Đọc bài của MINA xong, quay lại mới thấy load xong ảnh bác KTGG. Mới thấy đàn ông sướng hơn đàn bà thật!!
Không đúng anh ah, đàn ông- theo thiển ý của Mina - vẫn có cái khổ của đàn ông!!!! Nếu có kiếp sau em vẫn muốn mình là Mina của thời hiện tại.Mới thấy đàn ông sướng hơn đàn bà thật!!
Haiz....thế là hết. Cơ bản là buồn.:yo yo (34)::yo yo (34)::yo yo (34)::yo yo (34)::yo yo (34):
Khà khà ... đừng bao giờ để "buồn chuyên nghiệp" hay "buồn nâng cao" là được rồi.
Hình như Thầy đánh/gõ thiếu dấu ngã thì phải hãy "buồn nâng cao"
Haiz....thế là hết. Cơ bản là buồn.:yo yo (34)::yo yo (34)::yo yo (34)::yo yo (34)::yo yo (34):
Khẹc khẹc ... chổ này em đánh chính xác "hay" chứ không "hãy".
Mình lại có duyên thêm với cô bé này nữa rồi lão VTM, kế toán bốn mắt ơi
![]()
Em ghẹo Thầy đó mà, chả qua là em muốn bạn ấy Hãy nâng cao buồn hơn nữa ấy mà.
Huhu...tôi buồn nhưng chả hiểu vì sao tôi buồn. Hix...buồn vô cớ rồi...
Hi..Tía vẫn chưa muốn chừa "một đàn bà" ạ?:wall::wall::wall:Môt nhà nho đã tự bạch về đời mình
"Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó hại ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà?"
Em cũng chui vào chui ra cái topic "Đồng Bọn" của chị đó chớ.Đi offline và đi SN GPE đều có nhiều thành viên hỏi: chị ơi anh ketoan4mat là anh nào? Thế nhưng chả thấy cái "bẻn mẹt" của 4 mắt đâu cho người ta diện kiến.
Lại có thành viên hỏi 9/7 này có anh 4 mắt không chị? Không biết luôn! :wall::wall::wall:
Em cũng chui vào chui ra cái topic "Đồng Bọn" của chị đó chớ.
Thứ 7 em có 01 cái đám cưới của người bà con, không biết có kịp ra ăn món nướng ở quán PHương Nam dc không, nên mới chưa dám "đi cắn" (đăng ký :004đó chị ơi.