Ngớ ngẩn...
Mấy hôm nay đi đường đã thấy bánh trung thu đã được bày bán nhan nhản rồi nên... chiều nay, lẩm cẩm hỏi mọi người là... rằm trung thu là rằm tháng 7 hay tháng 8 nhỉ? :wall: Hic, thế là bị mọi người và Chief cười cho một trận rồi lại còn... giảng nghĩa cho từng ngày cần ghi nhớ trong đạo phật nữa chứ. Lỡ bị hớ rồi nên... đành im lặng ngồi nghe như là chưa bao giờ được nghe và được biết về các ngày ấy. Rõ là chưa già mà lẩm cẩm!
Thật ra thì... bình thường mình có quan tâm gì đến mấy cái ngày này đâu nhưng chiều nay nhìn lên lịch bổng giật mình và rồi... suy nghĩ không biết năm nay có ai tặng lồng đèn cho mình như mọi năm không nữa???!!!! :wall: :wall: :wall: Dù biết rằng già rồi, và cũng chưa bao giờ xách lồng đèn lông nhông ngoài phố vào dịp trung thu nhưng... vẫn cứ muốn được nhận lồng đèn... theo... thói quen thôi! Rõ khổ!
...Chief hỏi sáng mai có lên cty không? Bổng giật mình... mai đã là cuối tuần rồi ư?! Vậy có nghĩa là... chỉ còn không đầy 3 tuần nữa... có thể lại được một lần nữa nhìn ngắm những đám ruộng bậc thang, đùa giỡn, nghịch ngợm với những chòm mây lơ lửng trên đầu, được tận tay ngắt những nụ đào xinh xinh (Hic, mà không biết mùa này còn hoa đào nở nữa không?), được nhìn ngắm những cô thôn nữ mặt những bộ quần áo dân tộc đầy sắc màu, được ăn món cơm lam, được... muốn được tham gia chợ tình để... nhỉ?! Hì hì
Và điều đặc biệt hơn nữa là... là... muốn gặp một người và hơn thế nữa! :error: Lại ngớ ngẩn nữa rồi! Về thôi! Về với ngày cuối tuần... một mình! Về với tình đơn côi!
Bổng thèm lại cái cảm giác... đi làm có người tự nguyện đón đưa, có người đi ăn tối cùng với những mon ăn mình thích dù là xa hay gần trung tâm TP, có người cùng ngồi thiền với cafe, có người dạo khắp ngõ ngách của phố phường, có người nhỏ to giận hờn, có người... cho mình nghĩ ngợi, suy tư, có người... mình không yêu nhưng lại thấy vui và hạnh phúc với khoảng thời gian đã qua. Bổng ước gì... trên đời này đừng có thứ tình gì khác ngoài tình bạn! :dance2:
Ôi! Ngày xưa... còn đâu...
Ôi! Ngày nay... một mình!