Trời ơi sao mình cứ nhường là mấy em này cứ lấn tới ép anh thế nhỉ ? Đã đến nước này rồi thì phải hiên ngang thôi, mình có gì xấu đâu mà sợ hehe. Vậy xin mời chú HVUNG kể ra cho mọi người biết đê ! (Mình cứ thế này mọi người hiểu nhầm mình thì chít)
Hí hí. Thách em ah.
Thông tin về anh Đình Thái.
Anh Đình Thái SN 1980, quê ở Hà Tĩnh. Học ở học viện tài chính Hà Nội. Sau đó, làm 2 năm tại Pleiku. Tại đây, anh đã làm quen và lừa được 1 em ở Pleiku. Em này Hvung đã gặp (Cao gần 1m70, da trắng, mặt xinh :1luvu:. Ôi đúng là cuộc đời bất công). Chi tiết các công việc anh đã làm để cưa đổ em này sẽ được tường thuật chi tiết sau. Hihi.
Em ko thích mấy anh đẹp trai đâu hehe
Thế thì có thích Hvung không? Hvung xấu trai. nhưng tốt bụng :wall:
Haha anh tưởng kể chuyện gì chứ mấy chuyện đó thường thui, có gì xấu đâu nhỉ, kưa đổ được gái đẹp là điều hãnh diện của con trai chứ, cảm ơn nhiều nhé ! :bigok: (Càng làm cho con người ta có giá trị :freddy: )Hí hí. Thách em ah.
Thông tin về anh Đình Thái.
Anh Đình Thái SN 1980, quê ở Hà Tĩnh. Học ở học viện tài chính Hà Nội. Sau đó, làm 2 năm tại Pleiku. Tại đây, anh đã làm quen và lừa được 1 em ở Pleiku. Em này Hvung đã gặp (Cao gần 1m70, da trắng, mặt xinh :1luvu:. Ôi đúng là cuộc đời bất công). Chi tiết các công việc anh đã làm để cưa đổ em này sẽ được tường thuật chi tiết sau. Hihi.
Trời, sao bỏ cuộc sớm vậy em, uống quá, biết đâu được hên xui ? :1luvu:Ôi, em bỏ cuộc rùi anh ơi. Nhiều người tham gia quá!!!!! huhu.
Hehe có vẽ em cũng biết chút ít về phố núi Pleiku nhỉ ! Nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước, xưa rùi em ơi. Mấy chuyện nhỏ này thì làm sao gọi là xấu được nhỉ, tại người ta kua anh chứ anh đâu có kua trước (Dại thì chịu) hehe :dance2:.HVUNG ơi, 2 năm ở Pleiku ấy. Không phải 1 em đâu. Tớ nhớ là gặp Dinh Thai ở quán cafe Đùng Đình, trên đường wừu (không biết có chính xác không nữa, lâu rùi nên quên) đi với 1 cô nàng trông xinh phết, thân mật lắm cơ.
Thế thì có thích Hvung không? Hvung xấu trai. nhưng tốt bụng :wall:
Haha nghe mà thấy ngán, thôi anh tha cho chú đó, anh mà kể lại mấy chuyện đi chơi cùng chú thì chắc cười chết mất thôi :dzo:
Hehe em gái yên tâm đi, anh thế này thì làm sao chú HVUNG có thể có thể đạp vỡ được :cool2: Nó có kiếm cả năm cũng ko tìm thấy những cái xấu của anh đâuAnh HVung ui đây là mục dành riêng cho ông anh yêu quí của nhà em chọn vợ, dù anh em mình biết khá rõ về ông anh nhà em nhưng chỉ nên đống cửa bảo nhau thui ha,hiii,vì em đã hứa với ông anh nhà em là phải trợ giúp để anh em nhanh nhanh có bạn gái thì anh mới làm mai cho em, nên anh mà cứ thế này em mà ế em bắt đền anh đó.
Ui da sao lại là Má mìn thế kia, anh nhà em đẹp trai phong độ thế kia, chỉ tội hơi hào hoa tý, nhưng đó là ưu điểm tốt đó chứ ah?Sao nghe loáng thoáng giống má mì chọn đàn em thế nhỉ ?
Còn ngược lại người ứng cử thấy hàng đẹp thì ............ ? !
hê hê.
Ko biết các bạn có biết chính xác anh bạn trong ảnh là anh DinhThai ko hay lại treo đầu dê bán thịt chó hoặc nhỡ người ta thù anh bạn trong ảnh thì sao? mọi người bị mắc bẫy nên đem toàn những chuyện ko đáng nói lên diễn đàn vậy hả. BQT cứ mải lo offline ròi bỏ quên topic này hay sao ấy.