Thơ thẩn

  • Thread starter kitten_honey
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Đêm nay sao trời muôn ánh toả
Sao trong lòng tôi chẳng được vui
Có phải chăng tui đã đem lòng
Thầm thương trộm nhớ một người xa xăm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tôi muốn mình quên đi hình bóng ấy
Để trong lòng khỏi thấy khổ đau
Nhưng làm sao có thể che dấu
Trái tim mình đâu phải đá ngàn năm
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Những đêm buồn nhìn về ngõ vắng
Thấy tim mình sao chứa đựng đau thương
Anh nay xa một nẽo đường
Chẳng còn chung bước bên đường yêu thương
______________________________________
Tôi không phiền, không trách chi ai
Bởi tim tôi đã bao lần khờ dại
Ước mong người yêu mãi không phai
Nhưng tất cả chỉ là hoài vọng
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
tho moi tho hay

--------------------------------------------------------------------------------

Anh mat em nhu xoay vao tim toi
moi luc em nhin trom anh
anh hieu rang chung ta yeu nhau
nhung chang noi duoc len loi

Doi mat em doi mat diu hien
la troi bien bao la tinh ca
anh mo rang ta la con gio
nhe du duong khap the gian tinh
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
khúc tự tình

--------------------------------------------------------------------------------

Cái bệnh tương tư từ từ sẽ hết
Cái bệnh thất tình chắt chết quá em ơi
Tương tư hai chử tình sầu
Yêu em thầm lạng gụt đầu đam mêundefined
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tương tư hai chữ u sầu
Thất tình hai chữ sao nhiều đắng cay
Tình yêu nhiều lắm đổi thay
Chỉ mong lòng người vẫn mãi yêu ta
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
ánh mắt hư vô!

--------------------------------------------------------------------------------

Có một lần đang dạo bước bên em
Anh đưa mắt về nơi nào xa thẳm
Ánh mắt đó khiến em buồn,buồn lắm
Tay lau khô giọt lệ rơi âm thầm.

Dọc con đường ánh mắt cứ xa xăm
Nuốt tiếng nấc ngấn dài trên khoé mắt
Đi bên anh mà lòng em quặn thắt
Đừng nhìn em bằng ánh mắt hư vô.

Lẽ nào anh cứ giả vờ ngây ngô?
Bước xao xác trên con đường lá đổ
Lẽ nào em lại thêm buồn vô cớ
Lẽ nào mình lại lạc bước trong mơ?

Có lẽ rồi em sẽ lại làm thơ
Chẳng vô tư được như khi còn nhỏ
Chỉ trách sao anh vô tình làm đỏ
Chiếc lá xanh kỷ niệm của chúng mình.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Em mong anh một lần dù rất nhỏ
Đừng nhìn em bằng ánh mắt hư vô
Đừng để em thêm một lần lau giọt lệ
Âm thầm rơi một lần được không anh?
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Nói làm chi chuyện cũ nữa người ơi
Đừng- buồn lắm nói gì thêm nữa nhỉ?
Chuyện ngày xưa cứ coi ta bồng bột
Bởi tình thơ mà hai đứa thẫn thờ!



Giờ khôn lớn mỗi người đi một hướng
Đâu nghĩ rằng vướng mắc chuyện ngày xưa
Hãy cứ nghĩ lúc đó bởi em vờ
Và hãy nghĩ chưa bao giờ tim lay động!



Hai trái tim giờ mỗi người một hướng
Người có người còn tôi nuốt hận tim
Kỷ niệm xưa ôi biết phải sao tìm
Để gần gũi quay về thời xua cũ?



Càng bước đi càng thấy đường quay ngược
Biết lúc nào gặp lại chuyện ngày xưa
Biết nói sao nói nữa để cho vừa
Thì thôi đành vậy cho vừa lòng em!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tôi và em
Tôi yêu em như những cánh hải âu
yêu ngọn sóng bạc đầu trên biển cả
Em yêu tôi chẳng có gì đâu lạ
cũng dạt dào như sóng giữa biển khơi
thủa học trò sao nhớ quá ai ơi
hồn nhiên lắm mà cũng ngây ngô thế
một ánh mắt với cái nhìn lặng lẽ
giả lắc đầu chẳng hiểu '' ấy '' làm sao
nhớ buổi đầu hai đứa hẹn nhau
em bẽn lẽn '' ai thấy thì ngượng chết ''
chiều công viên lá vàng bay mải miết
mắt em buồn như cháy rực hoàng hôn
nhưng cuộc đời thì đâu có giản đơn
em mơ ước về phương trời xứ lạ
nơi xa ấy chốn phồn hoa nghiệt ngã
em có còn trong sáng thủa ngày xưa
những buổi chiều tan học dưới trời mưa
chung chiếc lá hai đứa cười khúc khích
nhưng tôi biết tôi làm sao có được
em thủa nào em gái của lòng tôi
chốn quê nghèo dù cách trở xa xôi
tôi sẽ chúc cho em luôn hạnh phúc
còn riêng tôi thằng nhà quê chân đất
dẫu bạc đầu tôi chống gậy đợi em
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
ko đề 2

