Em hiện đang học chuyên ngành kế toán tổng hợp, còn một năm nữa mới ra trường, chuẩn bị tiếp xúc với thực tế công việc. Đọc những dòng tâm sự của các anh chị đi trước em cảm nhận được những khó khăn cũng như áp lực của nghề kế toán này.Nhưng em cũng cảm nhận được sự hết lòng vì công việc thông qua những trao đổi thảo luận học hỏi lẫn nhau trên diễn đàn này. Điều đó làm em cảm thấy thích thú với nghề này hơn.
thực sự khi đăng ký vào trường kinh tế cũng là theo ý của mẹ và mọi người góp ý và em thấy mình cũng muốn thử xem làm kinh doanh nó như thế nào. Em đăng ký vào khoa kế toán vì khoa này lấy điểm cao nhất nhì và cũng vì mọi người góp ý.Xem ra lúc đó em có vẻ là người chẳng có chính kiến gì cả nhỉ? Ban đầu em cũng không có cảm giác gì đối với nghề kế toán cả. Nhưng khi học vào chuyên ngành rồi, dần dần cảm giác hứng thú say mê cứ lớn dần lên.
Dù tính tình của em có lẽ không hợp với kế toán lắm, nóng tính, cả tin, dễ bị lửa, hay nói thẳng thắn, không thích nịnh nọt.v.v..nhưng có lẽ thời gian và công việc sẽ giúp em thích nghi với hoàn cảnh để tiếp tục đi theo cái nghiệp mà mình đã chọn.
Em cũng tình cờ biết trang web này và phải đến gần đây mới chăm chỉ vào khi thấy được sự sôi động, gần gũi, chia sẻ của những người trong nghề.
Em tin rằng mình sẽ học đựoc từ mọi người rất nhiều, đặc biệt khi chuẩn bị chân ướt chân ráo bước vào nghề và sau này khi sống trong nghề kế toán.
Mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ em nhiều nhiều nha, em còn ngố lắm!!!
:mrstraetz