Bài tham dự #WKT15năm số 15
Chào các anh (chị,bạn,em) đến với cuộc thi này thực ra em cũng chỉ muốn trải lòng mình với mọi người cái hành trình bước vào nghề kế toán và cái duyên em có mặt trong webketoan ngày hôm nay.Một góc cảm xúc.
Em cô gái đến từ vùng quê nghèo của quê hương bánh đậu xanh, với sông Kinh Thầy, với những núi đá vôi…. Gia đình 4 anh,chị,em, bố mẹ già yếu nhà đông anh chị em nên em là út khá vất vả, trong 4 anh chị em, Út là người duy nhất đậu vào cấp 3 và cả đại học. Vì bố mẹ nghèo nên em tự lập từ nhỏ (là năm em học lớp 6). Làm thuê tích tiền đi học. Trước khi định hướng thi vào trường nào thì khối chính em là khối B, bời bố hay ốm nên nghĩ cố thi vào trường Y Hải Dương để khi bố ốm thì cũng có người nhà làm trong viện. Nhưng đến kỳ 2 năm lớp 12 em lại nghĩ bạn mà em thích thầm bạn ý học giỏi thi Bách Khoa, vì bạn ý em cố gắng đậu cấp 3 và cố đi thi ĐH. Và sau đó em lại chuyển sang học khối A, môn Lý em dốt quá hầu như không biết gì? Câu hỏi đặt ra, vậy thi trường nào? Ngành nào thì hợp với năng lực của mình? Bắt đầu xem và tìm hiểu trường ĐHCN Hà Nội, à cái ngành kế toán chắc liên quan tới môn toán mình thích? Vậy chốt thi Công Nghiệp,ngành kế toán.
Rồi cái gì đến cũng đến, khi các bạn đang ôn cấp tốc thì em phải ở nhà đi gặt,cấy cho mẹ, vì mỗi mình mẹ làm mệt (khi đó 2 chị lấy chồng, anh trai làm xa). Mọi người biết là em đi gặt từ 1h đêm, cái nắng cháy da, nhưng lúc ý bảo thôi cố gắng để còn giành thời gian ôn tập còn thi ĐH. Đời chả như mình mong, bố em bị ngã từ trên mái nhà ngã xuống, ông yếu, bố mẹ bảo không cho đi thi ĐH,lúc ý em thấy mệt mỏi lắm, em khóc,e cãi lại bố mẹ, tại sao từ trước tới giờ con chưa từng để bố mẹ lo cho con cái gì? Ngay cả những ngày tết, ngày khai giảng bạn bè quần áo mới, trong khi con chưa 1 lần bố mẹ mua 1 bộ quần áo, lúc con đỗ cấp 3 cũng bảo mua cho con cái xe đạp đi học nhưng lại không, lúc con đi học sách vở cũng toàn là đồ cũ mà cũng là con kiếm tiền mua, đến bây giờ trong khi các bạn được đi ôn thi con ở nhà làm để cho nhanh xong rồi chờ ngày thi ĐH để được đi thi, tại sao? Con dâu có đòi bố mẹ cho con tiền đi thi? Cũng đâu đòi tiền bố mẹ đi học? Bố mẹ vay vốn cho con là được mà? Từ nhỏ bố mẹ đã không yêu thương con như các anh chị,các anh chị ốm tý bố mẹ lo quýnh lên, còn con sốt bố mẹ chẳng đoái hoài. Con sẽ tự đi thi ĐH. Sau hôm đó,em ở nhà khoảng gần 2 tuần đi làm về ăn cơm, leo lên giường chum chăn khóc. Gần đến ngày thi ĐH em cầm ít đồ dung cá nhân lên Hà Nội dự thi, trời mưa to 1 đứa nhà quê chưa bao giờ va chạm bên ngoài, các anh chị tưởng tưởng ra lúc đó như nào, em đi em chào bố mẹ, em vẫn nhớ 1 câu. Mày đi đi, mày cần gì chúng tao mà chào, nước mắt lăn dài, leo lên xe khách đi lên Hà Nội nhờ được 1 anh ,anh ý đưa em tìm địa điểm thi và thuê nhà trên chỗ Đan Phượng 350k.
Đi thi đến môn toán em bị sốt cao, cố gắng làm cho xong nhưng không được,rồi thi xong lại bắt xe về Thành Phố Hải Dương dự thi tiếp trường Y. Thi xong về nhà, bố mẹ cũng lo lắng nhưng e vẫn ốm lên về nằm bẹp 2,3 ngày.
Khi có kết quả thi mừng rơi nước mắt khi em đỗ vào cả 2 trường. Lại đến khâu đi nhập học. Bố mẹ lại bảo giờ không có tiền cho con đi học, thôi con ở nhà đi làm vài 3 năm có ít vốn lấy chồng. Ôi đắng cay, em lại cũng chỉ biết khóc, em suy nghĩ rất nhiều, em quyết định bảo bố mẹ vay vốn đi học rồi học xong e trả tiền ý. Lúc ý em cứng lắm rồi, em bảo con người ta còn không đầu ĐH, giờ con đỗ rồi mà bố mẹ lại không cho, lúc ý các anh chị về cũng bảo bố mẹ nên em lại 1minh lên nhập học. Lúc chọn trường Hà Nội cũng có lý do, thứ nhất trường Y em sợ máu. Thứ 2, thôi lên Hà Nôi việc làm thêm kiếm dễ hơn thì phục vụ sinh hoạt phí,rồi em quyết chọn học ngành kế toán.
p/s: em xin lỗi vì em không có cái ảnh nào ạ.
