Tôi đã đọc những bài viết trong chủ đề này kể từ bài đầu tiên do Phương Nghiện khởi xướng. (Xin lỗi Phương cho tôi được gọi tên thân mật). Nhìn chung các bạn đều cảm thấy không thích cái nghề của mình, đều cho rằng chọn kế toán là sự lựa chọn sai lầm.
Tôi phần nào hiểu và thông cảm với tâm trạng của các bạn. Chúng ta đều là những người còn trẻ tuổi, một trong những nhược điểm của tuổi trẻ là “đứng núi này trông núi nọ” (ở đây tôi chỉ muốn nói trong công việc). Không ai bằng lòng với chính mình, chẳng ai thoả mãn với những gì mình đã có, ai cũng nghĩ rằng mình sẽ phù hợp hơn, sẽ có cơ hội phát triển hơn nếu chọn nghề khác (Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy). Nhưng nếu có một diễn đàn khác dành cho giáo viên, bác sỹ hay công an, cảnh sát … tôi dám chắc rằng tâm sự của các bạn trẻ trong những ngành nghề đó cũng tương tự như chúng ta bây giờ.
Nghề nào cũng có cái hay cái dở, cái sướng cái khổ, cái vinh cái nhục. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu ai đó chọn được nghề phù hợp với năng lực, sở trường, tính cách của mình. Còn nếu không có gì thực sự nổi trội thì tôi nghĩ nghề nào cũng vậy thôi. Và khi đã chọn rồi thì ta phải biết yêu nó, tìm niềm vui và sự đam mê trong công việc. Sẽ chẳng đi đến đâu nếu chúng ta làm việc gì không có sự say mê thích thú.
Tôi cũng là một người đã có bảy năm trong nghề kế toán. Hơn mười năm trước, đứng trước sự lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai (chính là việc chọn trường nào để học vì hồi đó chúng tôi được thi nhiều trường) tôi có hỏi ý kiến cha tôi. Ông nói đại ý rằng không nên suy nghĩ quá nhiều, hãy chọn lấy 1 trường trong số các trường con đã thi. Nghề nào cũng có những đỉnh cao của nó, có điều mình có vươn tới được những đỉnh cao đó hay không thôi. Bao năm rồi tôi thấy lời ông nói vẫn đúng. Nếu tôi có năng khiếu về hội hoạ, tôi sẽ lựa chọn kiến trúc hay mỹ thuật. Nếu tôi có năng khiếu về ca hát, tôi sẽ lựa chọn các trường đào tạo âm nhạc. Nếu tôi có năng khiếu về viết lách, diễn thuyết tôi sẽ chọn báo chí, tuyên truyền v.v… Tôi chẳng có năng khiếu gì đặc biệt, vậy thì kế toán, tại sao không?
Tôi không hề ân hận về sự lựa chọn của mình, bao năm qua tôi vẫn say mê với công việc và luôn nghĩ kế toán có những đỉnh cao của nó (ý tôi không phải là đỉnh cao về chức vụ, vị trí công tác mà là đỉnh cao về tri thức, trí tuệ). Tôi luôn nhắm đến những cái đỉnh đó mặc dù rất mơ hồ không biết cái đỉnh đó nó là cái gì. Tôi tin là nó tồn tại bởi một thực tế là dù đã 7 năm trong nghề nhưng tự tôi cảm thấy mình chưa là cái đinh gì so với các chuyên gia trong làng kế toán. Tôi coi việc leo trèo lên những đỉnh cao đó là sự thách thức đối với tôi và nó là động lực cho tôi làm việc, tạo cho tôi sự say mê tìm tòi trong công việc. Tôi nghĩ nếu mình làm công việc khác không phải kế toán thì chắc mình cũng sẽ suy nghĩ và hành động như vậy.
Hiện tại tôi đang làm kế toán, tôi rất yêu nó nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gắn bó cả đời với nó. Nếu có cơ hội tốt hơn khi chuyển sang nghề khác tôi sẵn sàng đánh đổi bới tình yêu ở đây không phải tình yêu đôi lứa, không đòi hỏi sự gắn bó thuỷ chung. Đơn giản đây chỉ là sự lựa chọn nghề nghiệp!
Trở lại chủ đề của chúng ta, cá nhân tôi cho rằng kế toán là một nghề hay. Nhưng vì kế toán có nhiều loại, từ cao cấp đến … thấp cấp, chỉ cần qua 1 lớp đào tạo nghề độ dăm bữa nửa tháng rồi cũng thành kế toán, cũng có thể ghi ghi chép chép nợ nợ có có… Có lẽ vì thế mà người ta cho rằng kế toán là một nghề đơn giản, ít được coi trọng? Thậm chí bây giờ vẫn còn nhiều người cho rằng kế toán là một nghề có nhiều lộc lá, người làm kế toán ví như chuột sa chĩnh gạo…
Mặc cho dư luận bàn tán, các bạn trẻ hãy vững tâm đặc biệt các bạn sắp vào nghề hoặc mới vào nghề, hãy tôn trọng sự lựa chọn của mình. Đừng bao giờ nghĩ kế toán là đơn giản, là nợ nợ có có mà coi thường. Không hề đơn giản đâu, hãy tìm tòi và tích luỹ đi. Bạn đạt được ở trình độ nào cũng sẽ có đất cho bạn dụng võ. Ban đầu có thể là những DN tư nhân, công ty TNHH. Khi bạn đã tích luỹ được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong nghề nghiệp của mình, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy môi trường làm việc tù túng, công việc đơn điệu, tóm lại nơi đó sẽ trở nên nhỏ bé so với trình độ của bạn. Theo quy luật bạn sẽ tìm đến những nơi lớn hơn, phù hợp hơn với bạn. Đây là điều tất yếu kiểu như sự phù hợp giữa LLSX và QHSX, giữa CSHT và KTTT. Nơi bạn đến có thể là các Tổng cty, các cty liên doanh, cty có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn tài chính, các cty kiểm toán trong và ngoài nước… Ở những nơi đó luôn có những thách thức và áp lực của công việc, sự cạnh tranh của đồng nghiệp… khiến bạn bị cuốn vào và tôi tin bạn sẽ thấy say mê và yêu thích nó.
Trường hợp bạn đã chọn kế toán rồi nhưng không thể nào yêu thích dù đã cố gắng. Chuyển nghề là giải pháp tốt nhất. Xã hội bây giờ đã khác xưa, cơ hội thay đổi là rất nhiều. Không có ai dại dột mãi ôm khư khư một nghề mà bản thân mình không thích. Thường thì cái gì gượng ép cũng ẩn chứa những hậu quả khó lường. Hãy chọn một nghề mới ngay khi có cơ hội. Bạn đừng quá luyến tiếc những gì đã học trong trường lớp, dĩ nhiên làm cái gì mà mình đã được học bao giờ cũng thuận lợi hơn nhưng với một xã hội thông tin, xã hội học tập như hiện nay thì những gì bạn thu nhận được ở trường ĐH chưa là cái đinh gì cả. Bằng cấp đó chẳng giải quyết được gì và thực sự không có nhiều ý nghĩa.
Vài lời tâm sự của tay kế toán không non nhưng chưa già. Hy vọng các bạn trẻ thay đổi suy nghĩ của mình và cùng nhau làm cho xã hội thay đổi cái nhìn về nghề kế toán của chúng ta.
Nhân dịp năm mới:
Chúc bọn nhà Kế chúng ta
Một năm chó má (Bính Tuất) thật là … vẻ vang!
Một đời những tính với toan
Đã mang Nghiệp ấy ví ngang thân cày (thân con chó)