Mình vẫn biết... yêu là phải hy sinh, phải cao thượng, phải yêu người ta hơn mình... thế mới gọi là yêu!
Nhưng cách hy sinh của bạn, có vẻ kỳ lạ quá! Nói thật nhé! Con người chúng ta, hay nói chính xác hơn là những con người ở tầng lớp trí thức... thì hầu như những lý thuyết về "tình yêu" thế này, chẳng còn gì xa lạ cả. Nhưng lý thuyết này, và thực tế này, khác xa nhau lắm... Cũng như Lý trí và Tình yêu vậy! Biết vậy, nhưng không làm vậy được đâu!
Khi người ta yêu, bên cạnh ta, yêu thương ta, và là của ta... thì những chuyện hy sinh bản thân mình chút ít để giúp người ấy, chẳng có gì khó khăn cả. Mình có thể hy sinh thời giờ quý báu, hy sinh những cuộc vui bên bạn bè, hoặc cái gì gì nữa lớn lao hơn... để ở bên người ấy khi người ấy cần nhất!
Nhưng... Khi người ta không bên cạnh ta, tình yêu kia không trao về ta, người ta không phải là của ta... thì thế nào?
Cái câu "chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh được vui vẻ, thì em cũng sẽ hạnh phúc. Nếu nhìn thấy anh đau, em sẽ đau hơn anh gấp trăm ngàn lần." - có thực sự chính xác không?
- Thấy người ấy đau, mà không phải đau vì mình... thì mình sẽ đau, và còn đau ghê lắm kia! Đau cho người ta + Đau cho bản thân mình===> không chịu nổi.
- Nhưng,... nếu thấy người ta đi cùng với 1 người con gái khác,
- Thấy người ta hạnh phúc, thật hạnh phúc bên người con gái kia
- Thấy người ta yêu thương và chăm sóc người con gái nọ...
===>Bạn hạnh phúc và mỉm cười hài lòng àh??? - Nếu là vậy, thì hãy xét xem lại tình cảm của bạn, thật sự bạn thương anh ta hay là yêu anh ta. Bởi tình yêu mà không đau, không nhức nhối, không ghen tỵ (tí xíu), mà vĩ đại đến như vậy... thì không phải tình yêu đâu!
====> Đó là câu nói dối. Hoặc là câu nói thật lòng, nếu như ta không hề yêu.
Có thể trong trường hợp của Blue, Nguyên cũng sẽ chấp nhận xa người ấy.... Vì Nguyên biết, khi đó, trong tim anh ta, tình yêu dành cho mình đã không trọn vẹn. Nó bị chia sẻ đi mất rồi. Nhưng, Nguyên không cố tình khuyên anh ta quay về với người cũ, Nguyên sẽ để anh ta xét tình cảm của chính anh ta, và sự lựa chọn của anh ta, Nguyên sẽ tôn trọng. Tuy nhiên, không có chuyện Hạnh phúc khi anh ta hạnh phúc đâu. hì hì! Nguyên sẽ vui vì anh ta hạnh phúc, nhưng sẽ đau đấy! Và đương nhiên, sẽ cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh ta, gia đình anh ta!
Blue cao thượng, hay tự dối lòng mình?
Nhưng, bây giờ thì mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp. Chúc mừng blue! Và cũng chúc cho Blue tìm được người như ý!