Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
K

kimtinhtn

Guest
11/1/05
61
0
6
Tp HCM
Anh Cam to 80,Anh ko giữi lời hứa rồi ."Mỗi Ngày Một Bài Thơ " thế mà mấy hôm nau nghĩ lễ anh lo ăn nhậu không hà ,quên làm thơ rùi !!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
I

Ira

Guest
To chị kế toán @: ...mò vào bụi mận gai!
To anh Lostly: Hoan hô anh! Bài thơ thật là ấn tượng. Anh Lostly hay làm thơ có nhiều chữ Háng ...à, chữ Hán nhỉ. (nói đến chữ Háng, phải hỏi anh Cam To mới đúng).
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
kimtinhtn nói:
Anh Cam to 80,Anh ko giữi lời hứa rồi ."Mỗi Ngày Một Bài Thơ " thế mà mấy hôm nau nghĩ lễ anh lo ăn nhậu không hà ,quên làm thơ rùi !!!!

Anh nói mỗi ngày một bài thơ
Nhưng anh thất hứa để em chờ
Anh ơi đừng lo ăn nhậu nửa
Em chờ!
 
I

Ira

Guest
Thơ mỗi ngày

Thơ đâu mà viết đến mỗi ngày
Nhậu vào, trời đất nó cuồng quay
Hạ bút gieo vần, nghe cũng dở
Nâng ly cụng chén, thấy lại hay
Sáng sớm đi làm còn chưa tỉnh
Chiều tà về ngõ đã lại say
Xin em một cái... hôn giã rượu
Hôn rồi, em sẽ có thơ ngay! :biggrin:
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hay hay lắm chú IRA ạ ! anh ngồi mãi mà chưa ra câu nào thấy bí quá, mà mục này để dành cho tất cả mọi người cùng làm chứ cam_to chỉ là cam_to thôi chứ không phải nhét rau muống vào một đầu rồi 1 đầu tuôn ra thơ ! nhiều khi khó quá trời !
 
I

Ira

Guest
Tự vịnh cho đời biết đến ta
Nhưng mà Đường luật khó như ma
Cam To nát óc, trời không cứu
Phen này nhục nhã với Ira.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Nỗi buồn ơi, xin đừng gõ cửa nữa
Và trái tim ơi hãy cứ lạnh lùng
Có người bảo, em ơi:yêu là hạnh phúc
Mà lòng em không thấy nồng nàn

Em không dám tin vào cổ tích nữa anh
Vì cổ tích vẫn chỉ là cổ tích
Em không dám yêu nồng nàn mê đắm nữa
Hình như tình đẹp chỉ khi là dở dang

Ôi, còn có người đàn ông nào đã yêu
Như thằng gù kia cho đến lúc chết
Còn tình yêu nào mãi sẽ là bất diệt
Như chuyện tình của chàng Romeo?

Không yêu nữa, cũng không mong, không đợi
Trên con đường không thảm đỏ hoa hồng
Ai đó nói trốn chạy lại thấy hạnh phúc
Hay cuộc đời mãi chẳng có tình yêu?

Em à, giờ thì chị hiểu vì sao em lại như thế, chia xẻ với em nhiều!

**************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Cánh cửa sinh ra để nỗi buồn có bạn
T/Y nồng nàn khỏi khô hạn trái tim
Hạnh phúc hiếm hoi nên ta phải kiếm tìm
Hãy mê đắm khi ta còn có thể

Chuyện cổ tích thời nào mà chẳng thế
Công chúa, lọ lem ai chẳng phải gian nan
Nếu đã yêu xin hãy cứ nồng nàn
Dù dang dở còn hơn là le lói

Có bao giờ em cúi đầu thầm hỏi
Tại sao ai cũng thích chuyện tình yêu
Bởi chuyện kia không ít cũng nhiều
Có một khoảng của đời ta ở đó

Hãy cứ yêu khi trái tim còn bỏ ngỏ
Dù con đường không thảm đỏ hoa hồng
Trong đại dương nơi sâu thẳm mênh mông
Đừng trốn chạy, xa kia bờ hạnh phúc.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ai đã đi thăm rừng cúc phương
Thấy cảnh tan hoang nghĩ mà thương
Cổ thụ nghàn năm bay một chốc
Rừng nguyên sinh nay bỗng thành đường
Thử hỏi ai người nhớ hay không
Khi xưa lối nhỏ ai thông đêm ngày
Bây giờ đường lối đổi thay
Đường rừng em mở mỗi ngày một to
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Cỏ non xanh tận chân trời
Chân nàng bự chảng, tiêu đời cỏ non
Tuy nàng tuổi vẩn còn son
Dáng nàng tha thướt tựa ... con voi già
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Vịnh Bánh Đa

Quê nhà sản xuất bánh đa ngon
Có méo hơi hơi cũng thấy tròn
Một tị mè đen nhô lỏn cỏn
Ba hồi than đỏ phổng cây còn
Trần trụi dòn tan tràn nước bọt
Để bao năm tháng vẫn còn son
Mặc kệ ai chê đồ nhỏ mọn
Mình ta xơi trọn thế là ngon !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Vịnh bài thơ bị cắt !

Ới khổ cho tôi cái ngắn dài ....
Năm xưa nhìn thấy nó bằng hai
Mươi mấy phân tây đâu ngắn vậy
Hôm nay cụt lủn chỉ thở dài
Mở bài mai mái thò tay ngắt
Một chùm hoa đỏ giữa lòng ai
Hôm nay không có thôi thờ thẫn
Ai xoá mất rồi thực thiện tai

( bác nào xem hộ cái mục thơ bút tre của em nó đi đâu mất rồi ??? hỏi mãi mà không ai trả lời ??????)
 
L

Le Hoai Phong

Guest
20/4/05
30
0
0
45
HCM city
cam_to_80 nói:
Cỏ non xanh tận chân trời

Chân nàng bự chảng, tiêu đời cỏ non
Tuy nàng tuổi vẩn còn son
Dáng nàng tha thướt tựa ... con voi già

Cỏ non xanh tận chân trời
Chân nàng bự chảng, tiêu đời cỏ non
Tuy nàng tuổi vẫn còn son
Dáng nàng ủn ỉn tựa .... con voi già

sory tác giả, :lol:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Web này hay nhất thơ Ra I
Làm nhanh như chớp chẳng ai bì
Phóng tay đã có vài bài họa
Hạ bút vừa xong một quyển thi
Đường Luật sở trường là hết xẩy
Thất ngôn nghề mọn có thua gì
Chú em trẻ tuổi tài hoa thế
Chị em thưởng chú một cái mi

(tặng I ra --- mà tên chú anh toàn phải đánh thêm dấu cách )
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Thưởng "mi" làm gì? Không thưởng đâu
Kẻo rồi người khác lại đau đầu
Thơ thì một bài vài người hoạ
Hoạ chán - đâm ngang- sang cãi nhau.
Mong sao các bác hồn lai láng
Thơ vui cho cuộc sống bớt sầu
Em đây học đòi thêm tí chút
Chứ em không có ý gì đâu!
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Vịnh thơ của Bác Nam
Sung sướng chi cái chức TP
Cho đi chẳng được bán chẳng xong
Chăn lợn chăn gà đều bị hỏng
Sao đầy người muốn lắm người mong

Bác Nam đeo mãi chức TP
Quyền rơm vạ đá kiếp long đong
Phận số đã mang thôi đành vận
Thế gian kia chỉ độ tấm lòng.
 
I

Ira

Guest
Cả đống thơ hay bỗng mất tiêu
Bút tre, bút trúc viết đã nhiều
Nhớ gã Lốt Lỳ đầu cúi cúi
Lại chàng Cam Tổ dáng kiêu kiêu
Mỗi phút buồn lòng, ghi mấy chữ
Một lần thư giãn, xuất ba chiêu
Hồn thơ lai láng, không chỗ viết
Tựa như buồn ỉa thiếu cầu tiêu.
 
I

Ira

Guest
Nghĩ đến được "mi" thấy cũng thèm
Vào làm một bãi tặng anh em
Cảm ơn anh Cám thường khen ngợi
Chúc mừng chị Lúa đã vào xem
Thơ mình dở ẹc, làm bậy bạ
Chữ mình xấu xí, viết tèm lem
Cũng may anh chị đều yêu mến
Nhảy vào thư giãn với đàn em.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Cổ tích...

Cho dù rằng không dễ là cổ tích
Thì thôi em tự nhủ với trái tim
Không để mắt sâu những đêm dài mất ngủ
Hoàng tử chưa đến, lọ lem đâu có buồn


Này thì nỗi nhớ dịu ngọt lẫn khổ đau
Em góp để sâu trong trái tim đa cảm
Thôi thì như Mecghi ngày ấy
Yêu cha Ranfơ, chỉ biết yêu và yêu

Để biết mình sẽ nồng nàn lại thôi
Khi anh - người đàn ông chưa xuất hiện
Để hy vọng rằng ngày mai có hạnh phúc
Ngày mai, có lại những đam mê

Tự nhủ rồi, tự nói với mình
Cổ tích ơi, có số phận tôi trong ấy?
Sẽ có mà , cuộc sống trả lời vậy
Em sẽ như bao người: yêu và được yêu!
 
nang

nang

Guest
camchuong1976 Để hy vọng rằng ngày mai có hạnh phúc Ngày mai nói:
Nâng niu nhé! Những phút giây hạnh phúc,
Chẳng phải mi đang mỉm cười
với cuộc sống xung quanh?!
Dang rộng tay, hân hoan mi chào đón
Kìa! Ngoài kia, khung cửa, nắng về...

Trưa hè này,
Ta chẳng làm nắng chói chang đâu
Thiêu đốt mi, héo khô cả niềm vui mi có,
Ta chỉ làm nắng ban mai dịu nhẹ
Nhảy múa lung linh trong ánh mắt mi cười;

Ánh mắt kiêu sa!
Đừng để giọt lệ kia kiêu hãnh.
Nó chẳng hiểu mi đâu,
Nó chỉ muốn mi buồn...
Bởi vì thế, bạn thân, can đảm nhé!!?
Chiến thắng lệ buồn, tin là thế, phải không??!

***********

Có vẻ vô tâm mi nhỉ khi nắng chói chang hè vẫn thiêu đốt ngoài kia?!
Đâu đó trong mi có nắng bình yên???
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA