Báo Mới đây,tin Nóng Hổi...

  • Thread starter huemis
  • Ngày gửi
N

ngoc_dung_83

Guest
29/11/05
2
0
0
ha noi
Theo tớ nghĩ cũng chỉ là chuyện nó phải thế .....phong cách tây hoá mà...Chúng ta luôn muôn chung minh rằng nuoc ngoai lam duoc the nao thi chung ta cung lam duoc the ay.
Cá độ u.....thuong thoi.....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Lannhu bao giờ thì đi thăm nuôi Quốc Vượng ? Nhớ phone cho AQ để mình gửi cho cậu ấy chút quà nhé.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Hic! Mới đầu thì cảm thấy hơi tưng tức vì bị chúng nó lừa. Nhưng càng về sau, khi mọi việc vở lẽ ra nhiều vấn đế.

Có ai nghe câu này chưa:
" Đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu chim luôn"

Với một môi trường như vậy, ngay cả những người già gịan kinh nghiệm chiến trường còn pó tay trước ma lực của đồng tiền, huống gì bọn trẻ, huống gì là cầu thủ.
Hãy đặt mình vào vị trí của mấyc ầu thủ mà cảm nhận. Cũng chua xót lắm chứ? Muốn vào đội tuyển không phải dể. Muốn tồn tại , muốn được đồng tiền họ cũng phải cật lực ra tập luyện và chịu đựng. Họ làm bằng cả sức lực, năng lực, mồ hôi, máu và nước mắt. Tuổi nghề của họ được bao nhiêu, nếu lỡ bị chấn thương, lỡ phải tàn tật bỏ nghề thì họ được gì? Những cái đó họ có thể chấp nhận chịu đựng, và họ có thể không nhúng chàm nếu thượng không bất chính.

Tôi thích xem Hồng Sơn, Hữu Thắng, Công Minh đá bóng lắm. Mong sao Công Minh đừng dính vào, dù sao Công Minh cũng từng là thấy giáo!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
ngoc_dung_83 nói:
Theo tớ nghĩ cũng chỉ là chuyện nó phải thế .....phong cách tây hoá mà...Chúng ta luôn muôn chung minh rằng nuoc ngoai lam duoc the nao thi chung ta cung lam duoc the ay.
Cá độ u.....thuong thoi.....
Bạn nhầm rồi! ở nước ngoài người ta cũng cá độ nhưng không bán độ, cũng xổ số nhưng không lô đề ... nói chung là có đánh bạc nhưng được kiểm soát một cách chặt chẽ và tuân thủ đúng luật định. Bạn so sánh như thế khập khiễng lắm!
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
AQ. nói:
Lannhu bao giờ thì đi thăm nuôi Quốc Vượng ? Nhớ phone cho AQ để mình gửi cho cậu ấy chút quà nhé.
Lạ! Nếu có thì Lannhu chỉ đi thăm nuôi MTT thôi.:biggrin: Còn Quốc Vượng thì AQ tự lo nha'.:lol:
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Mình quý Quốc Anh lắm và thích cách chơi của cậu này, cậu ta trông lại hiền hiền nữa mới chết chứ. Thế mà ai dè đâu, thật đau đớn thay, húc húc.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hôm nay xem tin thấy nói Hữu Thắng bị triệu tập ra Hà nội. Đừng nói với em là cả Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh,... những thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam cũng "dính" vào vụ này nhé. Thật khó mà có thể tin được
 
B

Bluehn

Trung cấp
14/6/05
121
0
16
46
Ha Noi
Thật đáng buôn vì trong danh sách các cầu thủ bán độ, sáng nay lại được bổ sung cựu cầu thủ Nguyễn Hữu Thắng hiện đang làm huấn luyện viên trưởng của sông lam nghệ an. Chắc chắn danh sách các cầu thủ bán độ sẽ được bổ sung nhiều nữa đây. Một bức tranh ảm đạm cho bóng đá Việt Nam.
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Cao cấp
21/10/05
659
4
18
51
Q8, tpHCM
Chị Xuân Thắm ơi !

Thế chị có nghĩ tới những VĐV các môn khác không, họ phải nỗ lực bản thân, sự hỗ trợ của đồng đội có nhiều như bóng đá không ?(bóng đá là môn thể thao tập thể, mình vì mọi người và mọi người vì mình). Tiền thưởng của họ còn không thể so sánh với bóng đá nam. Chế độ đãi ngộ cũng không có gì là to tát, tuổi tham gia của họ cũng hạn chế (nhất là các môn thể dục) vậy mà họ đâu có làm xấu mặt quốc gia.
Trong khi đó, bọn chúng không chỉ bán độ trong nước mà còn làm xấu mặt người VN.
Em nghĩ phải trị nặng chị à.
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Ôi! Buồn và thất vọng quá! Trí tuệ và phong độ của các cầu thủ VN đâu có thua kém gì ai đâu, trừ trường hợp đối thủ quá mạnh. Thế mà nỡ lòng nào mang danh dự của Tổ quốc và danh dự của chính bản thân mình lên chiếu bạc để nướng cháy đen thui như vầy? Xót xa nào bằng?
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Tuy nhiên, hy vọng sau vụ này bóng đá nam VN có thể tự hào sánh ngang bóng đá ... nữ VN (3 lần vô địch rồi). Mình thấy thương chị em quá, giành ngôi hậu đến 3 lần rồi mà chẳng thấy ai ủng hộ gì cả. Mình xung phong ủng hộ hết mình luôn. Chỉ mong sao phái mạnh sánh được bằng phái yếu trong nước đã là hay lắm rồi. Không tề gia sao đòi trị quốc rồi lớn tiếng bình thiên hạ nhỉ?
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Từ trước tới giờ tôi theo dõi báo chí tôi bức xúc nhất là câu "đề nghị ông Lê Thế Thọ từ chức" sao lại phải đề nghị chứ? Phải nói là đuổi mới đúng chứ. Việt Nam ta hay nhở tôi thấy mấy bác lãnh đạo vi phạm tòan là gián chức, phê bình kiểm điểm, khai trừ Đảng, luân chuyển công tác. Nếu như chúng ta mà làm được như Trung Quốc, Singapore thì đất nước chúng ta mới lớn mạnh được.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
hoangaccounting nói:
Từ trước tới giờ tôi theo dõi báo chí tôi bức xúc nhất là câu "đề nghị ông Lê Thế Thọ từ chức" sao lại phải đề nghị chứ? Phải nói là đuổi mới đúng chứ. Việt Nam ta hay nhở tôi thấy mấy bác lãnh đạo vi phạm tòan là gián chức, phê bình kiểm điểm, khai trừ Đảng, luân chuyển công tác. Nếu như chúng ta mà làm được như Trung Quốc, Singapore thì đất nước chúng ta mới lớn mạnh được.
Thêm một người nữa nói không đúng quan điểm của đảng và chính phủ (xin lỗi các bác admin nhé, em không có ý định nói chuyện chính trị ở đây đâu): Đảng luôn trong sạch và lãnh đạo luôn luôn có tình có lý nên không có chuyện khai trừ, đuổi ... mà chỉ có gợi ý từ chức, luôn chuyển công tác và khiển trách.
Chúng ta luôn nói: Trách nhiệm & Nghĩa vụ!
Trách nhiệm: là cái gì???
Nghĩa vụ: là cái gì???
Đó chỉ là bóng đá! Đơn giản đó chỉ là đá bóng!
Quả bóng được đá từ chân người này qua chân người khác ... mọi người sợ trách nhiệm lắm .... em cũng vậy sợ trách nhiệm lắm!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Hồ Lan nói:
Chị Xuân Thắm ơi !

Thế chị có nghĩ tới những VĐV các môn khác không, họ phải nỗ lực bản thân, sự hỗ trợ của đồng đội có nhiều như bóng đá không ?(bóng đá là môn thể thao tập thể, mình vì mọi người và mọi người vì mình). Tiền thưởng của họ còn không thể so sánh với bóng đá nam. Chế độ đãi ngộ cũng không có gì là to tát, tuổi tham gia của họ cũng hạn chế (nhất là các môn thể dục) vậy mà họ đâu có làm xấu mặt quốc gia.
Trong khi đó, bọn chúng không chỉ bán độ trong nước mà còn làm xấu mặt người VN.
Em nghĩ phải trị nặng chị à.

Những gì Hồ Lan nói chị đều đồng tình, chỉ có những điều mà chị nổi đỏ lên là điều mình cần xem xét. Giận thì ai mà chẳng giận, khi thần tượng của mình bổng trở thành" tượng không có thần" thì thất vọng và giận giữa. Chị muốn nói đến việc nhìn sự việc trong một tổng thể của nó kìa! Xử mà cảm tính nhiều quá là mất công bằng với người khác.
Trong khi đó, bọn chúng không chỉ bán độ trong nước mà còn làm xấu mặt người VN.
Em nghĩ phải trị nặng chị à
Thế theo em nghỉ ai là người làm xấu mặt người VN mình? Và bên ngoài người ta nhận định và đánh giá 'đạo đức" của nền bóng đá VN qua từng cầu thủ à? Em muốn đánh giá một cty đối tác em đi lượm một vài thằng công nhân khii nó bị phát hiện là trộm đồ cty, hay thằng kỹ sư bị phát hiện đã bán bí mật công nghệ cho đối tác để đánh giá sao? Tập thể lính hoạt động thế nào, tính cách thế nào chỉ thể hiện một phần nào sử lảnh đạo, nó mang dấu ấn của người chỉ huy.

Thật là bất công nếu vì trước đây tôi được mọi người hâm mộ (vì họ chưa biết tật xấu của tôi, họ chưa biết là tôi chơi ma để kiếm tiền), đến bây giờ họ phát hiện ra tôi "ma", họ thất vọng về tôi ; và họ bảo pháp luật phải xử tôi thật nặng. Hu hu! Tại họ hâm mộ tôi, họ cho tôi nhiều tiền, vì họ thích coi "bóng đá nam" hơn "bóng đá nữ". Đội nữ vô địch đó, đội nữ thành công đó. Họ không thích, họ không cho, chứ đâu phải tại họ bớt tiền bên kia để cho bọn tôi đâu! Bây giờ họ đem cái lòng hâm mộ của họ ra, đem cái quyết định ban bố của họ ra để mà làm sự so sánh. Nhưng nếu đã so sánh thì phải so sánh cho tới nơi tới chốn! Chừng nào mà sếp của họ cũng giống như sếp của tôi, cũng tiêu cực giống vậy, cũng ăn chặn tiền thưởng của họ như vậy, cũng....v.v... như vậy mà họ vẫn " trong sach và vững mạnh" thì OK, xử tôi nặng thì tôi chấp nhận.
Hic! Hic! Muốn xử sao cho công bằng thì phải mở phiên xét xủ qui mô, và đầy đủ các nhân vật, phải điều tra ra đầu ra đủa. Chứ tép riêu thế này mà xử nặng thì rất là.....:wall:
 
yen85

yen85

Trung cấp
14/3/05
65
0
6
38
in your heart
ai cũng nói bóng đá là thể thao vua, em cũng vậy. Người ta có thể ăn bóng đá ngủ bóng đá, thức trọn đêm không ngủ cũng chỉ vì em bóng đá. Hi vọng và thất vọng, vui vẻ và buồn phiền, hồi hộp, căng thẳng lo âu cung chỉ co thể có khi theo doi những trận bóng. Những cầu thủ ấy ,họ là thần tượng của nhiều thế hệ nhưng những gì một số người đã làm vừa qua thì thật không hiểu nổi?????
" dẫu hi sinh vì màu cờ sắc áo" bây giờ thành" đã sống nhục vì đồng tiền cá độ". Hổ thẹn thay cho một thế hệ 8x hôm nay.
 
C

Chau Minh Tran

Guest
Khó trách lắm các anh chị ạ! VN mình con người không toàn diện, Dân bóng đá thì chăm lo về bóng đá Chứ mấy vấn đề văn hoá thì để hổng. Nhận thức kém Em dám chắc là VQ cũng không thể nghĩ được như mọi người ở trong Web mình đây đâu!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Những câu ranh ngôn bất tủ!

Trong hàng loạt các vụ scandal liên quan tới tiêu cực trọng tài cũng như vụ bán độ ở SEA Games 23, các quan chức, HLV, cầu thủ tuôn ra nhiều phát biểu giật gân, gây sốc. Dưới đây là một số câu nói "để đời" của HLV Riedl, HLV Lê Thuỵ Hải, nguyên phó chủ tịch VFF Lê Thế Thọ, Văn Quyến...

1. "Nếu Quốc Anh mà cũng tham gia bán độ thì tôi chẳng còn biết tin cầu thủ nào" - HLV Riedl phát biểu khi nghe tin hàng loạt học trò bán độ ở SEA Games 23.

2. "Tôi có làm gì ô nhục, tôi xin chết trước mặt các đồng chí" - nguyên phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Thế Thọ giải thích trong nước mắt khi bị chỉ trích vì thiếu trách nhiệm với U23 ở Philippines.

3. "Quyến à, tao đã nói hết rồi. Có gì mày khai hết đi". Sau khi khai về vụ bán độ ở SEA Games, chính Văn Trương đã viết một tờ giấy gửi Văn Quyến (đang chối quanh co).

4. Sau khi được điều tra viên tế nhị cho gặp bạn gái, Quyến tươi tỉnh hẳn lên và đề nghị cho phép bạn gái ở lại đêm đó với mình. Nhưng gợi ý này bị từ chối.

5. "Phải nói họ (tổ trọng tài) cũng 'điếm' bởi lúc xin thì nói xin cho hội đồng trọng tài nhưng họ lại đem chia nhau" - HLV Thành Vinh thanh minh về việc đưa tiền cho trọng tài.

6. "Anh Khôi khóc khi biết anh Thành bị bắt chỉ là nước mắt cá sấu" - HLV Thành Vinh nói khi biết tin Trưởng ban tổ chức giải Dương Nghiệp Khôi đau lòng khi Giám đốc điều hành Vũ Tiến Thành bị bắt.

7. ''Vì tình yêu và trách nhiệm của một HLV, nếu LĐBĐ VN có yêu cầu tôi lên đội tuyển để xách nước hay nhặt bóng thì tôi cũng sẵn sàng" - HLV Lê Thuỵ Hải vui mừng khi được đề nghị làm trợ lý HLV U23 Việt Nam.

8. "Các cầu thủ có người chống lưng" - Phó chủ tịch phụ trách tài chính của LĐBĐ Việt Nam Lê Hùng Dũng khẳng định khi các cầu thủ đòi tiền thưởng ngay trước trận gặp Myanmar ở SEA Games.

9. "Tôi chấp nhận bị gọi là hèn nhát" - Trưởng ban tổ chức giải V-League trả lời những thắc mắc về vai trò của BTC giải trước những trận đấu có mùi tiêu cực. Theo ông Khôi, ông chưa có bằng chứng nên không thể xử được.

10. "Tôi muốn nói nếu thật sự những người lãnh đạo ngành công tâm và biết lắng nghe dư luận thì sẽ không còn những người như ông Lê Thế Thọ làm hoen ố hình ảnh bóng đá VN" - nguyên tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Bửu.

11. "Ban tổ chức giải sẽ bố trí trọng tài đạn bắn không thủng" - Trưởng ban tổ chức giải Dương Nghiệp Khôi cho biết kế hoạch chống tiêu cực ở V-League. Nhưng sau đó, hàng loạt các trọng tài bắn không thủng này đều bị phát hiện có tiêu cực.

12. "Nói thật, kỳ tới tôi sẽ không làm như thế nữa. Lâu nay mình cứ thấy các cầu thủ hay sa ngã vì tiền thì mình muốn kiếm tiền để giúp họ không sa ngã. Tiền mình có nhiều đến mấy thì cũng không thể bằng bọn cá độ, vì nó chỉ dành cho vài người, còn thưởng thì cả tập thể gần 30 người" - Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hối hận với kế hoạch hứa thưởng 6 tỷ tiền thưởng cho chức vô địch SEA Games của U23.

14. "Kinh khủng quá. Trước trận bán kết, tôi đã bị stress rất nặng, không ăn, không ngủ được mấy ngày vì lo lắng đến thành tích thi đấu của cả đội tuyển. Chúng tôi cũng đã lên các phương án chi tiết để bảo vệ đội tuyển. Vậy mà..." - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói khi nghe tin bán độ ở SEA Games.

15. "Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đội mình vừa thắng mà mình lại có ít tiền để tiêu" - Quốc Vượng giải thích về chuyện bán độ.

16. "Tôi mà dính tiêu cực, tôi là súc vật" *WTF???? * - Chủ tịch CLB Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân thề khi đội bóng bị nghi ngờ có dính tiêu cực.
ST theo Ngoisao.net
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA