Những người bạn của tôi!
-Thứ 7 của hai tuần trước, hai thằng bạn sang nhà mình: một thằng tỷ mỷ tháo bàn phím, lau sạch sẽ cho mình! Một thằng cẫn mẫn cài lại win cho mình!
-Thứ 6 trước nghỉ học, cái Minh gọi điện mấy cuộc cứ hỏi thăm sao hôm nay nghỉ thế?
-Chị Mai Anh gọi điện giục mình đi khám," dù đỡ đau nhưng vẫn nên đi khám em ah, phải tìm hiểu rõ căn nguyên tại sao mình lại đau lưng như thế, đã biết thì nên làm!" - lần đầu tiên tác động cột sống, mình đau muốn phát khóc, mồ hôi đầm đìa...... Chị bảo cố lên em, lần đầu tiên ai cũng vậy! Vâng ạ, em vẫn muốn chữa bệnh mà ko cần dùng thuốc mà! (*_*)
- Mình còn nhớ cả cái đứa thi cùng Luật kinh tế với mình, h vẫn chưa nhớ tên nó là gì nhưng khi gặp lại sao thấy gần gữi đến vậy! Cả cái Hải nghệ an nữa, hơi đáng tiếc vì hồi xuống CL ko sao liên lạc với nó dc!
- Và cảm ơn em nữa, vì tối qua đã tâm sự với chị, chị mong sao em hiểu: suy nghĩ của bố mẹ khác so với chị em mình, chị bảo: e hiểu và thông cảm cho bố vì bố nhiều tuổi rồi nên hay cáu gắt! Em hồn nhiên hỏi lại chị: thế sao bố ko hiểu và thông cảm cho em! Chị lặng yên bởi chị chưa biết sẽ góp ý với bố như thế nào, em yêu ah! Giữa bố và chị có một khoảng cách lớn lắm!
-.......... Nhưng rồi lại chưa thể viết được lời cảm ơn với Anh, có phải vì mối quan hệ của chúng ta phức tạp hơn, ích kỷ hơn với bạn bè....... ước sao một ngày nào ở bên anh, e thật bình yên để nói: Cảm ơn anh!..........