Chào các anh (chị,bạn,em) đến với cuộc thi này thực ra em cũng chỉ muốn trải lòng mình với mọi người cái hành trình bước vào nghề kế toán và cái duyên em có mặt trong webketoan ngày hôm nay.Một góc cảm xúc.
Em cô gái đến từ vùng quê nghèo của quê hương bánh đậu xanh, với sông Kinh Thầy, với những núi đá vôi…. Gia đình 4 anh,chị,em, bố mẹ già yếu nhà đông anh chị em nên em là út khá vất vả, trong 4 anh chị em, Út là người duy nhất đậu vào cấp 3 và cả đại học. Vì bố mẹ nghèo nên em tự lập từ nhỏ (là năm em học lớp 6). Làm thuê tích tiền đi học. Trước khi định hướng thi vào trường nào thì khối chính em là khối B, bời bố hay ốm nên nghĩ cố thi vào trường Y Hải Dương để khi bố ốm thì cũng có người nhà làm trong viện. Nhưng đến kỳ 2 năm lớp 12 em lại nghĩ bạn mà em thích thầm bạn ý học giỏi thi Bách Khoa, vì bạn ý em cố gắng đậu cấp 3 và cố đi thi ĐH. Và sau đó em lại chuyển sang học khối A, môn Lý em dốt quá hầu như không biết gì? Câu hỏi đặt ra, vậy thi trường nào? Ngành nào thì hợp với năng lực của mình? Bắt đầu xem và tìm hiểu trường ĐHCN Hà Nội, à cái ngành kế toán chắc liên quan tới môn toán mình thích? Vậy chốt thi Công Nghiệp,ngành kế toán.
Rồi cái gì đến cũng đến, khi các bạn đang ôn cấp tốc thì em phải ở nhà đi gặt,cấy cho mẹ, vì mỗi mình mẹ làm mệt (khi đó 2 chị lấy chồng, anh trai làm xa). Mọi người biết là em đi gặt từ 1h đêm, cái nắng cháy da, nhưng lúc ý bảo thôi cố gắng để còn giành thời gian ôn tập còn thi ĐH. Đời chả như mình mong, bố em bị ngã từ trên mái nhà ngã xuống, ông yếu, bố mẹ bảo không cho đi thi ĐH,lúc ý em thấy mệt mỏi lắm, em khóc,e cãi lại bố mẹ, tại sao từ trước tới giờ con chưa từng để bố mẹ lo cho con cái gì? Ngay cả những ngày tết, ngày khai giảng bạn bè quần áo mới, trong khi con chưa 1 lần bố mẹ mua 1 bộ quần áo, lúc con đỗ cấp 3 cũng bảo mua cho con cái xe đạp đi học nhưng lại không, lúc con đi học sách vở cũng toàn là đồ cũ mà cũng là con kiếm tiền mua, đến bây giờ trong khi các bạn được đi ôn thi con ở nhà làm để cho nhanh xong rồi chờ ngày thi ĐH để được đi thi, tại sao? Con dâu có đòi bố mẹ cho con tiền đi thi? Cũng đâu đòi tiền bố mẹ đi học? Bố mẹ vay vốn cho con là được mà? Từ nhỏ bố mẹ đã không yêu thương con như các anh chị,các anh chị ốm tý bố mẹ lo quýnh lên, còn con sốt bố mẹ chẳng đoái hoài. Con sẽ tự đi thi ĐH. Sau hôm đó,em ở nhà khoảng gần 2 tuần đi làm về ăn cơm, leo lên giường chum chăn khóc. Gần đến ngày thi ĐH em cầm ít đồ dung cá nhân lên Hà Nội dự thi, trời mưa to 1 đứa nhà quê chưa bao giờ va chạm bên ngoài, các anh chị tưởng tưởng ra lúc đó như nào, em đi em chào bố mẹ, em vẫn nhớ 1 câu. Mày đi đi, mày cần gì chúng tao mà chào, nước mắt lăn dài, leo lên xe khách đi lên Hà Nội nhờ được 1 anh ,anh ý đưa em tìm địa điểm thi và thuê nhà trên chỗ Đan Phượng 350k.
Đi thi đến môn toán em bị sốt cao, cố gắng làm cho xong nhưng không được,rồi thi xong lại bắt xe về Thành Phố Hải Dương dự thi tiếp trường Y. Thi xong về nhà, bố mẹ cũng lo lắng nhưng e vẫn ốm lên về nằm bẹp 2,3 ngày.
Khi có kết quả thi mừng rơi nước mắt khi em đỗ vào cả 2 trường. Lại đến khâu đi nhập học. Bố mẹ lại bảo giờ không có tiền cho con đi học, thôi con ở nhà đi làm vài 3 năm có ít vốn lấy chồng. Ôi đắng cay, em lại cũng chỉ biết khóc, em suy nghĩ rất nhiều, em quyết định bảo bố mẹ vay vốn đi học rồi học xong e trả tiền ý. Lúc ý em cứng lắm rồi, em bảo con người ta còn không đầu ĐH, giờ con đỗ rồi mà bố mẹ lại không cho, lúc ý các anh chị về cũng bảo bố mẹ nên em lại 1minh lên nhập học. Lúc chọn trường Hà Nội cũng có lý do, thứ nhất trường Y em sợ máu. Thứ 2, thôi lên Hà Nôi việc làm thêm kiếm dễ hơn thì phục vụ sinh hoạt phí,rồi em quyết chọn học ngành kế toán.
p/s: em xin lỗi vì em không có cái ảnh nào ạ.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: