N
handung107 nói:Tấm ảnh này là những giây phút đẹp nhất của cuộc đời mỗi người, nhưng hôm nay sẽ khiến chúng ta rơi nước mắt khi Maika không còn nữa. Tôi muốn các bạn cảm nhận được chút ít về Maika, vì hầu như chúng ta có rất nhiều người chưa biết mặt Maika...Và chúng ta hãy làm một việc gì đó thật cụ thể để an ủi, xẻ chia với người vợ trẻ của Maika..., các bạn à
blueremembrance nói:Em rất muốn làm gì đó "cụ thể" để giúp đỡ chị vợ anh Maika. Hôm em biết tin thì muộn quá rồi nên không gửi tiền kính viếng anh ấy được.
Có ai đó làm gì để giúp đỡ gia đình anh Maika cho em theo với nhé. Em ở xa nên không đến tận nơi thắp nén nhang cho anh ấy được.
Em cám ơn nhiều ạ!