Thương nhớ về một người anh!!!
Sáng nay khi nhận được điện thoại của SweetNovember, em chợt giật mình,bàng hoàng lẫn xúc động khi nghe tin này!!!Em muốn bỏ hết công việc chạy ra net để xem tin này có thật không????Ngồi làm việc mà tinh thần em không tập trung được, em cứ mong hết giờ để được đi ra ngoài!!!
.....
Anh hai ơi, anh ra đi đột ngột quá!!!Có lần anh đã hứa đưa chị ra SG thăm em và mọi người.Vậy là giờ đây em không còn cơ hội để gặp anh nữa.
....
Em nhớ lại những lần đã nói chuyện với anh qua net.Đó là lần cuối cùng em đc nói chuyện với anh, lần nói chuyện lâu nhất từ trước giữa em và anh. Lần đó, vô tình em xem hồ sơ của anh thấy avatar của anh giống với C.Tú Anh nên em nói anh đổi...Anh và em cùng tìm avatar để phù hợp với nick của anh. Em đã gõ nick của anh ở trang google, và em đã đùa nghịch đưa cho anh cái hình đó...Anh ơi, đó có phải là điềm báo trước không???....Giá như em đừng tinh nghịch...giá như em đừng tìm....
.....
Giờ đây em biết nói gì với anh, khi anh đã vĩnh viễn ra đi!!!Anh đã để lại trong em, trong EFC nhiều kỹ niệm!!!
...
Thân gửi đến gia đình anh và chị lời chia buồn sâu sắc nhất!!!