Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đọc bài của MINA xong, quay lại mới thấy load xong ảnh bác KTGG. Mới thấy đàn ông sướng hơn đàn bà thật!!
 
Đọc bài của MINA xong, quay lại mới thấy load xong ảnh bác KTGG. Mới thấy đàn ông sướng hơn đàn bà thật!!

Nếu vậy, Thẩy cố gắng tích đức thêm để kiếp sau mỉnh vẫn lả đản ông. Nếu Thẩy ngộ ra điều đó thì phải yêu nhiều phụ nữ hơn ạ. Khà khà khà. Ý quên, em đánh đảo từ rồi: Phải là yêu phụ nữ nhiều hơn

Thường khi phụ nữ có gia đình, sinh con, họ đã mất rất nhiều công sức: "thời gian phải hy sinh cho con, gia đình, sữc khoẻ cũng gảm sút,..."
 
Mới thấy đàn ông sướng hơn đàn bà thật!!
Không đúng anh ah, đàn ông- theo thiển ý của Mina - vẫn có cái khổ của đàn ông!!!! Nếu có kiếp sau em vẫn muốn mình là Mina của thời hiện tại.
 
Đi offline và đi SN GPE đều có nhiều thành viên hỏi: chị ơi anh ketoan4mat là anh nào? Thế nhưng chả thấy cái "bẻn mẹt" của 4 mắt đâu cho người ta diện kiến.
Lại có thành viên hỏi 9/7 này có anh 4 mắt không chị? Không biết luôn! :wall::wall::wall:
 
Tối nay trời lại mưa....mưa Sài gòn không lớn mà cứ rỉ rả và dai dẳng, cũng vì mưa mà đã xảy ra nhiều chiện, cũng vì mưa mà phải chia tay nhau dù không muốn.... Cũng vì mưa mà mãi chẳng thể gặp được vì một lý do đơn giản " Tại vì mưa....." Uh, không thể trách mưa được, mình cũng chẳng trách ai....Ai ngại mưa không đến....Mưa thì vẫn cứ rơi ....vô tình..... mặc cho ai đỗ lỗi " Tại vì mưa...."
 
Hình như Thầy đánh/gõ thiếu dấu ngã thì phải hãy "buồn nâng cao"

Khẹc khẹc ... chổ này em đánh chính xác "hay" chứ không "hãy".

Tự nhiên đọc bài của linhlinh, em đang suy nghỉ nãy giờ "tại vì mưa..." ngày trước cũng 3 chữ này sao người ta nói nghe quá nhẹ nhàng, đâu biết rằng "ta trách trời mưa hay trách ai" ?

Mưa nào chẳng giống mưa năm cũ.
Người có quên về, mưa vẫn bay !
 
Haiz....thế là hết. Cơ bản là buồn.:yo yo (34)::yo yo (34)::yo yo (34)::yo yo (34)::yo yo (34):

Mình lại có duyên thêm với cô bé này nữa rồi lão VTM, kế toán bốn mắt ơi

slf17qgm6qis525.jpg

Khẹc khẹc ... chổ này em đánh chính xác "hay" chứ không "hãy".

Em ghẹo Thầy đó mà, chả qua là em muốn bạn ấy Hãy nâng cao buồn hơn nữa ấy mà.
 
Sửa lần cuối:
Xin chớ hỏi tại sao các nam nhi chúng tôi như thế, mong các Cô/bà/các chị em tha thứ cho lòng tốt của Kế toán già gân khi trình bày việc này:

Có một ông kiến trúc sư nổi tiếng nuôi một thằng bé để nó giúp việc nấu nướng vì vợ ông cũng bận đi công việc suốt ngày. Một hôm nhân lúc vắng vẻ chỉ có hai thầy trò ngồi chơi với nhau,

Thằng bé hỏi thật:

-"Con thấy bà nhà đẹp thế mà sao ông còn cứ bồ bịch lăng nhăng bắt con nói dối bà,
nhỡ bà biết thì con chết".

Ông ta hỏi nó:

-"Theo con thì các món ăn làm hàng ngày, món nào tao thích nhất?".

Thằng bé trả lời ngay:

-"Món gà rán".

-"Thế thì chiều nay cho tao ăn gà rán".

Hôm sau thằng bé lại hỏi:

-"Bữa nay ông muốn ăn món gì?".

Chủ lại nói:

-"Gà rán".

Được 3 hôm ăn toàn gà rán thì thằng bé phải thốt lên kinh ngạc:

-"Ông ăn mãi gà rán mà không biết chán à?".

Lúc bấy giờ ông ta mới nhìn nó:

- "Nhà ngươi thấy chưa? Đó là chính câu hỏi của mầy hôm trước đấy!":043::043:

Mong được các Cô/bà/các chị em lượng thứ cho KTGG 1 phút "nhẹ dạ, nhẹ lòng".
Xin cám ơn.
 
Sửa lần cuối:
Đi offline và đi SN GPE đều có nhiều thành viên hỏi: chị ơi anh ketoan4mat là anh nào? Thế nhưng chả thấy cái "bẻn mẹt" của 4 mắt đâu cho người ta diện kiến.
Lại có thành viên hỏi 9/7 này có anh 4 mắt không chị? Không biết luôn! :wall::wall::wall:
Em cũng chui vào chui ra cái topic "Đồng Bọn" của chị đó chớ.
Thứ 7 em có 01 cái đám cưới của người bà con, không biết có kịp ra ăn món nướng ở quán PHương Nam dc không, nên mới chưa dám "đi cắn" (đăng ký :004:) đó chị ơi.
 
Một thoáng buồn nhưng nhìn lại "Hạnh phúc xung quanh và trước mắt" chúng ta để rồi sống.

Ta đang còn sống,
Ta đang có sức khoẻ,
Ta đang có tinh thần sáng suốt,
Ta đang có thân thể lành lặn,
Ta đang có chỗ ở, cơm ăn, áo mặc,
Ta đang có tự do, không tù tội,
Ta đang có tình thương (Biết thương yêu và được yêu thương),
Ta đang có hiểu biết (nhân quả và đạo làm người)


fxvbwncbnf2fv3m.jpg
 
Em cũng chui vào chui ra cái topic "Đồng Bọn" của chị đó chớ.
Thứ 7 em có 01 cái đám cưới của người bà con, không biết có kịp ra ăn món nướng ở quán PHương Nam dc không, nên mới chưa dám "đi cắn" (đăng ký :004:) đó chị ơi.

Uh. Nếu đi đám cưới ra thì alô cho chị, kệ có trễ cũng đến chút cho mấy thành viên biết mặt,
 
Back
Top