Sao không có hội kế toán có vợ rồi nhở ?
Em có ý kiến: Chúng ta phải tổ chức một cuộc hội thảo xoay quanh chủ đề này với điều kiện những người tham gia đều là người độc thân và có đang có ý định xúc tiến tìm ý trung nhân. Thay vì tranh luận nguyên nhân và lý do, ban tổ chức sẽ "ghép đôi thử nghiệm" , sau quá trình thử nghiệm nếu không tìm ra được "phương thuốc" thích hợp thì .....vẫn tiếp tục họp lần sau.hicHix ... dạo nì hơi bận thành ra ít có thời gian "chăm sóc" ... Nhìn đi nhìn lại xem ra nghiệp Kế có tỉ lệ độc thân, muộn vợ muộn chồng khá cao :wall: nên điều không mong muốn đang dần dần sắp trở thành hiện thực. Hội độc thân ngày càng tăng về số lượng và cả "chất lượng" nhằm giải quyết nguy cơ về một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra đồng thời giảm bớt gánh nặng thành viên yêu cầu tất cả các thành viên cho ý kiến tham luận xoay quanh chủ đề:
LÀM SAO ĐỂ THÀNH VIÊN HỘI ĐỘC THÂN KHÔNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH ĐỨNG TRONG ĐỘI NGŨ HỘI?
Lan dau minh tham gia hoi nay ne ! Kakakaka!! Run qua chung lun ! nen chua bit noi gi het ! Vi minh cung dang co don minh em nen minh mun tham gi de duoc tam nhiu nhiu do ma !
Lan dau minh tham gia hoi nay ne ! Kakakaka!! Run qua chung lun ! nen chua bit noi gi het ! Vi minh cung dang co don minh em nen minh mun tham gi de duoc tam nhiu nhiu do ma !
bạn còn có ng để mà gặp, có chỗ để đi làm. Mình thì ở nhà đắp chăn đã thế trời còn lạnh nữa chứ. Ng ta bảo con gái kế toán lấy chồng đã khó con trai kế toán lấy vợ còn khó hơn. Đến phải làm nghề khác thôi
cô em mình nhanh chân thật đấy nhỉ :004: ::014:004:
Cho mình tham gia hội này với,chả biết khó hay dễ mà từng ấy năm oy chưa ai thích m cả huhu vào hội này chắc học hỏi ở đây đc nhiều lắm đây
có ai sợ ế đâu. chỉ là vào hội độc thân tạm thời thôi. lúc nào hết độc thân lại phải xa cái hội này.
Vậy em tìm đúng chỗ rồi đấy vô đây là chuẩn nhất chắc chắn sẽ có nhiều người thích em. haha :030::030::030:
Cái này đúng đó vì ở tuổi của mình (ít tuổi) người ta có đôi có cặp cả oy còn mình chưa có nên gọi là ế thì đi đôi với độc thân nên tham gia hội thôi hihi hehecó ai muốn độc thân đâu. trẻ tuổi nên chưa có 1/2. thế nên vào đây. biết đâu độc thân với nhau lại làm thành 1 vài đôi.
Ngẫm lại cái chữ ký của mình lại buồn cười hehe
Thấy chị ngoc chưa co người iu mà có vẻ vui quá nhỉ. Chị ngoc nhà ta vậy mà các anh không chịu hỏi thăm, để ít bữa có anh nào không phải họ kế rước mất lại tiếc nhỉ:004::004::004::004::004:.Ngẫm lại cái chữ ký của mình lại buồn cười hehe