Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
S

s_flower

Trung cấp
9/6/05
75
0
0
41
HN
Đọc lại em thấy củ chuối quá không ngờ thơ mình cũng hay tệ!!!!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
cam_to_80 nói:
Một chiếc giầy ÔI lẻ quá đi thôi
Bán đi em, đổi kẹo kéo cho rồi
Giờ ai vẫn còn đi giầy cọc cạch
Thà như Cam chân đất chẳng cần đôi

_ vẫn phải niềm nở_
Một chiếc giầy Ôi thật quá lẻ loi
Thế cho nên mới cần đi tìm lại
Một nửa kia để ghép lại thành đôi
Cam_to ơi tìm giùm đôi giầy lạc
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Em về lại, nơi bến đò xưa
Tìm chút quá khứ còn vương lại
Nhưng
Không anh
Em chỉ thấy kỷ niệm
Bến đò, con nước, cây đa
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Bác lấy thơ say của cụ Nguyễn Tuân ra làm ví dụ thì ai còn dám đua đòi theo nữa...........
Em biêt có một bài có thể sánh cùng nhưng lại không thuộc hết, đó là Tửu Ca của Lưu Linh.
Hôm nào nhớ hết thì em sẽ post lên.
 
L
HỒ TRƯỜNG

Đại trượng phu
Không hề xé gan, bẻ cật
Phủ cương thường
Hà tất tiêu dao
Bốn bể luân lạc tha phương
Trời Nam, nghìn dặm thẳm
Non nước, một màu sương
Chí chưa thành, danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm, mà đầu bạc
Trăm năm thân thế, bóng tà dương
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang
Ai người tri kỷ ?
Lại đây cùng ta
Chung cạn một hồ trường !
Hồ trường, hồ trường
Ta biết rót về đâu ?
Rót về Đông phương
Nước biển Đông chảy xiết
sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương
Mưa Tây sơn từng trận
chứa chan !
Rót về Bắc phương
Ngọn Bắc phong vi vút
đá chảy cát vương !
Rót về Nam phương
Trời Nam mù mịt ...
Có người quá chén
như điên , như cuồng ...
Nào ai tỉnh ?
Nào ai say ?
Chí ta, ta biết
Lòng ta, ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư ?
Hồ thỉ
Hà tất
cùng sầu với cỏ cây

Nguyễn Bá Trạc

(St tu thanhda.com)
 
L
Lại say

Tản Đà



Say sưa nghĩ cũng hư đời,
Hư thì hư vậy, say thì cứ say.
Ðất say đất cũng lăn quay,
Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười?
Say chẳng biết phen này là mấy,
Nhìn non xanh chẳng thấy lại là say
Quái! Say sao? Say mãi thế nầy?
Say suốt cả đêm ngày như bất tỉnh,
Thê ngôn túy tửu chân vô ích.
Ngã dục tiêu sầu thả tự do.
Việc trần ai, ai tỉnh, ai lo,
Say lúy túy nhỏ to đều bất kể.
Trời đấy nhỉ! Cái say là sướng thế!
Vợ khuyên chồng, ai dễ đã chừa ngay,
Muốn say lại cứ mà say.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Anh lướt qua nhà Em
Như gió lướt bên hoa
Trộm mang theo hương sắc
Còn Em chẳng ngoái nhìn...

Anh biết Anh có lỗi rất nhiều
Anh đã lạnh lùng còn Em cháy bỏng
Để xa rồi lòng khát khao ân hận
Sẽ chẳng bao giờ Em trở lại cùng Anh
Sẽ chẳng bao giờ Em đoái hoài
đến gió lướt bên....
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
UỐNG BIA - thơ Lê Minh Quốc

uống bia là để nói
không nói uống làm gì

có kẻ uống xong mắt trắng dã như chì
mặt ngốc nghếch nói năng ngọng nghịu
có kẻ uống xong miệng cười như mếu
men mét mặt máy ú ớ ú a
dù ngồi dưới mái nhà
rủ rỉ rù rì như lời chim sẻ
rót xuống đầy li bia
nốc cạn dễ như chơi
nhưng ngồi im như thóc

có kẻ uống xong lại ôm mặt khóc
hậm hực hú hù hu
có kẻ uống bia từ nắng sớm đầu thu
mơ bọt bia ngon như mưa cuối hạ
từng giọt lạnh giá
tê cóng môi
liếm môi
muốn há hết mồm hét một hơi
cho đã đời
cho sướng
nhưng uống xong lại câm như hến
khổ nhau không?

