Nghiệp kế toán!

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
D

DangBN

Guest
chào các anh chị và các bạn. Các anh chị và các bạn giúp em với? Em có câu hỏi về các chứng từ sử dụng trong ngân sách xã? Em không tìm thấy trong tài liệu nào lên em nhờ mọi người ai biết thì giúp em trả lời câu hỏi nay. Em cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
penguinvn

penguinvn

Guest
Tại sao các bạn lại cảm thấy 0 iu thích nghề kế toán nhỉ, càng làm tui càng thích đó, đơn giản vì các bạn chưa cảm thấy mình phát huy hết khả năng của mình thôi, nghề kế toán rất hay, vì nó rèn cho mình sự chi li và tỉ mỉ, làm kế toán giỏi sau này sẽ có con mắt để phân tích báo cáo tài chính đấy, lúc đó thì các bạn sẽ là con mồi của head hunt đó.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Đang chán kế toán lẫn những con người có liên quan đến kế toán lắm rồi đây! Hic hic có khi đầu quân 1 chân ngồi văn phòng cho 1 cty nào đó cho sướng cái thân, nhàn cái đầu thôi. hic hic
 
penguinvn

penguinvn

Guest
Đang chán kế toán lẫn những con người có liên quan đến kế toán lắm rồi đây! Hic hic có khi đầu quân 1 chân ngồi văn phòng cho 1 cty nào đó cho sướng cái thân, nhàn cái đầu thôi. hic hic

Sao lại chán những người liên quan đến kế toán, đừng chị à ,vì mọi người trong web dễ thương lắm, chị đầu quân cho văn phòng đi, ổn định, lấy chồng, sinh con, thế thôi, đơn giản, hihi. Con gái cần ổn định.
 
T

thama

Guest
29/11/07
0
0
0
hanoi
Liệu một người thuộc chuyên ngành kinh tế, chỉ học kế toán qua cac khóa học ngắn hạn nhưng muốn theo nghiệp kế toán thì có được không mọi người? cơ hội cho những người như vậy có nhiều không?
 
D

ducanh

Guest
12/11/04
47
0
6
42
Ha Noi
Ban đầu mình thi hai trường Đại học cơ. Mơ ước là làm giáo viên. Nhưng tiếc thay trượt trường ĐHSP1 vì dám thi khoa Toán (điểm chuẩn cao chót vót) ; trúng trường ĐHTM nên đành phải học. Vào trường thấy khoa Kế toán có vẻ là vẻ vang nhất nên chọn học sau giai đoạn. Khi ra trường, đi làm cũng nhiều nơi và may mắn toàn làm công việc kế toán nên thấy cũng thích và hợp với bản tính của mình. Không biết mai đây sẽ làm nghề gì nhưng hiện tại cũng vẫn hài lòng với công việc kế toán.

Trường hợp của mình giống hệt chị Tú Anh. Chỉ khác mỗi điều chị Tú Anh học ĐHTM còn mình theo học HVTC.
Ra trường được hơn 2 năm, theo nghề kế toán được hơn 3 năm vì mình đi làm kế toán từ khi bắt đầu đi thực tập, chưa khi nào mình cảm thấy chán nghề. Mình thực sự rất nhiệt huyết với công việc nhưng do làm ở 1 công ty gia đình nên rất buồn vì với GĐ kế toán chỉ là công cụ đối phó với thuế, sếp chỉ biết đến việc có một bộ chứng từ kế toán đẹp khi quyết toán mà thôi. Khi muốn xây dựng một quy trình kế toán thực tế tại cty thì vấp phải sự khó chịu của chị kế toán kiêm e vợ sếp. Làm ở một công ty gia đình thật là khó! Muốn cống hiến cũng không được. Buồn và muốn ra đi nhưng nghĩ mình chưa thực sự làm được gì cho công ty (ngoài việc làm mớ sổ sách đối phó với cơ quan thuế) lại thấy mình có trách nhiệm.
Có ai như mình không? Bây giờ mình đang thực sự bị stress nặng.:help:
 
Kuki

Kuki

Guest
31/12/07
145
0
0
TP HCM
www.vnav.vn
Em thì lỡ theo nghiệp kế toán 14 năm , lâu đâm ra quen .
 