--------------------------------------------------------------------------------

nơi viễn xứ tôi trao tình cảm đó
đấy một người mà lòng tôi rung động
nhưng người ơi sao nỡ chối tình tôi
để mình tôi ôm mãi nỗi đau này
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Em hỏi anh
anh có yêu ánh mặt trời hông?
nếu vậy anh hông yêu em, vì em hông tỏa sáng.
Em hỏi anh
anh có yêu cái đẹp hông?
nếu vậy anh hông yêu em, vì em hông đẹp.
Em hỏi anh
anh có yêu tình yêu hông?
nếu vậy anh sẽ yêu em, vì chỉ có em yêu anh nhất trên đời
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
em biết rằng anh trông ngóng em
nơi đây em cũng mong anh lắm
chẳng biết bao giờ tình minh thôi xa cách
chẳng biết bao giờ em được gần bên anh mãi
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
hãy hẹn lòng rồi ngày mai sẽ đến
con thuyền kia cập bến bình yên
tình chúng mình sẽ mãi mãi bền
không xa cách không sầu ly biệt nữa
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
xin anh đừng nói chuyện ngày mai ngày sau
hãy trân trọng những phút giây ta bên nhau
đời còn dài lòng người muôn ý
biết thế nào mà em biết chàng ơi
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
anh từng bảo đường đời nó là vậy"
cách chia mình chẳng chút tình thương xót
nếu đã troc 1mang nặng chữ yêu thương
thì anh ơi coi như chuyện thường đi
mình cách chia nên hiểu nhau nhiều hơn
nếu có duyên thì làm sao chia lìa nổi
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Đã là đơi luôn mang nhiều câu hỏi
Có nhiều khi ta chẳng thể trả lời
Nên sao phải khiến mình thêm suy nghĩ
Không để mình thư thả chút thời gian

Cũng như yêu đâu thể nào nói trước
Rằng chọn đời chỉ yêu mãi người thôi
Nên vì vậy khi giờ đang hạnh phúc
Hãy cứ vui chớ nghĩ tới chuyện buồn

Nếu đã định rằng tình này xa cách
Cũng chẳng thể nào thay đổi được đâu
Cần chi hỏi vì sao tình lại vậy
Vì đã xa rồi có hỏi cũng vậy thôi
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
em chỉ hỏi anh có một điều
là vì sao anh yêu em nhiều đến vậy
em chẳng có gì để anh yêu
sao lại mang chỉ trong lòng những nhiều điều
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ai biết định nghĩa dùm tôi

--------------------------------------------------------------------------------

Điều tôi tự hỏi
Tôi tự hỏi tình yêu là gì thế hả bạn?
Nó là gì mà khiến tôi khổ đau
Tôi trước kia là một người vô cùng cứng rắn
Chưa hề nhỏ lệ sầu vì ai
Nhưng hôm nay cũng chính con người ấy
Khóc hoài khóc mãi chẳng thể thôi
Thì tôi đây cũng nào đâu có muốn
Chỉ tại nước mắt cứ rơi hoài chẳng thể thôi........
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Yêu (online)

--------------------------------------------------------------------------------

Chat mà yêu thì đừng nên Chat
Chat mà sầu thì Chat làm chi
Hỡi thế gian có ai chân thật
Nói những lời chót lưỡi đầu môi.

Dẫu biết rằng lên mạng là thế
Mà sao tôi vẫn mãi ngóng trông
Ngóng để rồi chuốc lấy đau thương
Ngóng để rồi về sau thất vọng.

Mười người Chat, chín người lừa dối
Chỉ một người tôi phải ngóng trông
Mãi đợi chờ một hình bóng ấy
Sao tìm hoài tìm mãi không ra ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA