Nghiệp kế toán!

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
W

winter

Guest
13/3/06
46
0
0
Vungtau
Em mới vào nghề thôi. Ra trường năm 2007, là con trai theo ngành kế toán có cái khó của nó.
Thứ nhất: Đã làm kế toán thì phải từ kế toán tổng hợp trở lên, chứ ra trường đi làm kế toán viên thì thà chuyển sang nghề khác cho xong.

Không biết công ty nào can đảm giao cho người mời ra trường làm kế toán tổng hợp nhỉ ! :wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Không biết công ty nào can đảm giao cho người mời ra trường làm kế toán tổng hợp nhỉ ! :wall:
Hì cty em là công ty tư nhân mà anh, làm ăn nhỏ, ít nghiệp vụ thui. Nói là tổng hợp nhưng có làm gì đâu, chỉ làm kế toán trong 3 ngày một tháng thui ạ
Công ty em là công ty độc quyền cung cấp lốp ôtô đậc chủng cho tất cả các mỏ Quảng Ninh đó anh. He He tiện quảng cáo luôn. Các pác nào có nhu cầu lốp xe Lu rung, xúc lật cứ alô cho em.
 
phuonganh251084

phuonganh251084

Guest
7/11/06
124
0
0
HN
Mình là con trai nên thực sự thì hồi sưa thích làm kinh doanh hơn, nhưng lại nghĩ kinh doanh gì thì cũng phải nắm được vấn đề tài chính thế là đăng ký học nghành kế toán. Mà con trai học kế toán có một điều mà tất cả những thằng con trai các khoa khác đều phai mơ ước đó là trong lớp luôn có đến hơn 80% là "hoa hậu", nên thời gian ngồi trên giảng đường của mình cũng có thể nói là tương đối thú vị. Ra trường đi làm kế toán cứ rối tung rối mù với đống chứng từ mà mỗi người đưa về một kiểu, mình đề nghị xếp cho đưa ra một quy trình kế toán liên quan đến các bộ phận trong cty và khách hàng thì xếp nói cty đang làm theo chuẩn ISO... chuối và buồn kinh khủng!!!!!!!!!!!. Rồi mình tình cờ tìm được một công việc mà đến giờ mình cảm thấy thú vị và vô cùng hợp với mình đó là làm "Tư vấn triển khai" cho một cty phần mềm kế toán, công việc mà mình vẫn được áp dụng các kiến thức chuyên môn đã học, được updates thông tin chuyên nghành thường xuyên, được tiếp xúc với nhiều mô hình kế toán, được đưa ra ý kiến và tư vấn về các hệ thống báo cáo kế toán, báo cáo quản trị, quy trình hạch toán........... và nhất là được tiếp xúc với rất rất nhiều anh chị em kế toán. Một công việc vô cùng thú vị đối với những người học kế toán các bạn ạ, và nếu ai đó đã cảm thấy loay hoay với các con số quá đủ rồi, muốn thay đổi một chút trong công việc thì hãy thử tìm một công việc như mình, hay có thể liên hệ với mình để đi cafe sả stress trong công việc,.....
Và mình tin là công việc của mình đã giúp cho các bạn kế toán rất nhiều nên mình cũng cảm thấy vui hơn (hihi mình được cái cũng tự tin chứ nhỉ :wall:)

Tình cờ tìm được công việc ???
Nghe có vẻ hấp dẫn vậy bác. Hấp dẫn hơn là lời mời của bác " nếu ai đó đã cảm thấy loay hoay với các con số quá đủ rồi, muốn thay đổi một chút trong công việc thì hãy thử tìm một công việc như mình, hay có thể liên hệ với mình để đi cafe sả stress trong công việc,..... " ( nhưng chẳng biết liên hệ bằng cách nào )
Em stress nặng nhưng chẳng biết đi cafe xả stress ra sao ! :018:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Tình cờ tìm được công việc ???
Nghe có vẻ hấp dẫn vậy bác. Hấp dẫn hơn là lời mời của bác " nếu ai đó đã cảm thấy loay hoay với các con số quá đủ rồi, muốn thay đổi một chút trong công việc thì hãy thử tìm một công việc như mình, hay có thể liên hệ với mình để đi cafe sả stress trong công việc,..... " ( nhưng chẳng biết liên hệ bằng cách nào )
Em stress nặng nhưng chẳng biết đi cafe xả stress ra sao ! :018:

Mời pác vào đây xả xì choét nhé http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=42990#Scene 1
 
C

cuongvinha6

Trung cấp
9/5/08
100
0
0
Hà Nội
Giờ bảo kế toán chán thì làm gì dược nhỉ?
Tốt nhất là cố làm việc cho tốt.
Mình cũng chưa bao giờ yêu nghề cả, ức chế thì nhiều vô kể. Không làm được gì đâu.
Đã gọi là nghiệp mà lại. He2.
Stress thì oánh Game. Chơi loại offline thôi khi di làm về, đỡ buồn trong khi chưa có định hướng rõ ràng.
 
N

NguyenHongHa

Cao cấp
12/3/08
215
0
16
THANHPHOSONGHONG
Làm kế toán mệt nhỉ, toàn phải ở lại muộn để báo cáo hàng ngày thôi àh.
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Híc, em thì nhàn ko ah, em có quy định cho mọi người báo cáo vào cuối tuần, nên chỉ mất ngày cuối tùan là muộn hơn 1 chút (4h30 chiều thôi)

Có việc gì phát sinh là em làm liền, sẽ ko bị dồn đống công việc.

Nhưng em ko để xếp biết là đã làm xong đâu ( đợi gần ngày yêu cầu nộp em mới thông báo với xếp) không thì ổng lại sai việc khác ngay.

hehe...
 
L

littleV

Guest
28/6/08
4
0
0
HCM
Một người bạn em bước vào nghề kế toán với bao nhiêu gian khổ và nước mắt. đến giờ hỏi có yêu nghề không thì chỉ cười trừ và nói: " Nghiệp của mình rồi, không yêu cũng không bỏ được". Thế nhưng khi vào cuộc thi viết này thì bạn em nói: "uh thì không yêu nghề, nhưng làm riết rồi cũng quen, cũng yêu". Thấy người ta nói kế toán là là khô khan, là nhạt nhẽo, nhưng cái nghề đó được các tác giả bài viết trong này ca tụng là "huyết mạch của công ty, doanh nghiệp" nên em nghĩ: Bất cứ ai đã làm kế toán thì đều không bỏ được bởi sự hấp dẫn khô khan của nó. Vậy nên mọi người đừng buồn vì nghiệp kế toán của mình nhé, nhìn công việc tươi sáng như mấy anh chị này sẽ thấy công việc của mình vô cùng thú vị đó: http://jobviet.com/Forum/tabid/81/forumid/78/scope/threads/Default.aspx
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Với tôi, nghề kế toán rất quan trọng và hữu ích, là huyết mạch cho nền kinh tế nói chung và mỗi công ty nói riêng, thật vui vì tôi thích công việc này và có niềm đam mê với nó. :quiet:
Tôi chẳng thể truyền sự yêu nghề sang cho ai, chỉ biết viết ra những suy nghĩ của mình mà thôi thêm nữa, kinh nghiệm của người này chẳng thể truyền đạt lại kỹ càng, đầy đủ cho người khác đi sau, chỉ biết khuyên, hãy nắm vững những kiến thức cơ sở, cốt yếu làm bàn đạp để tiến đến các lĩnh vực sâu hơn trong thực tế, như bản thân tôi luôn tin rằng, nếu yêu nghề sẽ không có gì là ngáng trở chúng ta tiến bước trên con đường đã chọn cả. Nên nhớ, kế toán là nghề được mệnh danh là cao quý chỉ đứng sau các bậc thầy tu
:005:
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Nghề kế toán không phải là quá tệ, nhưng không phải lúc nào cũng quá tốt. Nhất là những khi sếp yêu cầu chi những khoản không hề được phép chi. Hơn nữa với những chứng từ không đạt yêu cầu khi thanh toán mình kêu họ làm lại, những khi đó thường nhận được thái độ không dễ chịu chút nào. Mới đầu làm quả thật mình ngán tới tận cổ. Khi đó về lúc nào cũng lôi mấy đứa bạn đi ca karaoke khan cả tiếng mới thấy lògh nhẹ nhõm chút ít.
Nhưng bây giờ thì mình quen rồi, xác định theế này: bởi vì họ chẳng hiểu tí vì về kế toán cả thì trách họ làm gì. Và cái thú vị là cứ tưởng tượng mình là người được tất cả quyền chi hay không chi và được quyền biết tất cả tình hình tiền bạc ở cơ quan. hiii cứ tưởng tượng thế thôi cho đời bớt khổ.
Vừa qua, mình cũng cãi um sùm vụ thuế thu nhập cá nhân, phần đông là họ không hiểu, cả lãnh đạo cũng vậy. Mình có nhờ bên thuế giúp và câu nói của họ mà mình thấy tâm niệm nhất là:" Mỗi công dân đều phải tự tìm hiểu và cập những quy định của nhà nước" Cũng đúng thế nhỉ. Cái khoài nhất của nghề làm kế toán theo mình là sau một trận cãi vã, mình là người thắng cuộc. Haaaa. Nói thế cho vui thôi chứ ai lại thích cãi vã làm gì. Chẳng qua nghề nào cũng có cái khó của nó mà, nghề kế toán nhiều khi cũng chẳng mấy ai ưa, nhưng cũng tùy thái độ làm việc của mình thôi.
Mình thích câu nài của Hagames nè, kế toán là toán thì ít mà kế thì nhiều. hiii
Th6oi thì cố mà yêu những con số, sống vì những con số và mộng mơ vì nó thì sẽ thấy thoải mái thôi.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hihi, mình thích những cô gái làm nghề kế toán. Biết chi tiêu, cẩn thận, suy nghĩ các vấn đề rất chu đáo...rất đúng phong cách họ nhà Kế :inlove:
 
