hai....dza...
Nói đến lương lộng mà phát chán các pác ơi?////
em sở sài gòn, ra trường với tấm bằng khá trong tay, đi làm trước khi ra trường lương được ưu đãi 3.5tr mà còn chê thấp. cãi nhau với thằng gđốc vậy là nghỉ.
Đi tìm cty thừ 2 thì lương còn 3tr. thấy thấp và chán...rồi nghỉ tiếp.
Giờ đang thất nghiệp nè... đi chỗ nào cũng tầm 3tr không hơn không kém.
Giờ đang tính đi làm cho cty thương mại, nguời quen lương thử việc 4tr nhưng mà chỉ có 1 mình làm, sợ quá, không biết sao đây
lương thì béo bở nhưng chắc là vất vả,
Theo các pac em có nên đi làm hông vì chưa làm ktoan tỗng hợp bao giờ, nhỡ làm không được thì xấu hổ quá............????????
mọi người cho ý kiến vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii