For my love and for all

  • Thread starter em ngoc
  • Ngày gửi
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Viết cho người yêu cũ của người yêu

Em xin chị đừng khóc nữa
Trước em, chị của người ta
Em thì mỏng manh nhường ấy
Tình yêu đâu có buông tha
Chị yêu anh ngày đã cũ
Em yêu anh mới đây thôi
Em xin chị đừng khóc nữa
Hạnh phúc có cánh bay rồi
Chẳng ai cân đo đong đếm
Chẳng ai xẻ nửa trái tim
Chị ơi sợi tình dài thế
Em ngây ngô cũng đi tìm
Em xin chị đừng khóc nữa
Trước em chị cũng được yêu
Cuộc đời còn bao lầm lẫn
Môi son em quệt ngang chiều...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Giận và Thương

Anh muốn nói với em
Về câu hát: "Giận thương" xứ Nghệ
Người trong câu hát dịu dàng là thế
Em ngoài đời còn đáng yêu hơn.
Những năm tháng xa quê hương
Anh nhớ em nhớ lời em hát
"Anh đi sai đường em không chịu được"
Mịt mùng đường anh bước
Vẫn nhớ lời em tìm được lối về
Câu hát lời quê
Nhẹ nhàng nhắc nhở
Đo lường cặn kẽ
Nhưng nào có dễ
Đi trọn con đường mình mong
Lãng đãng chiều đông
Ai hát ru con trong gió
Giọng ru quen quá
Bất chợt lại nhớ về em
Tự trách mình "trước tiên"(*)
Anh đã đủ không,chỉ còn thương, không giận.
(*): Giận thì giận mà thương thì thương
Anh sai đường em không chịu được
Anh ơi anh, xin anh đừng có giận vội
Mà trước tiên anh phải tự trách mình
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Đọc những bài viết của mọi người Kitten cũng cảm thấy có gì buồn buồn quá, nhưng Kitten biết khi viết ra được những lời này Emngoc hay ai đó cũng cảm thấy được thoải mái trong lòng rất nhiều bởi đó là những tâm sự thật lòng và là những câu chuyện xảy ra mà suốt đời không thể quên được. Cảm ơn Emngoc nhiều lắm vì câu chuyện thật cảm động mà em đã post lên đây.
 
H

hiendt

Guest
4/6/04
11
0
0
Chị Ngọc này , đọc những dòng chị viết em thấy chị thật hạnh phúc, thật đấy .
Bên cạnh chị luôn luôn có những người quan tâm đến chị , chia sẻ cùng chị . Khi vui cũng như khi buồn chị cũng đều có người bên cạnh để hiểu chị đã đạt được thành công gì, đã vất vả như thế nào , em nghĩ thế là hạnh phúc .
bởi thật bất hạnh cho một ai đó khi chẳng có ai bên cạnh để nói với mình những lời yêu thương phải không chị .
Em chúc chị luôn luôn vui vẻ .
Mà chị ơi em vẫn đang đợi chị post những bài thơ hay của chị lên nữa đấy
 
N

nhanhoa

Guest
17/6/04
19
0
0
Gửi mọi người lời của 1 chiếc dép nữa nhé (thơ của ai quên mất rồi)

Có nỗi buồn không đáy thời gian
Có nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
Không tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Originally posted by hiendt@Jul 7 2004, 10:59 AM
Chị Ngọc này , đọc những dòng chị viết em thấy chị thật hạnh phúc, thật đấy .
Em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của chị nên thực sự em hiểu được cái cảm giác mà chi đã phải trải qua. Chỉ có điều chị đã hạnh phúc hơn em bởi lẽ bố chị vẫn còn bên chị còn mẹ em đã ra đi mãi mãi chị ạ. Và cho đến bây giờ điều làm em hối hận nhất đó là trong suốt 16 năm có mẹ em chưa 1 lần nói với mẹ rằng "con yêu mẹ". Giờ đây khi nhận thức đã đủ chín chắn hơn để biết phải làm gì thì cái cơ hội được nói câu đó đã trôi qua 6 năm rồi. Em day dứt, hối hận và tiếp tục.........
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
To hiendt: cám ơn em, cám ơn em những lời chia sẻ của em.
Mong sẽ luôn gặp em trên diễn đàn, chúc em luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
To nhanhoa: thanks
To frozen_soul83: Trước hết chị cám ơn em vì những bài thơ thật hay và thật nhiều ý nghĩa mà em đã post lên đây.
chị biết chị hiểu được giờ đây em day dứt đến thế nào, cuộc sống đôi khi bắt ta phải đối diện với những điều thật tàn nhấn, đôi khi có những việc trôi qua mà mãi mãi ta không thể nào thay đổi được, và thật trớ trêu nó cũng là những điều khiến ta day dứt suốt cả cuộc đời.
Có thể em đang đi làm, hoặc có thể em đang còn học, nhưng dù sao em cũng sẽ là một người có ích cho xã hội bởi chính công việc của em đang và sẽ làm, em có biết đấy là mong mỏi lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người cha người mẹ hay không??? Em có biết đấy là lời yêu thương lớn nhất mà em dành cho mẹ hay không???
Hãy lau nước mắt đi em nhé, gắng sống thật tốt, em hãy luôn tin và nhớ rằng: em là niềm hy vọng và tình yêu lớn nhất của mẹ. đừng quá day dứt nữa em nhé, những lời yêu thương đôi khi không cứ nhất thiết phải nói bằng lời đâu em ạ, hơn nữa chị tin 16 năm có mẹ chắc chắn em đã ôm mẹ ít nhất một lần, hay em chạy ra đón mẹ mỗi khi mẹ đi làm về, hoặc giản đơn chỉ là một câu gọi: mẹ ơi, ........và còn thật nhiều lời yêu thương dù được thể hiện bằng hành động hay lời nói đều có giá trị lớn như nhau, tấm lòng của những người cha mẹ bao dung lắm, người sẽ nhận ra tình yêu em dành cho người dù chỉ ở trong ánh mắt và chỉ bằng những hành động thật nhỏ thôi. Chị tin thật ra em đã nói rất nhiều lời yêu thương với mẹ......
..... em còn có bố nữa cơ mà, hãy yêu thương bố bằng tình yêu mà em dành cho mẹ nữa nhé, dù mẹ em đã đi xa rồi, nhưng tình yêu của mẹ vẫn ở bên cạnh em, rất gần em ạ.
Mong em luôn gặp nhiều hạnh phúc.
em gái bé bỏng, nếu em cần chia sẻ hãy nhắn lại cho chị bất cứ khi nào em nhé.

(Tặng em )
............................................
Con làm bằng yêu thương
của cha và của mẹ
của bà và của ông
của má nữa biết không
Con làm bằng tất cả
..................................
Con yêu mẹ

-Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết

- Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới

- Con yêu mẹ bằng Hà nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được mẹ

- Hà nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết

- Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ

- Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy

Tình mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó

- À, mẹ ơi có con dế
Luôn trong ba lô con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
to em ngọc: Em cảm ơn chị nhiều lắm.Tất cả những gì em đã post lên đây là những điều bấy lâu nay em vẫn chỉ giữ cho riêng mình nhưng ko hiểu sao khi đọc những dòng viết của chị em lại tự mình bộc lộ ra hết và chính nhờ thế em cảm thấy được chia sẻ và an ủi rất nhiều chị ạ. Bạn bè em vẫn luôn ở bên em và em vẫn luôn phải cảm ơn họ về những gì họ đã làm cho em, vì họ đã luôn ở bên em trong những lúc khó khăn nhất. Giờ đây em lại tìm thấy thêm 1 người hiểu em là chị. m thực lòng cảm ơn chị và diễn đàn này đã mang lại ccho em nhiều điều. :thank
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Khoảnh khắc

Chiếc lá nào rơi xuống giũa chiều thu
Khoảnh khắc buồn như nỗi niềm chưa tâm sự
Nếu nói rằng một ngày em tự thú.
Anh có tin rằng :em nói dối ko anh

Khoảnh khắc yên bình là sợi tơ mỏng manh
Mảnh dẻ thế như mối tình mình đó
Kỷ niệm hôm nào anh cùng em đầu ngõ
Gió vô tình chẳng nói hộ lòng em

