Hi hi, mời bạn qua bên đây cho mình biết thêm các thông tin của bạn nhé.typist nói:typist đăng ký offline
Chào các bạn !phuong1977 nói:Chào các bạn !
Cho Phượng hỏi thăm một chút nhe.
Phượng là người mới ở đây. Mới biết đến WEBKETOAN này chỉ trong vòng 1 tuần nay thôi. Nhưng Phượng thích website này lắm. Phượng và một chị bạn có đăng ký tham gia buổi offline này. Nhưng Phượng băn khoăn không biết là, ở độ tuổi như Phượng (28 tuổi) và chị bạn của Phượng (31 tuổi), không biết có phải là những người lớn tuổi nhất trong buổi offline này không? Nếu thế thì Phượng cũng thật sự hơi ngại một chút và hơi bối rối một chút, trước các bạn trẻ. Vì Phượng và chị bạn của Phượng đều sắp già rồi ..hihi..
Không biết có ai cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn Phượng tham gia buổi offline này không he? Phượng muốn biết để yên tâm hơn một chút đó mà. Vì tuy già rồi, nhưng vẫn còn nhát lắm ..hihi.. vì xưa nay ít giao tiếp lắm và đã bao nhiêu năm rồi không tham gia những buổi như thế này ...
Mong tin hồi âm nhe. Cám ơn các bạn nhiều.
Phượng
phuong1977@hcm.fpt.vn
Dạ chị ơi, nghe chị kể thế thì chắc chị cũng đi tới chổ Chí Linh đó rồi phải không ạ? Hi hi, thôi thì lần này mình đi rừng thử cho biết chị nhé, "mới lạ - hấp dẫn" mà chị.maiphuong25874 nói:Chào các bạn,
Mình làm kế toán cho một doanh nghiệp mình có một vài lần tổ chức đưa công nhân đi nghỉ tại vũng tàu, sao các bạn không thử đến Bãi tắm Chí Linh, tổ chức ở đó chúng ta có thể ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển, chơi trò chơi tại bãi biển và tham quan nhiều nơi tại vũng tàu v . v ...
mình chỉ nêu ý kiến như vậy để các bạn tham khảo
Chào các bạn nhé.
Hi hi, Tiêu!!!tranvanhung nói:Chào mừng bạn đến với buổi offline này nhé.
Bạn cứ yên chí đi, wkt có nhiều thành viên tuy già rồi mà cũng nhát lắm, chẳng hạn như phianhtuan, ketoangiachat...BTC sẽ giao nhiệm vụ cho các bác này take care bạn nhé.
tranvanhung nói:Chào mừng bạn đến với buổi offline này nhé.
Bạn cứ yên chí đi, wkt có nhiều thành viên tuy già rồi mà cũng nhát lắm, chẳng hạn như phianhtuan, ketoangiachat...BTC sẽ giao nhiệm vụ cho các bác này take care bạn nhé.
Mình thấy bạn đang ký rồi ạ, bạn đừng lo, bạn sẽ... "không thoát " đâu mà....hihihiFT2AC nói:Vậ là em có đông minh là chị Phượng rồi vì em cũng là thành viên mới toanh của WKT (chỉ mới có 2 ngày thôi).
Em đã đăng kí tham gia buổi offline này rồi nhưng sao không thấy tên trong dánh sách tham gia.
Em xin đăng kí lại :
Nick: FT2AC
Số lượng tham gia: 1 người
Có việc đóng tiền chắc em phải gặp anh Hùng rồi vì em cũng ở Biên Hoà. Anh Hùng ơi giúp em với.
cothant nói:Typist là bác nào mà... "cầm đèn chạy trước ô tô" thế nhỉ? hi hi...Có cần thiết phải chi tiết thế không bạn? Cả việc...Mina bị...thất nghiệp bạn cũng biết ???
To Nguoiconxunui: hi hi, em chai cũng ngon à nha, dám kiếm chuyện với anh huh? Em tham gia offline chứ?
Thôi giờ để em kể chuyện tiền trạm hén:
Tổng đoạn đường đi từ SG là khoảng 130 Km, trong đó có 22km đi đường... rừng. Đoạn đường 22km này có những khúc rất đẹp, rất ....lãng mạn đó (hí hí, cothant có chụp hình lại, mai sẽ post lên cho mọi người xem), và cũng chính đoạn đường này mà nhóm đi tiền trạm có những chuyện khá thú vị:
1- Các bạn tưởng tượng xem nhé: đi 22km đường đất, 2 bên là rừng... mà có những đoạn bị cây rừng che khuất, hơi âm u, có những đoạn... có những chú đi...bẩy chim... chú để xe bên vệ đường, đặt lồng bẩy chim và... ra giữa đường, đứng khoanh tay nhìn... cothant đang chạy xe tới....hix hix... Sau khi nhìn lại tương quan 2 bên: 2 chú bẫy chim vai u thịt bắp, còn cothant - Tranvanhung thì... mảnh mai....cothant quyết định chạy...nép sát vào 1 bên.......nhường chổ cho 2 chú ấy đứng, nghỉ thầm: hix... không khéo mấy chú thấy bẩy chim ko có ăn, chuyển sang nghề... bẩy người thì toi!!! ==> kinh nghiệm rút ra: mai mốt đi tiền trạm chổ nào hoang sơ thì đi đông đông......
2- Chạy 1 đoạn thì tới chổ bán vé, cô bán vé rất dễ thương, "tâm sự" với nhóm: trong rừng có 1...."ông" voi, ông ấy phá lắm, nhà gỗ 2 tầng mà ông ấy move một cái một ....hix hix... cothant nói với TVH: " anh ơi, thấy nó ra đứng giữa đường ...liếc mình là anh nhảy xuống xe, em quay đầu lại... chạy gấp nghen, nó chắc ko chạy lại xe mình đâu" (tránh voi chẳng xấu mặt nào mà lị!!!).
Lúc sau vào gặp chú bảo vệ rừng thì chú "trấn an": thật ra rừng này không hề phức tạp, tuyệt đối an ninh, an toàn luôn, voi thật ra thấy người nó cũng... bỏ đi hà, voi hiền lắm... Cothant thở phào, nhẹ nhõm ... bớt lo lắng cho đoạn đi ra.
Các địa điểm mình có thể đi tham quan thêm: Tam sơn nhất động ( động dơi, BTC đang hỏi thăm thêm về chổ này vì muốn tham quan phải đăng ký trước với đơn vị chủ quản của rừng), suối nước nóng, rừng (diện tích rừng: 14ngàn ha)
Về Rừng thì Cothant đã hỏi kỹ rồi, các bạn có thể an tâm như sau: rừng mùa này chưa có vắt, chỉ có muỗi (các bạn nên đem theo...Soffell, nhớ mang nhiều nhiều... cho BTC...mượn...hí hí hí...), rừng cũng ko có cọp (chỉ có... 1 con voi, đi lung tung, phá nhà dân này nọ thôi, tuy nhiên các bạn có thể an tâm, bác bảo vệ rừng bảo: "con voi này rất.... hiền"... hix hix...). Và trong rừng thì không khí hơi lạnh, các bạn nhớ mang theo áo khoát.
(còn tiếp)
Bathanh nói:Để chương trình oflline đạt được kết quả mỹ mãn trên cả mơ ước.
Kính Mời các bác tham gia ofline tham dự buổi họp trù bị để thảo luận cho buổi offline.
Kính đề nghị COTHANT và TRANVANHUNG bố trí buổi họp trù bị này.
Thời gian đề xuất: tối Thứ 7 tuần này ( ngày 21/05/2005)
Bathanh xin phép được tham gia cùng và có chút công việc muốn nhờ cậy.
Trân trọng cám ơn.