P

phungtinh

Trung cấp
20/8/08
68
0
6
40
hà nội
Mình cũng thấy vậy WEb kế toán đã trả lời giúp mình những câu hỏi mà mình khôngbiết
 
T

TruongTuQuan

Guest
21/9/08
3
0
0
40
Bac Ninh
em thì tạo cho mình một cú santo điêu luyện. Cả nhà có tin không, từ VĐV thể thao, em chuyển sang nghiệp kế toán. Và giờ đang bắt đầu tập đi trên con đường đó. Không biết thế nào nữa...
 
quynhtrangone

quynhtrangone

Cao cấp
17/9/08
337
2
16
TP Ha Long
Bệnh nghề nghiệpSáng thức dậy chuẩn bị đi làm, Bà bán rau ghé qua cửa: Mua rau đi cô! Bà ơi bao nhiêu tiền 01 mớ ạ!
Mình vội vàng đưa thằng bé đến lớp mẫu giáo. đến cổng trường gặp đứa bạn thân cũng đưa con đi học, nó mặc 01 cái áo mới và chào mình " Model thế nhỉ, Oanh mua bao nhiêu tiền?"
Trên đường chạy xe đến cơ quan bất giác trông thấy một ngôi nhà đẹp mới xây, nghĩ bụng " Nhà đẹp thế, không biết xây hết bao nhiêu tiền nhỉ, bao giờ minh có một ngôi nhà như thế!"
Tối về dọn dẹp nấu nướng mệt bở hơi tai, ông xã về muộn bất ngờ thò ra một bó hoa tươi " Chúc mừng em nhân ngày Gia đình VN" ( Quên mất chả nhớ gì cả), mình buột miệng " Hoa đẹp qúa, anh mà mua chắc phải trăm nghìn bó hoa này"
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Ai ai cũng than rằng kế toán thật đau đầu,ai ai cũng nói rằng kế toán thật vất vả( mệt vì công việc,lương thấp...).
Nhưng thử nghĩ nếu không có kế toán thì nền kinh tế đất nước nói chung và các DN nói riêng sẽ như thế nào?
Hãy cố lên mọi người ơi!
Sau cơn mưa trời sẽ rạng!
 
Trịnh Văn Thập

Trịnh Văn Thập

Guest
15/3/07
121
1
0
41
Móng Cái - Quảng Ninh
Tôi cũng cảm thẩy thật đau đầu nhưng đó la những lúc căng thẳng và ức chế khi bị Sếp " quay" chong chóng vào mặt còn thì những khó khăn trong công việc tôi lại rất muốn đối mặt, tôi vui khi được làm kế toán. chúc các bạn luôn thành công.
 
J

jenero

Guest
10/12/07
43
0
6
43
ha noi
ôi giá mà được làm kế toán theo đúng nghĩa. Không phải nghỉ ra mọi thứ để ...... thuế nhỉ
 
T

Thanh Thai

Guest
24/5/05
14
0
0
50
Ha Noi
Các bác ơi, có ai làm việc với chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm không?. Cho mình xin cái số tài khoản của chi cục này với. Bên mình chuyển tiền thuế TNDN quý 3 bị ngân hàng chuyển lại vì mình ghi trên giấy nộp tiền là: TK số 0100786940-003 của KBNN quận Hoàn Kiếm.
Mọi quý trước mình vẫn chuyển được nhưng lần này NH lại nói là sai số TK đơn vị hưởng. Số tài khoản của kho bạc thường thì mình thấy là 741. Vậy ai biết báo cho mình với nhé.
Gọi lên chi cục thuế mãi không được mà tìm trên mạng cũng không thấy.

Giúp mình nhé.


Cảm ơn cả nhà
 
T

ThuyBich

Sơ cấp
4/11/08
10
0
1
Hoang Mai
có em kế toán nào chưa chồng và đang muốn lấy chồng không,anh đang cần người làm kế toán cho anh và còn j bằng là vợ anh luôn để anh không phải lo lẵng về vấn đề kế toán như bây jờ, mệt mỏi quá chừng, anh cung chấn 29 tuổi, đang ở HN
 

Xem nhiều