N

noibuonvotan251

Guest
11/1/08
2
0
0
43
An Giang
Trường hợp của mình giống hệt chị Tú Anh. Chỉ khác mỗi điều chị Tú Anh học ĐHTM còn mình theo học HVTC.
Ra trường được hơn 2 năm, theo nghề kế toán được hơn 3 năm vì mình đi làm kế toán từ khi bắt đầu đi thực tập, chưa khi nào mình cảm thấy chán nghề. Mình thực sự rất nhiệt huyết với công việc nhưng do làm ở 1 công ty gia đình nên rất buồn vì với GĐ kế toán chỉ là công cụ đối phó với thuế, sếp chỉ biết đến việc có một bộ chứng từ kế toán đẹp khi quyết toán mà thôi. Khi muốn xây dựng một quy trình kế toán thực tế tại cty thì vấp phải sự khó chịu của chị kế toán kiêm e vợ sếp. Làm ở một công ty gia đình thật là khó! Muốn cống hiến cũng không được. Buồn và muốn ra đi nhưng nghĩ mình chưa thực sự làm được gì cho công ty (ngoài việc làm mớ sổ sách đối phó với cơ quan thuế) lại thấy mình có trách nhiệm.
Có ai như mình không? Bây giờ mình đang thực sự bị stress nặng.:help:
 
H

Hoahonggai

Guest
12/1/08
8
1
0
HN
Làm việc lâu thành quen thôi.
Kiến thức cơ bản ---> thực hành ---> update ---> thực hành thành thạo hơn.
Kế toán nghiệp vụ ---> tổng hợp
rồi đơn giản ---> phức tạp
Hình như Nghề nghiệp là một quá trình
 
H

Hoahonggai

Guest
12/1/08
8
1
0
HN
Bước đầu làm quen với nghề ----> Khó khăn ----> nếu không vượt qua được ta sẽ rẽ sang hướng khác, nếu vượt qua ta sẽ thành công.
 
H

havt

Guest
6/7/06
44
0
0
42
Bắc-Trung-Nam
Bước đầu làm quen với nghề ----> Khó khăn ----> nếu không vượt qua được ta sẽ rẽ sang hướng khác, nếu vượt qua ta sẽ thành công.

Còn nếu không rẽ sang hướng khác và cứ tiếp tục mà không có lối ra ta sẽ bị trầm cảm nặng :wall::wall::wall:
 
D

DungSISVN

Guest
Mình là con trai nên thực sự thì hồi sưa thích làm kinh doanh hơn, nhưng lại nghĩ kinh doanh gì thì cũng phải nắm được vấn đề tài chính thế là đăng ký học nghành kế toán. Mà con trai học kế toán có một điều mà tất cả những thằng con trai các khoa khác đều phai mơ ước đó là trong lớp luôn có đến hơn 80% là "hoa hậu", nên thời gian ngồi trên giảng đường của mình cũng có thể nói là tương đối thú vị. Ra trường đi làm kế toán cứ rối tung rối mù với đống chứng từ mà mỗi người đưa về một kiểu, mình đề nghị xếp cho đưa ra một quy trình kế toán liên quan đến các bộ phận trong cty và khách hàng thì xếp nói cty đang làm theo chuẩn ISO... chuối và buồn kinh khủng!!!!!!!!!!!. Rồi mình tình cờ tìm được một công việc mà đến giờ mình cảm thấy thú vị và vô cùng hợp với mình đó là làm "Tư vấn triển khai" cho một cty phần mềm kế toán, công việc mà mình vẫn được áp dụng các kiến thức chuyên môn đã học, được updates thông tin chuyên nghành thường xuyên, được tiếp xúc với nhiều mô hình kế toán, được đưa ra ý kiến và tư vấn về các hệ thống báo cáo kế toán, báo cáo quản trị, quy trình hạch toán........... và nhất là được tiếp xúc với rất rất nhiều anh chị em kế toán. Một công việc vô cùng thú vị đối với những người học kế toán các bạn ạ, và nếu ai đó đã cảm thấy loay hoay với các con số quá đủ rồi, muốn thay đổi một chút trong công việc thì hãy thử tìm một công việc như mình, hay có thể liên hệ với mình để đi cafe sả stress trong công việc,.....
Và mình tin là công việc của mình đã giúp cho các bạn kế toán rất nhiều nên mình cũng cảm thấy vui hơn (hihi mình được cái cũng tự tin chứ nhỉ :wall:)
 
T

trinhthilinh

Guest
23/5/08
150
0
0
Viet nam
uh,thực sự em cũng cảm thấy mệt mỏi với nghề lắm các bác ah,thôi thì đời ai chẳng có 1 nghề,nhieuè người tưởng anh em ta sường lắm cơ,nào ai có nghĩ đựoc khi anh em ta phải đau đầu nhức óc khi mà chưa tìm ra đựoc con số chưa cân,khi phải thay đỏi quyết định nọ,luatạ kia,khi lúc nào cũng có tiền tỷ phải chi sao cho hợp lệ mà tiền thì ông GD cầm,Giàu có là mình đấy ,nói đến là tiền triệu,bạc tỷ ,nào ai biết đâu nó làm mình khổ sở phải ko ?
 
C

clampquyettam

Guest
21/9/07
55
0
6
40
Thanh xuan - Ha Noi
Trước đây mình không bao giờ nghĩ tới sau này mình làm KT, ngay từ thủa nhỏ đam mê âm nhạc đã ngấm sâu vào trong máu của mình, lên cấp III mình mong ước sau này có thể làm giáo viên dạy nhạc hay một nghề gì đó liên quan tới âm nhạc. Nhưng cuộc đời nào có như người ta mong muốn. Thi SP nhạc rớt, nhưng đậu KT. Thế là theo nghiệp kế toán từ đây! Ra trường với rất ít kiến thức trong đầu, không hiểu mình làm được cái gì trong xã hội này đây. Rồi đi làm, với đống chứng từ, bảng biểu, mình bắt đầu học cách hạch toán, lên bảng biểu, giao tiếp với cơ quan thuế....Niềm đam mê nghề đã ngấm vào mình lúc nào không biết nữa. Sau 1 năm làm việc miệt mài và đầy nỗ lực, mình bặt đầu có được sự tín nhiệm của anh chi em làm cùng, mình được thăng chức, tăng lương. Mình cảm thấy hạnh phúc vị những gì mình đã làm được. Cũng sau tròn đúng 1 năm, mình được nhận vào 1 Cty nhà nước làm và mình đã đồng ý rời khỏi Cty cũ. Khi vừa bước vào Cty mình hăm hở nghĩ tới những công việc mình được giao và những gì mình sẽ làm cho Cty trong tương lai. Nhưng mình đã lầm, Cty nhà nước ư, thật thối nát và lạc hậu. NHững kiến thức mà mình đã có mang vào đây chỉ để ngày đến tối về, thỉnh thoảng mới phải sử dụng đầu óc một tý. Rồi mình xin chuyển ra HN làm tại Chi nhánh ( còn chán hơn trong Cty), chứng từ thì phải gửi vào Cty thế là KT chi nhánh thất nghiệp, giờ đây KT phải làm chân lon ton, quét dọn, sai vặt. Nhiều lúc uất ức, chả biết nói điều này với ai, nói thì ngượng, không nói thì bực. Niềm đam mê nghề của mình đang bị chà đạp.Cty cũ biết hoàn cảnh của mình đã mời mình về làm. Quyết định nghỉ làm của mình bị mẹ phản đối dữ dội, mẹ nghĩ làm Cty nhà nước sẽ ổn định hơn. Không dám cãi mẹ, vẫn đi làm tiếp. Để kiến thức khỏi mai một, mình làm thêm, đi học và mình đến với webketoan. Hi vọng một thời gian không xa mình sẽ có được công việc như ý muốn giống như DungSISVN vậy!
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Định nghĩa về Nghề kế toán :
1/_Là một hoạ sĩ theo trường phái trìu tượng không cần mầu vẽ
2/_Là một bác sỹ đa khoa chữa bệnh không cần kê đơn
3/_Là một ảo thuật gia biến không thành có và biến có thành không
4/_Là một nhà hoá học khi biểu diễn sự pha trộn kỳ lạ
5/_Là nhà vật lý tài giỏi luôn tìn ra những quy luật hợp lý
6/_Là nhà soạn nhạc đại tài với những khúc biên stấu của con số
................. và còn nhiều nữa các bạn tham gia xem nào
túm lại đó là một nghề có mặt tại mọi ngóc ngách của cuộc sống
là nguyên nhân của sự thành đạt thăng tiến đối với các doanh nghiệp đồng thời cúng là nguyên nhân của sự phá sản nhiều khi đên kinh hoàng
ai bảo nghề kế toán là chán nhỉ?
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Em mới vào nghề thôi. Ra trường năm 2007, là con trai theo ngành kế toán có cái khó của nó.
Thứ nhất: Đã làm kế toán thì phải từ kế toán tổng hợp trở lên, chứ ra trường đi làm kế toán viên thì thà chuyển sang nghề khác cho xong.
Thứ hai: Khỏi đầu lương thấp, gian nan lắm. Lường kế toán bầy giờ 3tr/tháng so với giá cả hiện nay thì quá ít với con trai.
Có lúc cũng mệt mỏi, muốn nghỉ lắm chứ - thấy tụi bạn kinh doanh ầm ầm- hic hic
Tuy nhiên em vẫn theo nghề tới cùng...vì đơn giản em yêu kế toán
Luôn tạo cảm hứng cho mình về kế toan..
vào WKT này đọc bài, học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước, tham gia các hoạt động của WKT này. Mỗi lần có nghiệp vụ nào khó là thích nghiên cứu nó , tìm ra phương án đúng nhất thì thôi...Và nhất là khi mình có thể giúp được các bạn khác những gì mình biết là mình thấy vui và yêu nghề hơn nữa....
Túm lại......Không bao giờ bỏ Kế toán


To: DUNGSISVN: em có tham gia hội thảo của bên pác vài lần, chắc gặp mặt pác rồi cũng nên he he . Em cũng đang làm công tác viên cho 1 công ty bán phần mềm kế toán....vị vì em cũng thích tin học + kế toán kết hợp 2 môn này lại rất thú vị
 
Sửa lần cuối:
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Nghề kế toán đến với em thật đơn giản.

Lúc đầu là thi đại học Ngoại Ngữ HN khoa sư phạm năm đầu tiên em bị out. Chỉ vì thiếu 0.5 điểm => Vẫn có cơ hội đi học ĐH, Vì được chuyển nguyện vọng 2 nhưng lại Trong HCM, mà truờng đó em lại ko thích => Quyết định ôn để thi lại năm sau.

Năm sau, với quyết tâm đầy nhiệt huyết, em đã tham gia kỳ thi ĐH Kinh Tế Quốc Dân HN

Nhưng...

Cũng thật không may mắn => lại thiếu 1 điểm.

Đành chuyển sang ĐH Công nghiệp HN học nguyện vọng 2 => Vì trường đó chẳng có khoa nào hay, thế nên cứ đăng ký đại luôn, thế là học Khoa Kinh Tế - ĐH công Nghiệp HN

Vẫn tiêc vì không vào được ĐH KTQD => năm sau em thi nữa

Và lại đỗ cuối cùng em học luôn 2 truờng .

Rồi vì theo học nghành kế toán khoa kinh tế bên ĐH CN HN , em cảm thấy hứng thú với môn học, em quyết định tìm hiểu sâu hơn, và học khoa kế toán - kiểm toán ĐH KT QD,

giờ thì em yêu kế toán

Nhưng sau này, có lẽ em lại ko làm kế toán, vì em có hướng làm sư phạm dạy khoa kinh tế => Dạy kế toán.


Dù sao, với em kế toán là niềm đam mê cả cuộc đời, dù khó khăn, cũng cố gắng vựot qua
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Sao mà khó thế? Kế toán
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
Có ai nói rằng kế toán là keo, là thâm, là trầm ngâm khó hiểu...

vẫn tha thiết 1 điều, vẫn chọn nó thôi...
 

Xem nhiều