Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

thuyendang

Sơ cấp
22/8/09
16
0
0
36
đà nẵng
Yêu em anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Đế được có em trong vòng tay duyên nợ
(st)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

cohai

Trung cấp
12/4/09
53
0
6
36
Thái Nguyên
Trái tim tôi giờ đã thành băng giá
Và tôi cũng trở thành con người khác
Quyết quy y từ cõi hồng trần.
 
J

Jacques Lemans

Guest
26/7/09
20
0
0
39
Thuỵ sỹ
Tháng ngày qua cứ lặng lẽ u sầu
Bởi trái tim đã từ lâu hóa đá
Hình bóng cũ dường như thành xa lạ
Kỷ niệm năm nào xin trả hết người xưa...

Rồi một hôm em đến thật bất ngờ
Gieo nỗi nhớ... Lại mong chờ, hy vọng
Để từng đêm tìm anh trong giấc mộng
Thấy tim mình lại rung động yêu thương...

Có ngờ đâu vẫn chẳng được chung đường
Đành chấp nhận ôm nỗi buồn cô lẻ
Anh xa rồi khiến mùa thu quạnh quẽ
Lá vàng rơi cứ rớt nhẹ bên thềm...

Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Càng trốn tránh thì con tim càng nhớ
Mới hiểu được yêu một người thật khó
Và muốn quên còn khó gấp ngàn lần !...
ST

Chẳng có gì khó khăn đâu
Khi ta đã chẳng thuộc về nhau anh à
Con tim đau thật vỡ oà
Mắt rưng rưng lệ nhạt nhoà canh thâu
Niềm đau day dứt niềm đau
Tình sầu muôn thuở làm đau nhân tình
Duyên ta chẳng đáng cũng đành
Vui quên thương nhớ cho mình quạnh hiu
Buồn đau day dứt niềm đau
Cũng xin hò hẹn kiếp sau duyên thầm
 
Sửa lần cuối:
J

Jacques Lemans

Guest
26/7/09
20
0
0
39
Thuỵ sỹ
ai một thời tuổi thơ
khi lớn lên để nhớ
tôi một thời đã yêu
trái tim hồng nức nở
và lắm điều mộng mơ
mơ hóa thân thành biển
cho thuyên em xa khơi
mơ đường hoa trải ngọc
đưa gót vàng muôn nơi
mơ gát son lầu mộng
để em về nghỉ ngơi
anh mơ thanh vũ trụ
làm tinh tú ngừng quay
cho thời gian lắng đọng
tuổi hồng em không phai
và anh mơ anh mơ
có em trong cuộc đời
tình yêu nào anh có
chỉ riêng em mà thôi.

Duyen ta chang the boi
Cũng đừng day dứt mãi
Em yêu người không ngại
Trao tình hồng không phai
Nhưng chẳng mơ ngày mai
Có anh bên gọi nhỏ
Vòng tay nào nhung nhớ
Xiết em yêu nồng nàn
Tình yêu có muôn vàn
Lối đi riêng nhiều ngả
Có khi nào xa quá
Ta bỗng thành xa lạ
Không anh?
(HT)
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Có cơn mưa quá lạ lùng
Mưa không ướt áo, chỉ lòng ướt thôi
Tự dưng em rúc rích cười
Bên tôi lúc ấy vẫn trời...mưa...mưa...

.ST.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Lá vàng rơi thật nhẹ
Mùa thu đã ùa sang
Chiều ngiêng nắng hanh vàng
Ôi lòng mình quạnh quẽ!!!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Lá vàng rơi thật nhẹ
Mùa thu đã ùa sang
Chiều ngiêng nắng hanh vàng
Ôi lòng mình quạnh quẽ!!!

Tiếng sóng xô se sẽ
Cứ ngỡ đò Em sang
Sao khuya rớt bên ngàn
Trời nao Em có nhớ
 
Mạn phép bác Phạm Cung gửi mọi người bài "Dã Quỳ" :biggrin:


Dã quỳ
________________________________________
Dã quỳ ơi, Dã quỳ ơi
Đợi anh ở cuối chân trời
Một ngày mùa thu và gió
Với anh, tới em, thảnh thơi.

Dã quỳ ơi, Dã quỳ à
Đường về em biết gần xa
Ở nơi cao nguyên đầy nắng
Chiều em đổ bóng nhạt nhòa.

Cao nguyên Dã quỳ mấy đóa
Nhành nào dành tặng em, anh
Mùa xuân đã qua quá nửa,
Mùa hạ rưng rưng trên cành,
Hình như Mùa đông đi vắng
Nơi đây chỉ có ba mùa
Anh, Em, Dã quỳ yên lặng
Không còn toan tính được thua.

Hình như Dã quỳ tươi tắn
Quên là đang đứng trên đời
Anh với Mùa thu, Gió, Nắng
Cùng quên Dã quỳ đang rơi.

Dã quỳ ơi, Dã quỳ à
Đường về em biết gần xa
Ở nơi cao nguyên lặng lẽ
Chiều em, nghiêng bóng, khóc òa…
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Cho tôi vay một… nụ cười
Mai tôi xin trả em mười… cái hôn

Cho tôi vay một… nỗi buồn
Mai tôi xin trả em còn gấp trăm

Nếu vay được… nửa đêm nằm
Tôi xin gán nợ… đêm rằm trả em !
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Cho tôi vay một… nụ cười
Mai tôi xin trả em mười… cái hôn

Cho tôi vay một… nỗi buồn
Mai tôi xin trả em còn gấp trăm

Nếu vay được… nửa đêm nằm
Tôi xin gán nợ… đêm rằm trả em !

Khiếp, anh già đêm nay còn làm thơ nữa cơ đấy :004:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Cho tôi vay một… nụ cười
Mai tôi xin trả em mười… cái hôn

Cho tôi vay một… nỗi buồn
Mai tôi xin trả em còn gấp trăm

Nếu vay được… nửa đêm nằm
Tôi xin gán nợ… đêm rằm trả em !

Nhỡ cho vay một nụ cười
Ngờ đâu nhận được chỉ mười cái răng
May chưa cho nửa đêm nằm
Chứ không cái bụng bằng năm lần giờ
:quiet:
 
M

memory244

Guest
29/9/09
4
0
0
HCM
" Người yêu ơi ta mãi xa rồi
Môi xa môi
Và đôi tay ta trống vắng
Người có nghe chăng
trong từng đêm vắng
Em ngậm ngùi
nước mắt ướt đêm thâu "
---- CMN -----
( p/s: tại sao cứ mỗi lần đặt bút viết em lại nghĩ về anh nhỉ ??? nghĩ về anh để những vần thơ mình càng buồn thêm .. em ghét anh ! )
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
( p/s: tại sao cứ mỗi lần đặt bút viết em lại nghĩ về anh nhỉ ??? nghĩ về anh để những vần thơ mình càng buồn thêm .. em ghét anh ! )
Lại 1 người nữa giống như tôi,
Tương lai thật đen tối.
Lại một người nữa giống như tôi,
Lạc vào vòng mê muội.
Lại một người nữa giống như tôi,
Chết thêm một nạn nhân mới
Một người cùng chung 1 số phận:
"giống như tôi....!"
 
D

ducthinhcntt

Guest
6/9/09
0
0
0
39
HN
Ai ngúng nguẩy dài đuôi bím tóc
Mang giận hờn trút xuống hàng mi
Mắt khẽ chớp nghĩa là sắp khóc
Có phải như... con gái... giận... thì...
Ừ con gái giận dai như đỉa
Cũng mau nguôi như gió thay mùa
Cũng có lúc giáng chừng tư lự
Lại ầm ào bên trái me chua
 
M

memory244

Guest
29/9/09
4
0
0
HCM
Giọt nước mắt nào
em chẳng giữ nổi
cho riêng mình .
Là nước mắt
hờn trách anh đến tội
Anh có thấy không
đôi bờ vai em bé nhỏ
Trong đêm ....
cứ run lên từng hồi "

---- CMN ----

http://vn.myblog.yahoo.com/keys_love11 <--- đọc cái này thì không thất tình đâu nhé :015: :004:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Hai con lợn gỗ

Nhớ có lần sau một chuyến đi xa
Anh mang về đôi lợn gỗ làm quà
Thoáng bẽn lẽn, em ửng hồng hai má
Khi bắt gặp chúng chạy tìm ... môi nhau

Em bảo anh: sai khác ở chỗ nào?
Trông hình dáng giống như hai giọt nước
Hỏi đực - cái, làm sao mà phân biệt?
Rồi dịu dàng em đưa mắt nhìn anh

Anh lắc đầu, hoá thân thành gã ngốc
Và giả vờ: chẳng phân biệt được đâu
Chúng giống nhau từ kiểu cách sắc màu
Khẽ thắc mắc: đôi mắt hình như... khác!

Em mỉm cười: anh chỉ giỏi ăn gian
Đôi hàng mi cong vút rõ ràng là...

Mới chớp mắt ba năm đã vụt qua
Em và anh giờ thành ra xa lạ
Những mộng đẹp lùi dần vào dĩ vãng
Anh còn gì ngoài ký ức xót xa!!!

Vài dòng viết vội khi nhớ về mùa thu năm đó. Tôi đi xa trở lại, mua tặng em 2 con lợn gỗ gắn với nhau bằng một sợi dây. Khi kéo chúng ra xa, lập tức chúng tìm về với nhau. Em đã hỏi tôi và tôi ...
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Giật mình bạn chạm tay tôi
Ngẩn ngơ đôi mắt bồi hồi nhìn nhau
Vội vàng quay mặt đi mau
Sợ trong mắt ấy nhuốm màu tình yêu
Hôm nay sao bạn quá liều!
Để tôi hồi hộp đến chiều biết không!?
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Nửa vời
Em sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
Nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai

Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời đời dễ tiễn lui

Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời trắng đen, nửa vời thù hận
Trời đã sinh ra em - một trái tim nguyên vẹn
Có lẽ nào em yêu kẻ nửa vời?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
"Chỉ một chén này thôi em nhé!
Đã say rồi rượu nữa cũng bằng không
Như đã yêu , yêu đâu thể chất chồng
Yêu một lần thế là yêu vừa đủ"

Những câu thơ ngày xưa anh viết
Chợt hiện về cho ký ức bâng khuâng
Chiều vắng em gan ruột phút bần thần
Không uống rượu vẫn thấy mình chếnh choáng...

Ôi tình yêu giống như cơn gió thoảng
Rất nhẹ nhàng thổi qua hồn buổi sáng
Rồi biến mất trong màn đêm nhập nhoạng
Cả bầu trời còn lại ánh trăng tan.

Tình đã xa mắc cớ gì lưu luyến?
Để cơn say anh kéo dài bất tận
Bầu cạn khô, mắt còn vương lệ ngấn
Yêu một lần di hận suốt ngàn năm...
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Bềnh bồng một chiếc thuyền nan
Nhấp nhô sóng nước mênh mang câu hò
Thiếp chàng chung một con đò
Giăng câu thả lưới mặc cho đời nghèo
Bão giông anh giỏi chống chèo
Em luôn vững dạ dù nghèo vẫn vui
Bên anh tình mãi thắm tươi
Cùng nhau gắn bó suốt đời có nhau
Duyên lành mình mãi bền lâu
Thơ tình anh viết những câu ấm nồng
Tình yêu tràn ngập trong lòng
Dù anh lãng mạng cũng không lo gì
Anh yêu ! có thích điều chi
Muốn thêm vợ nữa , em thì sẽ lo
Lòng em không chút đắn đo
Miễn anh vui vẻ chèo đò ngày đêm
Đâu cần yêu chỉ mình em
Nếu anh còn thích... yêu thêm , anh à !
(st)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA