N
Hihi! Bạn này thì trái ngược với mình quá. Mình thì đang làm ở hội sở chính ở 1 ngân hàng Hà Nội, công việc thì rất tốt,ổn. Nhưng mình lại đang mún về quê Thái Nguyên để sinh sống dài hạn. Nhưng mà ở quê sao thi vào ngân hàng thật khó khăn. Cũng có 1 DN ở Thái Nguyên mời mình về làm kế toán nhưng đang đắn đo quá, bỏ công việc ở dưới này thì tiếc lắm. Mình cũng 26t rồi nhéTớ đang có ý định về ngân hàng chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc. Các bạn cho tớ lời khuyên với. Tớ cũng già rồi 26 tuổi rồi, ở lại HN thì mãi ko có cơ hội. đắn đo quá