Hichic mình cảm ơn các bạn đã chúc mừng mình, mình đã làm được cái gì giúp ai đâu mà nhận chúc thì cũng hơi thấy áy náy, nhất là với một số bạn gửi tin nhắn cho mình mà mình chưa reply lại :error: Nhân đây cũng chúc các bạn chưa đi làm sớm tìm được chỗ đứng, mà cũng nhanh thôi :015:
Bản thân mình cũng đã thi hàng chục nơi rồi, trượt mãi rồi bây giờ mới đỗ được 1 nơi nên chả dám nói, nhưng cũng có vài kinh nghiệm chia sẻ:
Tập 1: Thi Uni trượt vòng intial interview( Ngoại đạo nhưng vẫn mê Uni lắm)
Tập 2: Tạch Honda, pv lần 2 gặp bác Nhật nói tiếng Anh như người Malay nói tiếng Sinya ( Mà tiếng sinya là cái gì mình cũng chưa biết :004: ) nên trả lời ngắn gọn đến phát chán --->Tạch( họ cho sang Vĩnh Phúc làm vị trí khác mình ko đi)
Tập 3: Thi Techcombank, thi thì không khó đâu, chỉ khổ lúc nộp hồ sơ chen như đi xem hội, tớ thấy có Webtretho share về thi Tech hay lắm có bạn nào thi nhớ ghé qua nhé, rất hữu ích, pv lần 1 hỏi bản thân là chính, lần 2 thi Bộ KH-ĐT nên bỏ ko đi được----> Tạch chứ còn gì nữa
Tập 4: Thi GP, đề thi IQ và Nghiệp vụ không khó đâu, chỉ thấy Tiếng Anh dài. Bạn nào thích luyện IQ biết điểm nhanh lên iqtest.dk mà test hay lắm đó hoặc lên thẳng google mà type Iq test thì ra hàng đống các bác ạ, gọi pv trùng thi Bộ nên không đi được nốt, hic ---> lại 1 chữ tạch, nghe mà ngấy
Tập 5: thi Bộ kế hoạch đầu tư, chán chả buồn chết, chả muốn nói, thi hừng hực khí thế cuối cùng lại trượt mới đau chứ. Nhưng do mình đã có kinh nghiệm thi công chức nên bạn nào thi Ngân hàng nhà nước nhắn cho mình mình nói cho về thi tiếng anh, tin học và nhất là môn của nợ Hành chính nhà nước. :036:---> Thi 1 tạch 3, hichic
Tập 6: Thi Sacombank, như các bác đã biết quá trình, hichic, chờ mỏi cả cổ cuối cùng trời cũng đền lòng người, cho em một đứa con, à quên cho em một chỗ dung thân.
Ngoài ra em còn gửi CV đi khắp phương nhưng chả mấy nơi hồi âm cả, 1 đi không trở lại. Và cuối cùng sau 6 tập phim chiếu ròng dã 4 tháng trời đã kết thúc ở Tập 6, nhưng em biết trong đời mình cuốn phim mang tên ''Tìm Việc" sẽ không chỉ dừng lại ở 6 tập ít ỏi thôi đâu. Và các bạn chưa có việc làm cũng đừng có gì mà buồn vì các bạn không kém, chỉ vì số phận chưa chọn được chỗ cho bạn, ông trời còn đang phân vân đau cả đầu để tìm chỗ thích hợp cho các bạn đấy :angel:
Mình cũng rất vui không phải vì đỗ vị trí nhỏ nhoi này mà vì tự sức mình đã tìm được việc, không mất 100 triệu, không phải luồn cúi đâu cả, tại sao ư, do cái tôi mình quá cao ư, hehe sai bét nhè vì mình cũng mún luồn cúi lắm nhưng chả có chỗ nào cả, hihi :004:
Thanks các bạn và chúc các bạn luôn thành công không chỉ trên con đường vào ngân hàng mà là tất cả con đường các bạn đã chọn, đừng khi nào hết hy vọng nhé, vì tớ biết nhiều tấm gương thi chục lần mới đỗ mà bây giờ đang hoành tráng lắm :004:
Cuối cùng mình muốn nói dù có đi làm mình vẫn sẽ gắn bó với Web kế toán, có bác nào thi: Unilever, Honda, Sacombank, Techcombank, Gp bank, Công chức nhà nước nếu có gì muốn hỏi tớ sẽ share hết nhé, chỉ sợ các bác ko hỏi thôi, hơhơ. Dù chỉ là những kinh nghiệm ít ỏi và non kém nhưng hy vọng sẽ giúp ích nhiều điều cho các bạn.
Best regards,