Khoảnh khắc nào nho nhỏ cùng em
Em gặp lại khi mối tình chưa tắt lịm
Khi lời yêu chẳng thể nào nói thật
Ko tự dối mình tim tự hát lời yêu
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Riêng Chung Mùa Hạ.
( Đinh Thu Hiền)

Có phải hè về lau nước mắt cho em
Mưa xuân cuối bước qua thềm không nói
Năm tháng mỏng như 1 lời hứa đợi.
Phiêu du trôi theo gió thổi giao mùa

Có phải hè về lau nốt những dây dưa
Cái buốt lạnh cơn mưa chiều Hà Nội
Nắng thì biết bao giờ thôi nông nổi
Cháy cạn mình không thể tới đêm sâu

Chao ôi, thương ve chưa nở đã sầu
Phượng kiết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
Em đày đọa cả đời không tìm nổi
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
Nên bóng cô đơn lang bạt giữa muôn chiều
Nên đành gửi cuộc tình theo trăng gió
nên bình thản trên bao lời để ngỏ

Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không??!!!
__________________
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
NGÀY EM XA

Anh bồn chồn như thuở mới yêu em
Nghe thật buồn cười mà lạ thế
Mười hôm em đi không thư không điện
Anh vào ra thui thủi một mình.

Sáng đi làm bước dưới cây xanh
Hoa chúm chím dạ nào ngắm nữa
Trưa về nhà cơm không đúng bữa
Bát mì này em nấu thì ngon.

Có những chiều Hà Nội hoàng hôn
Anh tha thẩn như ngày nào đi đón
Người xuôi ngược, ngược xuôi hờ hững
Nghe trong mình thấm thía cô đơn

Đêm anh thức với trang sách khuya hơn
Những buồn vui nào có ai chung đọc
Ngày bạn đến đưa vé mời xem kịch
Anh không quen vào nhà hát một mình

Em ở nhà có lúc anh gắt con
Bố có giận còn nương níu mẹ
Nay anh bù cho lòng con trẻ
Một chút em thôi cũng khó khăn rồi

Ngày nắng đem chăn chiếu ra phơi
Tuần đôi bận lau nhà thay vỏ gối
Thay việc em làm mà không thay nổi
Cái tảo tần rất mẹ ở trong em.


Bài này em đọc thấy hay, post lên tặng những ai đã có gia đình rồi ạ. :f_o
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Thành phố chiều mưa

Thành phố chiều mưa
Bóng người bước lần thưa trên ngõ vắng
Hoa tương tư nhớ ai mà ngủ lặng
Đượm sắc vàng ứa nắng nhạt hoàng hôn

Thành phố chiều mưa tôi ngồi viết thơ buồn
Mưa, mưa mãi dắt hồn đi muôn hướng
Một nỗi nhớ như dây dưa về đúng hẹn
Những lúc buồn...nhớ đến não nùng thêm

Thành phố chiều mưa, cửa kính vẫn êm đềm
Chỉ dải tương tư rủ mềm trên ngõ vắng
Chỉ dải tương tư nhớ ai mà ngủ lặng
Chỉ dải tương tư chết lặng cả mưa buồn

Thành phố mưa chiều sao để tôi cô đơn
Thành phố mưa chiều bông lơn lần cửa kính
Thành phố mưa chiều cành tương tư bịn rịn
Thành phố mưa chiều ngọt lịm đoá hồng nhung

Thành phố mưa chiều là nỗi nhớ mông lung
Câu thơ viết hai đời bất công quá
Có kẻ đang vui trong căn phòng xa lạ
Sao có người buồn bã giữa chiều mưa......../
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Viết Cho Con Gái

Mẹ biết
Con đã bắt đầu tuổi yêu
Mẹ biết
Con đã bắt đầu tuổi nhớ.
Mối tình đầu bao giờ chẳng thiêng liêng đẹp đẽ
Các chàng trai săn đón quanh con
Tấm lưới thần đã được chăng lên
Chú nhện nhỏ thể nào không mắc lưới
Tấm lưới của tình yêu nhẹ nhàng như gió thổi
Con mắt thường chẳng nhìn thấy được đâu.
Những bó hoa... sự chăm sóc ban đầu
Giờ tan học... chàng trai nào đón đợi
Đường thì xa mà con thì nhỏ dại
Mẹ nhìn con lòng không khỏi lo thầm
Giá như là ở giữa chiến trường
Mẹ có thể còn làm lá chắn
Nhưng tình yêu trước cuộc đời trắc ẩn
Sẽ làm con điêu đứng si mê
Con sẽ quên lời mẹ dặn dò
Kinh nghiệm sống của người này khó dùng cho kẻ khác.
Nhưng con gái của mẹ ơi - nếu con gặp được người con yêu nhất
Đừng bao giờ để mất nghe con.
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Kitten yêu quý, em vừa nhận được tin chị nhắn cho em, chị đang mệt lắm phải không???
chị cố lên nhé........
Chị đã nhận được điện hoa em gửi chưa???
 
nang

nang

Guest
Trong những lúc khó khăn, cô đơn, buồn chán,... vẫn có những người bạn tốt luôn ở bên ta, như kittenem ngoc.
Vậy có lí do gì để không tin yêu cuộc đời, tin yêu mọi người?? :two: :two:
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau nhiều đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh.......
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Kitten yêu quý, em vừa nhận được tin chị nhắn cho em, chị đang mệt lắm phải không???
chị cố lên nhé........
Chị đã nhận được điện hoa em gửi chưa???
Cảm ơn emngoc nhiều lắm, hôm nay thì đã đỡ hơn nhiều rùi .
Kitten đang chờ điện hoa của emngoc, vẫn chưa thấy đên emngoc à
Chúc emngoc vui vẻ nhé !
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
Originally posted by cam_to_80@Jul 9 2004, 08:28 PM
Biển hôm nay thiếu sóng
Im lặng chảy về đâu
Nơi nào mi dừng bước
Hỏi với nàng một câu
Yêu em ta còn nhớ
Êm đềm lúc đêm thâu
U mê trong cõi mộng
Dịu dàng khi bên nhau
Uốn mình trong nỗi nhớ
Những khi còn bên nhau
Gợi nên những kỷ niệm
Ai tên Dung vậy anh Cam to
em cứ tưởng anh chỉ biết đùa không ngờ cũng biết yêu ra phết.
 
L

Lazy_girl

Guest
Anh Không Biết.
( Phi Tuyết Ba)

Riêng điều ấy Anh không bao giờ biết
Một lần Em lỡ hẹn với Anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở

Bên bậc cửa có đôi guốc đỏ
Đôi chân Em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm... phía bên kia đôi guốc
Chẳng biết vì sao chân Em lui bước
Chiều đường xanh bên cánh cửa kia xanh.

Có lẽ nào em lỡ hẹn với Anh
Đôi guốc đỏ biết rằng Em đã đến.
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã ghé qua thảo luận này.
Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đã cùng em ngọc nói những lời yêu thương của mình lên đây, xin cảm ơn rất nhiều. Mong rằng tất cả mọi người đều luôn nhận được thật nhiều những lời yêu thương. :thank :thank :thank

Nhắn riêng anh cam to: hì, hì sao thế anh, sao lại xoá bài thơ hay như thế??? Em chưa kịp biểu dương là cuối cùng anh đã chịu nói một lời yêu thương trong lòng mình ra, điều đó thật đáng trân trọng đấy chứ??? :eek:k
Nhiệt liệt biểu dương OverAC đã xuất sắc lưu lại những lời yêu thương của anh cam to, để mãi mãi trong lòng các thành viên wkt luôn có hình ảnh của một cam to dễ thương và cũng đầy tâm trạng (mà nhất quyết không chịu cho ai biết, hì hì, yêu cầu anh cam to không xấu hổ nhé) OverAC: cảm ơn u nhiều. :thank
Em ngọc đang đi công tác xa, không post được nhiều mong mọi người thông cảm, hẹn sớm gặp lại. :bia
Thêm chút: anh cam to ơi, post lại bài thơ đi nhé, em ngọc chịu thêm 1chầu kem nữa, hìhì :bia :thank
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA