Gặp lại người xưa,lòng xao xuyến
4 mắt nhìn nhau,nở nụ cười
lạng lùng em bước tới
để lại môi anh kỷ niệm buồn
"bye bye see you again anh"
4 mắt nhìn nhau,nở nụ cười
lạng lùng em bước tới
để lại môi anh kỷ niệm buồn
"bye bye see you again anh"
hì hì...đâu có gì phức tạp nhỉ..yêu thì yêu, còn ko yêu thì để dành đó thôi...đối với vn999vn thì ko có ai mới và cũng không có ai cũ hết...hí hí..tất cả đều được đối xử ngang nhau!...hề hề...:1luvu: (chạy thôi...)hihi, mấy anh chị có vẻ phức tạp chuyện đó nhỉ?!! em cũng không hiểu người yêu anh chị thế nào. Thật sự em đã từng ở hoàn cảnh tương tự. Em cảm tình một anh và anh cũng thương em. Rồi em đi công tác, và gặp người yêu cũ của ảnh ở đó. Hehe, 2 người gặp nhau vui vẻ, dẫn nhau đi ăn. Giờ tụi em là bạn. Thật đơn giản. Đã qua thì đã qua. Chỉ có người hiện tại, đâu có gọi là mới và cũ. Đâu còn là gì của nhau mà gọi là cũ...
hì hì...đâu có gì phức tạp nhỉ..yêu thì yêu, còn ko yêu thì để dành đó thôi...đối với vn999vn thì ko có ai mới và cũng không có ai cũ hết...hí hí..tất cả đều được đối xử ngang nhau!...hề hề...:1luvu: (chạy thôi...)[/quote]
Người lấy đâu ra mà vn999vn cho để dành nhiều thế nhỉ và khi đó chạy co thoát không ta nhỉ? :freddy:
Người lấy đâu ra à?...vn999vn để dành đấy...Người lấy đâu ra mà vn999vn cho để dành nhiều thế nhỉ :freddy:
Trời ơi sao lại phải trả lại làm gì? Cứ để đó, mai ra sắm cái két sắt tốt tốt về cất những chữ ký, những bằng chứng vào đấy để mai sau..... tha hồ mà.... tống tiền! :banana: :banana: :banana:Hic... Đêm qua, tự nhiên buồn với một ngày vô nghĩa lôi đống thư cũ ra đọc lại, ..nhiều thư quá. Lao vào đọc lại thư của hắn, chẳng hiểu tại sao???
Ngọt ngào, ích kỷ, yêu thương, thề hẹn... vậy mà đã qua.
Thấy mình đã yêu nhiều, thật nhiều, yêu tha thiết, ngây thơ và bồng bột, để giờ vẫn nhớ, và vẫn chưa hiểu hết vì sao chia tay...
Cả quyển sổ nhỏ, mình viết cho hắn lúc buồn vẫn còn xanh mực, đọc lại mà nước mắt cứ ngân ngấn, muốn rơi...Lúc xưa, khi làm lành hán bảo quyenr sổ này quý giá và không lấy gì trong cuộc đời của hắn để đổi được..
Mấy lần mình định trả lại mấy lá thư với quyển sổ nhỏ cho hắn nhưng lại thôi, vẫn giữ. Vậy mà hôm trước nhắn tin hỏi thăm hắn chẳng trả lời... biệt tăm
Thôi!!!
Buồn quá, nhưng dẫu sao đó cũng là kỷ niệm đẹp bạn ạ. Khi qua rồi, nghĩ lại, bạn sẽ cảm thấy ổn thôi..đôi khi còn phải cám ơn điều đó nữa bạn ạ.Hic... Đêm qua, tự nhiên buồn với một ngày vô nghĩa lôi đống thư cũ ra đọc lại, ..nhiều thư quá. Lao vào đọc lại thư của hắn, chẳng hiểu tại sao???
Ngọt ngào, ích kỷ, yêu thương, thề hẹn... vậy mà đã qua.
Thấy mình đã yêu nhiều, thật nhiều, yêu tha thiết, ngây thơ và bồng bột, để giờ vẫn nhớ, và vẫn chưa hiểu hết vì sao chia tay...
Cả quyển sổ nhỏ, mình viết cho hắn lúc buồn vẫn còn xanh mực, đọc lại mà nước mắt cứ ngân ngấn, muốn rơi...Lúc xưa, khi làm lành hán bảo quyenr sổ này quý giá và không lấy gì trong cuộc đời của hắn để đổi được..
Mấy lần mình định trả lại mấy lá thư với quyển sổ nhỏ cho hắn nhưng lại thôi, vẫn giữ. Vậy mà hôm trước nhắn tin hỏi thăm hắn chẳng trả lời... biệt tăm
Thôi!!!
Hic... Đêm qua, tự nhiên buồn với một ngày vô nghĩa lôi đống thư cũ ra đọc lại, ..nhiều thư quá. Lao vào đọc lại thư của hắn, chẳng hiểu tại sao???
Ngọt ngào, ích kỷ, yêu thương, thề hẹn... vậy mà đã qua.
Thấy mình đã yêu nhiều, thật nhiều, yêu tha thiết, ngây thơ và bồng bột, để giờ vẫn nhớ, và vẫn chưa hiểu hết vì sao chia tay...
Cả quyển sổ nhỏ, mình viết cho hắn lúc buồn vẫn còn xanh mực, đọc lại mà nước mắt cứ ngân ngấn, muốn rơi...Lúc xưa, khi làm lành hán bảo quyenr sổ này quý giá và không lấy gì trong cuộc đời của hắn để đổi được..
Mấy lần mình định trả lại mấy lá thư với quyển sổ nhỏ cho hắn nhưng lại thôi, vẫn giữ. Vậy mà hôm trước nhắn tin hỏi thăm hắn chẳng trả lời... biệt tăm
Thôi!!!