Mình có người bạn nhà ở đường Khánh Hội, dân Quận 4 đó nghe, nói rằng quán Nhà Sàn đó là quán ăn, chính xác hơn nhậu, mà quán này rất mắc tiền. Nếu nhóm họp mặt ở đó, cuối cùng mà chia ra, mỗi người hùn nhau lại trả tiền, thì ít nhất mỗi người phải tốn tối thiểu là 50.000 đồng / người lận đó. Đó là ít nhất đó. Nhiều nhất sẽ là 100.000 đồng / người. Vậy lần họp mặt này chắc cũng tốn nhiều tiền lắm hả các bác? Mà phụ nữ vào đó có được không đây? Chắc cũng phải chuẩn bị mỗi bác phải khá nhiều tiền mới đến đây được phải không? Mình có rủ vài người bạn đi vào ngày mai để biết chi tiết, nhưng nghe nói họp mặt ở quán đó ai cũng sợ tốn nhiều tiền nên không dám đi. Đóng tiền đi offline thì OK, còn để chuẩn bị tiền cho buổi họp mặt ngày mai, eo oi, mình ngại quá. Cothant ơi, vậy mỗi bác phải chuẩn bị bao nhiêu tiền mới đến được quán đó? Cách thức họp mặt đó là như thế nào? Eo ôi, mình chưa lãnh lương.