Khi buồn bạn thường làm gì???

tranchan79 nói:
Dạ thưa cô! em không phải là chị ạ!
Dạo này có nhiều người nhầm mình là chị thế không biết.

Bác phải tự hỏi mình là tại sao đi chứ!:bigok: :dzo:
 
Làm gì khi Buồn ư?!

Trước hết phải xem Buồn là gì?
- Buồn là trạng thái tinh thần có ở loại vật bậc cao, điển hình như các kế toán khi hết tiền;
- Cũng giống như mọi vật chất #, muốn đổi trạng thái phải thêm vô hay bớt đi năng lượng; Có nghĩa là khi buồn bạn đi tắm, đi ngủ, karaoke . . . như trên các bạn kể rồi . . .
- Chớ vì buồn mà đổi luôn trạng thái vật chất của bản thân: chỉ có thiệt vào thân mà thôi!
-Nên giải quyết nổi buồn với ~ người khác; không nên tự giải quyết: đó là cách làm khôn ngoan!
:angel:
 
Hí há, một ngày không thể có chuyện gì vui khi trong lòng luôn cảm thấy buồn, một ngày không thể không có chuyện buồn khi luôn nhạy cảm với những điều không vui. Hãy iêu đời lên đi các bác, bất cứ khi nào buồn là em đi.. ngủ.
Ờ thế nhưng nhỡ đang ở công ty mà lại buồn thì sao há????
Nói chung là cứ lạc quan vui vẻ, thì những chuyện vu vơ sẽ không làm ta buồn được đâu....:bigok:
 
Còn mình thì khi buồn hay tìm số điện thoại của những người bạn cũ mà đã từng làm cho mình buồn để nhắn tin. Những lúc như vậy mình hay được nhận lại những lời nhắn rất dễ thương điều đó như xoa dịu lại nỗi buồn.
 
Thế nhỡ bạn nhắn tin đúng vào lúc người ta cũng đang buồn bực, không thèm nhắn tin lại, hay nhắn lại cho bạn cái gì đó .... không mong đợi thì chẳng phải sẽ làm bạn càng buồn hơn ư? :wall:
 
QuocVuong nói:
Còn mình thì khi buồn hay tìm số điện thoại của những người bạn cũ mà đã từng làm cho mình buồn để nhắn tin. Những lúc như vậy mình hay được nhận lại những lời nhắn rất dễ thương điều đó như xoa dịu lại nỗi buồn.

Cách này không ổn đâu bạn ơi. hic hic
 
Buồn á? Đi ăn, uống là hết buồn ngay thôi. Phương thuốc này hiệu nghiệm lắm!

May mà tớ buồn ít đấy! Buồn nhiều thì không biết tớ sẽ mập ú cỡ nào.
 
Nguyen Tu Anh nói:
May mà tớ buồn ít đấy! Buồn nhiều thì không biết tớ sẽ mập ú cỡ nào.
Chị Tú Anh mà mập được em xin "đãi" chị một bún ốc. Hiihihi
 
Khi buon ban thuong lam gi??

BUỒN, có rất nhiều kiểu buồn. Một trong những loại buồn, đó là Rất không Vui. Xươngxau nghĩ để giải quyết nỗi buồn có rất nhiều cách, tuỳ vào mức độ buồn, và tuỳ tính nết người buồn.Nhưng để bớt buồn thì chắc chắn phải làm mình vui hơn, phải tự mình mà thôi, bạn bè thì chỉ giúp có giới hạn thôi. Khi buồn bạn có thể nhớ đến những chuyện vui, những tình huống khôi hài xảy ra với mình, hoặc mình chứng kiến...Những lúc đó, bạn sẽ cười(có thể rất to đó.....nhớ tìm chỗ không người nha, lỡ có người thấy , họ tưởng mình khùng!!)
Lúc cười là bạn đã vui rồi đó. Còn nếu bạn kẹt quá, có thể lên mạng xem phim hài cũng được. Chúc bạn thành công.:angel: :lol: :hacker:
 
còn em thìkhi buồn em thường tìm đến một người bạn thân nhất của mình để tâm sự,nhưng vẫn còn buồn....???
 
Nguyen Tu Anh nói:
Buồn á? Đi ăn, uống là hết buồn ngay thôi. Phương thuốc này hiệu nghiệm lắm!

May mà tớ buồn ít đấy! Buồn nhiều thì không biết tớ sẽ mập ú cỡ nào.

Tuanh ơi còn bác PAT buồn nhiều nên bây giờ mập ù - Đau cái đầu quá :wall:
 
PAT nói:
Tuanh ơi còn bác PAT buồn nhiều nên bây giờ mập ù - Đau cái đầu quá :wall:
Anh ơi! Người ta bảo: cảm giác ngon miệng thì khả năng hấp thụ mới tốt====>>>>mới dễ mập ù.

Còn buồn thì..............hic.......hic.........Bao nhiu cũng vậy cả ạ.:cool2:

Túm lại là, khi buồn ta cứ ăn uống thoải con gà mái mà ko bao giờ sợ béo ú cả.:bigok:
 
Như H5.. thì khi buồn dạo mạng vô WEBKETOAN đọc hết buồn ngay:drummer:
 
Em buồn hả,ngồi một mình nghe nhạc và viết nhật ký.
Thú vị đó chứ nhỉ,nếu quá buồn thì khóc sẽ đỡ buồn hơn đó.
 
lannhu nói:
Anh ơi! Người ta bảo: cảm giác ngon miệng thì khả năng hấp thụ mới tốt====>>>>mới dễ mập ù.

Còn buồn thì..............hic.......hic.........Bao nhiu cũng vậy cả ạ.:cool2:

Túm lại là, khi buồn ta cứ ăn uống thoải con gà mái mà ko bao giờ sợ béo ú cả.:bigok:
Lannhu cứ ăn uống thoải mái má không bao giờ sợ béo cà?vì sao thế???
vì đã quá béo rồi mà.an bao nhiêu cũng thế thôi, phải không NHƯ?
 
Cuộc sống là bài toàn khó có khi đã an nghỉ rồi mà chưa tìm ra giải đáp. Trong cuộc sống ai ai cũng có buồn, có vui, có nọ, có kia (lẫn lộn vui buồn) hay "tôi buồn chẳng biết làm sao tôi buồn".
Khi buồn:
+) Ở cty em sẽ dạo một vòng từ VP sang xưởng sx và tâm sự với người bạn chi kỷ ở đó, Hoặc giả chừng không có em sẽ đi bộ (tiện thể nói chuyện với thiên nhiên - tự mình động viên) và mặc kệ cho nước ..chảy (lúc có lúc không).
+ Ở nhà, thực sự em kết hợp nghe nhạc, chơi với cún con, mèo con và tâm sự với chú chó xù (rất tuyệt các ạ). Dù chúng không thể nói gì giúp ta nhưng lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm kỳ là khi chúng dụi đầu vào ta, đùa với ta (như bảo chị ơi đừng buồn nữa, hãy chơi với em đi)
 
Ui các bạn có nhiều cách để quên buồn hay quá. Còn tui khi nào buồn tui thích ngồi một mình và không nghĩ gì cả, nếu không hết nữa thì gọi điện cho người ta...để được khóc một trận đã đời. Nhưng tui nghĩ là nỗi buồn nào rồi cũng qua, chỉ còn mình là ở lại và phải sống cho ra hồn hơn mà thôi. Theo các bạn thì như tui thế có ổn không?
 
còn minh hả, lúc buồn thì minh chui vào chổ nào đó ko có ai và khóc mọtt trận cho đã rồi vùng dậy đi chơi là hết buồn
 
Mình thì ít khi buồn, đi làm thì lo việc kinh doanh - khách hàng - doanh số - lãi lỗ, về nhà thì lo chuyện nhà cửa - chi tiêu, ăn phải tranh thủ, ngủ cũng khẩn trương, đầu tắt mặt tối nên chẳng có mấy thời gian rảnh để buồn. Thế mới khổ thân.
 
Back
Top