Lời trái tim gửi một người bạn!

  • Thread starter mysterious_girl
  • Ngày gửi
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Chỗ này thành trung tâm tư vấn tình yêu rồi.

Hôm nọ TT vừa làm vài ve bà chị ạ,
Khiếp bà chị uống không biết say, vừa uống xong với TT lại quay sang uống với bác Đức. :cool2:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
IChiNoVa nói:
Chỗ này thành trung tâm tư vấn tình yêu rồi.

Hôm nọ TT vừa làm vài ve bà chị ạ,
Khiếp bà chị uống không biết say, vừa uống xong với TT lại quay sang uống với bác Đức. =QUOTE]
IChiNoVa nói:
Coi bộ chú cũng là bợm rồi đây.. Nghe hơi men là thấy chú xuất hiện rồi.. Mời chú vào luôn thể .. anh em tôi cùng kính chú vài ve . Bác VHD và Thien Thanh ơi ....... mình chạm cốc mừng chú Ichi nào ....

Chị kính chú trước :dzo: :dzo: :dzo:
 
Sửa lần cuối:
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Sao_KT nói:
Vâng ạh!
Em gọi chị đó, chị Phương Nam! hì hì!


Hôm nay say quá rồi em ơi ! :wall: :wall: Chị bó tay ! :wall:
Với lại chị không phải là Phuong Nam - mà là Phuongnam em ui !
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Phuongnam nói:
IChiNoVa nói:
Chỗ này thành trung tâm tư vấn tình yêu rồi.

Hôm nọ TT vừa làm vài ve bà chị ạ,
Khiếp bà chị uống không biết say, vừa uống xong với TT lại quay sang uống với bác Đức. =QUOTE]
IChiNoVa nói:
Coi bộ chú cũng là bợm rồi đây.. Nghe hơi men là thấy chú xuất hiện rồi.. Mời chú vào luôn thể .. anh em tôi cùng kính chú vài ve . Bác VHD và Thien Thanh ơi ....... mình chạm cốc mừng chú Ichi nào ....

Chị kính chú trước :dzo: :dzo: :dzo:

Hỏng rồi - hỏng rồi . Hôm nay vào đây mới biết TT & PN mời nhiều người uống rượu quá mà ko mời bác PAT này ly nào. Buồn quá đi mất
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Phuongnam nói:
IChiNoVa nói:
Chỗ này thành trung tâm tư vấn tình yêu rồi.
IChiNoVa nói:
Hôm nọ TT vừa làm vài ve bà chị ạ,
Khiếp bà chị uống không biết say, vừa uống xong với TT lại quay sang uống với bác Đức.

Coi bộ chú cũng là bợm rồi đây.. Nghe hơi men là thấy chú xuất hiện rồi.. Mời chú vào luôn thể .. anh em tôi cùng kính chú vài ve . Bác VHD và Thien Thanh ơi ....... mình chạm cốc mừng chú Ichi nào ....

Chị kính chú trước :dzo:

...chà, đông zdui quá. Nào PN, TT, Ichi..., kính bác PAT thêm vài ly nào các em!!! :dzo:

@PN: Hum nào gieo cho anh vài quẻ nhá :)
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Sao_KT nói:
Em và anh gặp nhau, trong 1 dịp tình cờ. Thật lãng mạn, và cũng chớp nhoáng! Anh đến làm quen, nói chuyện,và chúng em cũng có vài tin nhắn qua lại.
Thế đấy, chỉ có tí xíu lãng mạn, chỉ có tí xíu tình cờ, vài câu nói bâng quơ, vài tin nhắn ngắn gọn. Vậy mà con tim em lại bị xao xuyến! Thổn thức, và mong nhớ nữa!
Anh ta chỉ vui thôi,vài tin nhắn cũng không còn.
Thế là hết!
Nhưng....... em vẫn còn thổn thức,vẫn còn nhớ, vẫn còn nghĩ về anh ta!
Và hiện giờ, em nhớ anh ta lắm!
Chị PN nói cho em biet đi! Có phải em khờ dại lắm không? Em sao the này? Yêu gì cái kiểu chớp nhoáng đó. Nhớ gì 1 người, mà mình không hiểu rõ....
Anh ta đến, em không hề mong đợi
Anh ta đi nhanh, em cũng không kịp chuẩn bị ..."tiễn chân".
Nhưng,.... em nghĩ về anh nhiều,và nhiều lắm!
Bạn gọi có chị phuongnam thôi àh! Mình nói vài câu, chắc không sao chứ! hihi!
Thật ra, chuyện cũng không có gì đâu. Bạn cứ để nó nhẹ nhàng, để lòng thanh thản hơn. Dù gì cũng mới quen, như bạn cũng nói "chớp nhoáng" đấy thôi. Bạn đang đè nặng lòng mình, là bạn không dứt khoát, bạn không muốn vứt bỏ thôi! Ai như bạn cũng có suy nghĩ như thế. Là do mình tự lừa dối mình, vì dù biết không được, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng, bạn vẫn hy vọng 1 điều gì đó ở anh ta!
Mình không thể viết tiếp vì có việc bận. Nhưng, sẽ còn nhiều anh chị tiếp tay. Mình cũng muốn biết,ý kiến của chị phuongnam, và thien_thanh thế nào torng chuyện này!
 
Sửa lần cuối:
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
VuHoaiDuc nói:
...chà, đông zdui quá. Nào PN, TT, Ichi..., kính bác PAT thêm vài ly nào các em!!!

@PN: Hum nào gieo cho anh vài quẻ nhá :)

@ Bác VHD
Cái này " bật mí " với bác mà thui ! Em không dám ngọ ngoạy nhiều ! Sợ nhiễu sóng lắm... và hình như dạo này sóng nhiễu loạn hết cả lên bác ạ !

@ Bác PAT

Em kính bác nhé ! Bác uống thiệt tình để đừng phụ lòng tụi em nhé !
:dzo: :dzo: :dzo: Cha hôm nay có thêm anh hùng hào kiệt tham gia với tụi em.... Rượu hôm nay sao lại ngọt thế nhỉ !
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Chị phuongnam ơi! Có người kêu gọi mà chị không nghe thấy àh! Cứ lo uống rượu hoài! Nhậu nhẹt gì từ hôm qua tới giờ rồi!

Bác Đức, qua THƠ VĂN di kìa, có người cần gặp bác. Ở đây rủ chị phuongnam nhậu hoài, còn làm ăn gì được nữa!
 
T

Thien Nga Den

Guest
7/6/06
15
0
0
Hồ Thiên Nga

Chào các bác,
em đăng ký dùm bạn thấy mùi rượu nên chạy vào liền.
Hôm trước kính chị Phuong nam rùi
Hôm nay em xin kính bác PAT một ly nhé: :dzo: :dzo:
(em ở bên trái bác đó)
Kính ichi một ly luôn:friend:
tửu lượng của bác kém quá, em chỉ kính 1 ly thôi nhé.

@ Nguyên:
Trịnh Đỗ Nguyên nói:
Bạn gọi có chị phuongnam thôi àh! Mình nói vài câu, chắc không sao chứ! hihi!
Thật ra, chuyện cũng không có gì đâu. Bạn cứ để nó nhẹ nhàng, để lòng thanh thản hơn. Dù gì cũng mới quen, như bạn cũng nói "chớp nhoáng" đấy thôi. Bạn đang đè nặng lòng mình, là bạn không dứt khoát, bạn không muốn vứt bỏ thôi! Ai như bạn cũng có suy nghĩ như thế. Là do mình tự lừa dối mình, vì dù biết không được, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng, bạn vẫn hy vọng 1 điều gì đó ở anh ta!
Mình không thể viết tiếp vì có việc bận. Nhưng, sẽ còn nhiều anh chị tiếp tay. Mình cũng muốn biết,ý kiến của chị phuongnam, và thien_thanh thế nào torng chuyện này!
Chào Nguyên, đây là nick của D nè.:cool2:
Thiên Thanh ko ... vướng bụi trần nữa đâu Nguyên ạ. Nhưng mình biết một chuyên gia mới, bác PAT đó.
 
Sửa lần cuối:
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Thien Nga Den nói:
@ Nguyên:

Chào Nguyên, đây là nick của D nè.:cool2:
Thiên Thanh ko ... vướng bụi trần nữa đâu Nguyên ạ. Nhưng mình biết một chuyên gia mới, bác PAT đó.

Chà, sao lại thế nhỉ? Thien thanh này kỳ lạ thật! Làm gì mà phải ẩn nấp "giang hồ". Mình có cái hay thì phải phát huy chứ, những thành viên biết tới bạn, cũng vì bạn có "cái hay'' của bạn mà.

Nguyên không thích thien_thanh có cách suy nghĩ đó đâu nhe!
Trở về mau!
N cũng đang cần "tư vấn" nè! hè hè!
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Sao_KT nói:
Vâng ạh!
Em gọi chị đó,



" Trời xui chi nên khiến anh gặp em
Cho lứa đôi ta kết thành mộng ước của ngày xanh
Rồi mai đây anh là đất, em là cây
Diễm phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng "

Một cuộc tình có thể bắt đầu bằng nhiều cách, nhưng bằng cách nào đi chăng nữa thì gặp được nhau đã là cái duyên ở trên đời. Hình ảnh cây và đất khiến tôi tâm đắc khi nghĩ về tình yêu... Anh là đất.. em là cây... dù cho đất tốt hay xấu, khô cằn hay sỏi đá ..... thì cũng sẽ có một loài cây nào đó thích hợp để sống trên mảnh đất đó.... Nhưng như thế chưa đủ .. muốn sinh sôi trên mảnh đất của mình thì phải năng vun sới, muốn cây được xanh tốt thì phải năng tỉa cành bắt sâu ... Tình yêu cũng vậy. Gặp được nhau đã là duyên trên đời.. giữ được nhau lại là do sự nỗ lực của đôi bên!

Nếu cây không thích hợp thì đất khó lòng ôm cây vào trong
Nếu đất không thích hợp thì cây sẽ chẳng thể xum xuê hoa trái
Mà nếu đã không thích hợp mặc dù đã tốn công chăm sóc, xới vun thì nên nên đi tìm cây khác, đất khác để sinh sôi

( câu trả lời của Phuongnam cho Sao-KT đó )
 
Sửa lần cuối:
S

SweetNovember

Guest
Phuongnam nói:
" Trời xui chi nên khiến anh gặp em
Cho lứa đôi ta kết thành mộng ước của ngày xanh
Rồi mai đây anh là đất, em là cây
Diễm phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng "

Một cuộc tình có thể bắt đầu bằng nhiều cách, nhưng bằng cách nào đi chăng nữa thì gặp được nhau đã là cái duyên ở trên đời. Hình ảnh cây và đất khiến tôi tâm đắc khi nghĩ về tình yêu... Anh là đất.. em là cây... dù cho đất tốt hay xấu, khô cằn hay sỏi đá ..... thì cũng sẽ có một loài cây nào đó thích hợp để sống trên mảnh đất đó.... Nhưng như thế chưa đủ .. muốn sinh sôi trên mảnh đất của mình thì phải năng vun sới, muốn cây được xanh tốt thì phải năng tỉa cành bắt sâu ... Tình yêu cũng vậy. Gặp được nhau đã là duyên trên đời.. giữ được nhau lại là do sự nỗ lực của đôi bên!

Nếu cây không thích hợp thì đất khó lòng ôm cây vào trong
Nếu đất không thích hợp thì cây sẽ chẳng thể xum xuê hoa trái
Mà nếu đã không thích hợp mặc dù đã tốn công chăm sóc, xới vun thì nên nên đi tìm cây khác, đất khác để sinh sôi

( câu trả lời của Phuongnam cho Sao-KT đó )
Sw rất thích bài hát "Tình cây và đất" này, thích cách phân tích của Phuongnam!
 
K

kyniem

Guest
8/6/06
0
0
0
43
Homeless
Vâng có lẽ nếu không có duyên may thì đôi lứa trên đời chẳng thể gặp nhau được phải không chị Phương Nam? Nhưng duyên may thì phải mất một thời gian đủ dài để thành sự lựa chọn của cả hai.Và nhiều khi trong khoảng thời gian đó nó hành hạ con người ta thật dữ dội
Hôm nay lại một ngày nữa trôi qua trong tâm trạng bần thần, như đang thiếu một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc. Biết phải làm sao đây nhỉ, thui thì cố lên chứ biết sao đây.Chính mình gây ra thì phải chịu thui.:wall: :wall:
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
kyniem nói:
Vâng có lẽ nếu không có duyên may thì đôi lứa trên đời chẳng thể gặp nhau được phải không chị Phương Nam? Nhưng duyên may thì phải mất một thời gian đủ dài để thành sự lựa chọn của cả hai.Và nhiều khi trong khoảng thời gian đó nó hành hạ con người ta thật dữ dội
Hôm nay lại một ngày nữa trôi qua trong tâm trạng bần thần, như đang thiếu một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc. Biết phải làm sao đây nhỉ, thui thì cố lên chứ biết sao đây.Chính mình gây ra thì phải chịu thui.:wall: :wall:
Tôi kô muốn sét đoán không muốn càng không muốn nói những lời sau với một người mới vừa đăng ký nick ngay hôm nay nhưng thử nghĩ mà xem, những gì bạn viết, nick mà bạn đang dùng?
Rõ ràng bạn đang chạy trốn, bạn chạy trốn chính mình, bạn đang nuối tiếc quá khứ. Tôi không biết bạn đã đấu tranh cho quá khứ của mình chưa? Hay bạn chỉ biết suôi theo những gì đang diển ra chấp nhận điều mà tự bạn cho là mình không thể.
Người ta chỉ được quyền nuối tiếc khi mà họ đã cố gắng hết sức mình. Nhưng người đã cố gắng hết sức mình lại chẳng mấy khi tiết nuối. Nếu thời gian có quay trở lại bạn có làm những gì để thay đổi nó điều mà bạn đang tiết nuối hay chỉ đơn giản là sẽ né tránh nó ngay từ đâu để bây giờ không ngồi tiếc nuối.
 
K

kyniem

Guest
8/6/06
0
0
0
43
Homeless
Bình_OverAC nói:
Tôi kô muốn sét đoán không muốn càng không muốn nói những lời sau với một người mới vừa đăng ký nick ngay hôm nay nhưng thử nghĩ mà xem, những gì bạn viết, nick mà bạn đang dùng?
Rõ ràng bạn đang chạy trốn, bạn chạy trốn chính mình, bạn đang nuối tiếc quá khứ. Tôi không biết bạn đã đấu tranh cho quá khứ của mình chưa? Hay bạn chỉ biết suôi theo những gì đang diển ra chấp nhận điều mà tự bạn cho là mình không thể.
Người ta chỉ được quyền nuối tiếc khi mà họ đã cố gắng hết sức mình. Nhưng người đã cố gắng hết sức mình lại chẳng mấy khi tiết nuối. Nếu thời gian có quay trở lại bạn có làm những gì để thay đổi nó điều mà bạn đang tiết nuối hay chỉ đơn giản là sẽ né tránh nó ngay từ đâu để bây giờ không ngồi tiếc nuối.
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai, đã không tránh để bây giờ phải "tiếc nuối" theo từ mà bạn đã dùng. Nhưng tại sao bạn biết tôi không cố hết sức mình chứ, bạn có ở trong hoàn cảnh của tôi không? Dù sao cảm ơn bạn đã khiến tôi hiểu bây giờ tôi phải làm gì.
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
kyniem nói:
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai, đã không tránh để bây giờ phải "tiếc nuối" theo từ mà bạn đã dùng. Nhưng tại sao bạn biết tôi không cố hết sức mình chứ, bạn có ở trong hoàn cảnh của tôi không? Dù sao cảm ơn bạn đã khiến tôi hiểu bây giờ tôi phải làm gì.
Xin lỗi tôi đã quá lời, vì tôi đã post bài trong tâm trạng không tốt (bây giờ thì càng tệ hơn). Tôi nghĩ bạn đã lựa chọn, lựa chọn để có cái tốt hơn, vậy thì bây giờ đây bạn đang trong hoàn tốt hơn nếu bạn chọn con đường khác. Vậy thì tại sao bạn không vui lên với lựa chọn của mình.
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Bình_OverAC nói:
Xin lỗi tôi đã quá lời, vì tôi đã post bài trong tâm trạng không tốt (bây giờ thì càng tệ hơn). Tôi nghĩ bạn đã lựa chọn, lựa chọn để có cái tốt hơn, vậy thì bây giờ đây bạn đang trong hoàn tốt hơn nếu bạn chọn con đường khác. Vậy thì tại sao bạn không vui lên với lựa chọn của mình.
Em nghĩ có những lúc mình bắt buộc phải chọn 1 phương án nhưng ko chắc là hài lòng với nó.Chỉ là mình hy vọng nếu chọn phương án đó mọi việc sẽ tốt hơn, dễ chịu hơn.Vì ko hẳn là mình muốn như thế,chỉ là ko còn cách lựa chọn nào khác nên mới phải vậy, do đó sẽ có những lúc tiếc nuối với sự lựa chọn của mình!!Nhưng dù gì đi nữa cũng đã lựa chọn như thế rùi, đâu còn cách nào khác là phải cố lên,ccos bằng lòng với những gì mình chọn,đừng mãi tiếc nuối nữa,điều đó chỉ càng dằn vặt mình hơn mà thôi,phải ko kyniem??
 
F

fantasy09

Guest
6/5/06
0
0
0
Khong bo ben
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"
Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải…
Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.
Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
 

Xem nhiều