nội, 14h ngày 08/3/2011
 
Back
Top