Hội kế toán độc thân!!!

Ơ bác ơi còn chiếc dép nữa này bác :064::064: vội gì mà để quên cả chiếc dép nữa vậy cứ bĩnh tĩnh chứ bác :014::014:

Chạy từ SG về Qui Nhơn để tránh bão cho an toàn cái nào, nhân tiện gặp mặt Duongduong311 luông hjhj. Thui thà mất dép cũng được chứ kẻo mất mạng vì bão của 2 người lớn quá.
 
Chạy từ SG về Qui Nhơn để tránh bão cho an toàn cái nào, nhân tiện gặp mặt Duongduong311 luông hjhj. Thui thà mất dép cũng được chứ kẻo mất mạng vì bão của 2 người lớn quá.
Thế bác cứ thong thả mà đi coi chừng lại té sấp té ngửa thì khổ :004::004::004:
 
Chạy từ SG về Qui Nhơn để tránh bão cho an toàn cái nào, nhân tiện gặp mặt Duongduong311 luông hjhj. Thui thà mất dép cũng được chứ kẻo mất mạng vì bão của 2 người lớn quá.

Bác mà bỏ chạy coi như mình tiu mất, ở đây toàn là cây cổ thụ ko thôi.
 
Bác mà bỏ chạy coi như mình tiu mất, ở đây toàn là cây cổ thụ ko thôi.
Thế chạy nốt đi cuong ơi đi thông thả và thanh thản nớ

Không đâu, mình trung thành với cái hội này. Không muốn chạy qua hội khác đâu với lại bên này thấy vui có 2 cô em này vui tính ấy nhỉ
Ơ bác chưa đi tránh bão à hay lại muốn ở đây tận hưởng con bão cho nó mát mẻ đấy
 
Sửa lần cuối:
í Áp đảo gì đổ oan cho những ng tốt như bọn e là sao nhỉ bác duong :014::014::014:

uh nhỉ, số lượng tương đối cân bằng thế mà gọi là áp đảo nhỉ!
 
Thế chạy nốt đi cuong ơi đi thông thả và thanh thản nớ


Ơ bác chưa đi tránh bão à hay lại muốn ở đây tận hưởng con bão cho nó mát mẻ đấy

Làm j mà bỏ chạy, bảo chỉ gây lụt thôi. Mình có xuồng ba lá rồi cứ từ mà bơi.
 
Được rồi, để tớ chạy vô lại SG. Tớ thấy nenfi công lực mạnh quá. Phải công nhận là vậy hehe

chà! bác này thấy công lực còn mạnh hơn nhìu này! cứ chạy qua chạy lại!
 
haizzzzzzz! hôm nay uống thuốc cảm, buồn ngủ zip cả mắt, phải công nhận đấu khẩu với các bác này vui thiệt!
 
Back
Top