có kẻ uống xong tưởng mình ngồi trước phủ Khai Phong
mặt mày lấm la lấm lét
dù ngứa mồm muốn hét
lại ngồi im

uống bia là lúc tưởng mình bay lên như chim
nhưng lại không được hót
vì âm thanh chòng chành ướt đẫm những bia
uống bia bao giờ cũng khó
tựa làm thơ...
(1997)
(Lê Minh Quốc - Tôi chạy theo thơ - NXB Trẻ - 2003)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tưởng rằng quên được nhân gian
Anh đi xa tít cuối ngàn tìm quên
Thế mà tim lại nhớ thêm
Ngàn năm thề hẹn, dịu mềm bờ môi
Anh đi rong ruổi cuối trời
Vẫn còn lãng đãng nụ cười của em
Tình yêu suốt kiếp khát thèm
lang thang phiêu lãng, say mèm ... thế thôi

Chú Thoòng
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tình em thịt chó mắm tôm
Anh như giềng sả sớm hôm hẹn hò
Rượu ngon anh uống cả vò
Thịt ngon em đãi ra trò đêm nay
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Trên đôi mí mắt rã rời
Và những cái nhìn không mí mắt
Chợt hình ảnh
Thoảng về trong ký ức xa xôi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chợ

Chợ buồn đem bán những vui
Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em
Chợ buồn bán nhớ cho quên
Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày
Chợ buồn bán tỉnh cho say
Bán thương suốt một đời này cho yên
Tôi giờ xa cách bao nhiêu
Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Anh chỉ là cổ tích của Em thôi
Một cổ tích chứa bao điều bí mật
Dẫu cổ tích chẳng bao giờ có thật
Em vẫn mong chờ điều kì diệu xa xăm...
 
N

Ngo Thuy Dung

Guest
31/8/05
0
0
0
HN
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Buổi chiều buồn bé bước dài trên phố
Ngắm hoàng hôn tự tàn phía trời xa
Hoàng hôn tím một màu buồn man mác
Mắt bé buồn vương trong mắt hoàng hôn.

Lần này Cam_to sửa bài cho bạn, lần sau viết không dấu sẽ xoá ngay nhé
 
D

dungmabu

Guest
24/9/05
0
0
0
43
HaNoi
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Không thể gửi về cho bạn một màu hoa
Dù chỉ xôn xao trong lời ru mẹ hát
Biết nâng niu giọt mồ hôi đắng chát
Hoa bìm ơi trong cát có niềm đau.
(Em suu tam thoi)

Edit by cam_to ! lần sau viết ko dấu sẽ xoá bài
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Uống đi một chén ân tình
Uống thêm chút nữa để mình bên nhau
Uống đi để bớt nỗi đau
Uống đi để sống cho nhau một đời.
 
N

Ngo Ngoc Bich

Guest
25/2/05
12
0
0
Ha Noi
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Bim Bim nói:
Anh chỉ là cổ tích của Em thôi
Một cổ tích chứa bao điều bí mật
Dẫu cổ tích chẳng bao giờ có thật
Em vẫn mong chờ điều kì diệu xa xăm...

Bài thơ này gợi lại trong em kỷ niệm đẹp trong trang sách mà TY của em đã ghi vào đó , Hic hic !:dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ

Xin lỗi em nhé, ngày xưa anh có viết trộm vào sách của em mà không dám nói, không ngờ nó lại thành kỷ niệm đẹp đến thế. Thôi tiện thể mở mồm anh tặgn em một bài khác nhé

Anh chẳng làm cổ tích của em đâu
Vì cổ tích là những gì xa lắm
Những dòng chữ sau trang giấy trắng
Đọc lên như mẹ mắng hôm nào
 
N

Ngo Ngoc Bich

Guest
25/2/05
12
0
0
Ha Noi
Oái, anh là TY của em bao giờ mà em không biết vậy ?
:two:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nghiêng trăng ta rót rượu tình
Uống trăng để viết cho mình câu thơ
Uống trăng trộn với bơ vơ
Uống bơ vơ để ngồi chờ bóng em !
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA