Ngày hôm qua, sao nhớ ngày hôm qua thế
19h45: Mở màn với lời chào hỏi, giới thiệu của Thang_Madi
Tiếp đó là 2 tiếng nổ của Champagne cùng với 2 cây pháo hoa rất đẹp. Nhưng đặc biệt hơn cả là hình ảnh mọi người đều rất "lung linh" vì trong phòng được thắp sáng bởi những cây nến (dĩ nhiên mọi người đều phải chịu tối và "nóng" hơn bình thường:biggrinda ).
Cốc Champagne (vì chỉ có một cốc rất to dùng chung mọi người đều uống) đầu tiên mà CLH được vinh dự mời dành cho Anh PAT. Sau đó, từng người uống và nói cảm nghĩ của mình về CLH.
Sau khi mọi người đã được nếm "chút nhiều" về "mem rượu" thì màn chào hỏi đầu tiên của CLH dành HoaDonBanLe. Vì Lẻ là người Post bài thứ 1000 (Quà có "ấn tượng" không Lẻ?:lol: ).
Cuộc vui bắt đầu.
Rất nhiều trò chơi vui nhộn bắt đầu. Kể đến trò chơi vui nhất là của Oka (trò chơi âm nhạc) và trò "Ông Ba - Bà Bẩy" (một đặc sản miền Nam của 1 Mem "tương lai" WKT là Anh Sỹ - Bạn của Anh PAT). Mọi người cũng được nghe 3 bài thơ của anh PAT (rất hay, rất hay. Nếu như ai đó đang yêu, cần tìm người yêu thì liên lạc với anh PAT để lấy "mồi" nhé).
22h00: Lẽ ra, cuộc vui còn nhiều nhưng thời gian có hạn nên mọi người đành ra về.
CLH có một chút món quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa tặng cho mọi người. Đó là những tấm bưu thiếp (100% sản phẩm CLH) giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Và nữa... lại 1 giây phút hân hoan, đầy hứng khởi của Thu Quỳnh. :a_ok_u: Người may mắn nhất trong số hơn 30 người được nhận quà đặc biệt: 50.000 USD
Kết thúc (tại CLH) là những bức ảnh chụp kỷ niệm của toàn bộ các thành viên. Chỉ thiếu TrungAsc, PAT, Anh Sỹ, KhoiThuocBuon Lucky_Girl85 và BimBim
23h50: :biggthump Kết thúc chính thức là bữa ăn thân mật (nhưng khá tốn kém) mà Blueremembrance gửi tặng tới mọi người.
Cảm ơn mọi người vì tất cả đã dành tình cảm cho CLH.
:two: