Khẹc cuong ơi có phải như thế k đấyTèn ten nenfi nhìn kìa. Mất rồi, mất rồi. nenfi cố níu kéo xem
Khẹc cuong ơi có phải như thế k đấyTèn ten nenfi nhìn kìa. Mất rồi, mất rồi. nenfi cố níu kéo xem
Khẹc cuong ơi có phải như thế k đấy
Dạ em đây chị, hôm wa chèo xuồng đi hỏi vợ mà gặp gió lớn wa.
Mà chị ở khúc nào của sông vàm cỏ.
Vâng vâng e thì k định cư ở đây chỉ thi thoảng chăn gối ngủ nhờ 1 hôm để mang gió với bão đến cho hội mình mát mẻ thôi bác ợ , mà cũng phải thế hội mình mới nhanh có từng đôi từng đôi rủ nhau đi tránh bão chứ e nói thế phải hem ạ :yo yo (8)::yo yo (8)::yo yo (8):Không chỉ Cuong đâu, ai vào đây mà chẳng chung một hội, cô Nenfi nhỉ!
Theo kiến thức địa lý của chị thì hình như chị ở khúc giữa của sông Vàm Cỏ Đông, gần chổ Ông Nguyễn Trung Trực đánh đắm tàu Tây (nhớ là có 2 nhánh Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây nhé)
Vâng vâng e thì k định cư ở đây chỉ thi thoảng chăn gối ngủ nhờ 1 hôm để mang gió với bão đến cho hội mình mát mẻ thôi bác ợ , mà cũng phải thế hội mình mới nhanh có từng đôi từng đôi rủ nhau đi tránh bão chứ e nói thế phải hem ạ :yo yo (8)::yo yo (8)::yo yo (8):
Để tối Nen gấp máy bay giấy phi đén chỗ Cuong mai cuong cứ trèo lên máy bay mà thẳng tiến nhé :yo yo (29)::yo yo (29)::yo yo (29):Nenfi ráng chờ cuong tới ngày mai nha, lần này cuong ko đi xuồng ba lá mà đi bằng cano đó.
Chị là người có nhiều thâm niên nhất, để em bảo bác duongduong nhường chức hội trưởng lại cho chị ah.
Để tối Nen gấp máy bay giấy phi đén chỗ Cuong mai cuong cứ trèo lên máy bay mà thẳng tiến nhé :yo yo (29)::yo yo (29)::yo yo (29):
Tèn ten sau mỗi lần như thế bác phải mất vài chục kí omô để giặt chăn màn mất nhỉ hê hê cái cty sx bột giặt mừng rơn và tks bác mất hí híBan đầu tôi cũng định thế (tức là không định cư), ấy vậy mà giờ đã là Hội viên tích cực mất rồi. Cô Nenfi ngủ nhờ có 1 hôm nên bao nhiêu chăn chiếu mùng màn tôi chuẩn bị cho các anh em tránh bão thành ra ế mất rồi đấy. Từ giờ mỗi lần ngủ nhờ thì cô Nenfi chịu khó... nhờ vài ngày nhé, để tôi còn có cơ hội thể hiện sự hiếu khách chứ! :028:
Để tối Nen gấp máy bay giấy phi đén chỗ Cuong mai cuong cứ trèo lên máy bay mà thẳng tiến nhé :yo yo (29)::yo yo (29)::yo yo (29):
Nhớ cắp dép mà đi nhé đừng như bác payment đi đứng kiểu gì rơi mất 1 chiếc dép làm Nen vs duong phải mang vô shop bán ve chai hic hic :yo yo (48)::yo yo (48):[Đi xuồng ba lá còn ko tới nơi, đi máy bay giấy thôi thà cuốc bộ cho lẹ.
cả buổi chìu ko gặp mà các bác tiến triển nhanh thế nhỉ!
Nhớ cắp dép mà đi nhé đừng như bác payment đi đứng kiểu gì rơi mất 1 chiếc dép làm Nen vs duong phải mang vô shop bán ve chai hic hic :yo yo (48)::yo yo (48):[
Còn bác sao ko lo đi, hay còn luyến tiết chức vụ ở đây. Đã bỏ chức hội trường rồi thì thôi vẫn còn đòi làm trợ lý:045::045:
Lần này dép kẹp nách luôn ko mang đâu.
mà chắc chức này cũng ko qua tay mình nổi 2 ngày, dạo này các bác có thâm niên nhìu ghê cơ! thôi bỏ ko thèm tranh chức nữa, làm hội viên thôi, cho mau lấy chồng!
ơ hay! cái bác này đã chạy thì phải mang dép chứ kẻo dậm gai thì sao! có ji bị rớt dép, mình với bác nenfi mới có cơ hội dắt tay nhau đi ăn kem chứ nhỉ!
:two:
Sao kì vậy bác duong, nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ chứ, giữ để làm tin ah.
uh thì câu ấy ngày xưa là thế, chứ ngày này nó khác rùi bác ạ, nhặt đc của rơi thì tạm thời đem bán, chứ em mà thèm giữ dép của bác đấy! rõ khổ!
ái chà, cả buổi chìu các bác cứ nhắc tên em liên tục làm em hac xi muốn chóng mặt luôn đấy nhé! đã bệnh càng bệnh thêm!:yo yo (44):
Nenfi và Duongduong thích ăn kem đó Cuong. Sao cứ me lấy dép của 2 tụi mình bán để ăn kem à. Mà mang dép lào bán có ai mua đâu nhở.ơ hay! cái bác này đã chạy thì phải mang dép chứ kẻo dậm gai thì sao! có ji bị rớt dép, mình với bác nenfi mới có cơ hội dắt tay nhau đi ăn kem chứ nhỉ!
:two:
Bác là dân BĐ phải ko bác, bác vỏ nghệ đầy mình, nếu bác nhặt được thì em xin biếu bác luôn chứ ko giám xin lại đâu.
Nhà mình gần nhà Duong khoảng 15 cây số