Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Mình đang học quản trị, nhưng bây giờ mình lại đang mong được làm kế toán, mà không biết có làm nổi không vì mình chưa có chút kinh nghiệm gì cả
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

:D tâm sự người bỏ nghề kế toán mà toàn thấy người yêu nghề, đang trong nghề, và sắp học nghề thôi. yêu ghê!!!
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

ĐỌC mà nghe thấy buồn.mình đang làm kế toán cho công ty và cho người nhà,nhưng đôi lúc nản kế toán ,giờ chuyển sang học dược buổi tối năm sau là làm bên dược nghĩ nghề kế toán luôn,nhưng đôi lúc nghĩ thấy tiếc tiếc ,nghĩ thấy cũng buồn,hok dc lên hỏi trên web nữa. băn khoăn nhưng chỉ chọn 1 mà thôi.:((
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

ĐỌC mà nghe thấy buồn.mình đang làm kế toán cho công ty và cho người nhà,nhưng đôi lúc nản kế toán ,giờ chuyển sang học dược buổi tối năm sau là làm bên dược nghĩ nghề kế toán luôn,nhưng đôi lúc nghĩ thấy tiếc tiếc ,nghĩ thấy cũng buồn,hok dc lên hỏi trên web nữa. băn khoăn nhưng chỉ chọn 1 mà thôi.:((

:D Trên webketoan vẫn chào đón bạn đấy, mặc dù không ghé những toppic chuyên nghành nhưng bạn có thể tham gia nhiều mục khác và mình tin rằng bạn sẽ tìm được niềm vui
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Kế toán 4 mắt ah. Hôm nay không làm kế toán nhưng nếu là con trai sẽ phải làm kế toán cho vợ còn là con gái thì đích thị sẽ là kế toán trưởng của gia đình rồi. Bỏ thế nào được nghề nữa.
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Mình đang học quản trị, nhưng bây giờ mình lại đang mong được làm kế toán, mà không biết có làm nổi không vì mình chưa có chút kinh nghiệm gì cả

Và năm sau bạn lại học kinh daonh ! không biết có làm nổi không ??:wall:
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Trước thấy sợ kế toán, giờ lại thấy càng làm càng thích thú. ( nhưng cũng hơi rợn rợn vụ thuế má @@) băn khoăn, đắn đo, không biết thế nào cho phải. haiz
thú thực thì mình thik kinh doanh buôn bán hơn, nhưng mà không có vốn. phải cố làm kế toán vài năm rồi thực hiện ước mơ vậy :). nhưng chưa biết đâu được, nhỡ lại gắn với kế toán đến hết tuổi làm việc thì sao :D
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Chào các bạn!

Theo mình nghĩ, Nghề nào cũng là nghế. Mình đã bỏ công thời gian học để tạo cho mình cái nghề thì tại sao không phấn đầu phát triển nghề nghiệp của mình. Ma nghĩ phải chuyền sang nghề khác lại bỏ thời gian học lại .
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Trước đây mình ghét kế toán lắm, nó phức tạp quá. giờ đây khi làm cho cty này, mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm mà 1 người làm KT cần biết. Càng làm càng muốn học hỏi, tìm tòi, càng thấy cái hay, và nghề kế toán không khi nào là đủ kiến thức, học hỏi không ngừng. Và bây giờ mình rất yêu nghề nhá:friend:
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Chào các bạn, trên diễn đàn này toàn là dân kế toán cả, tại sao mình ko hợp sức lại để giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển với ngành nghề mà bọn mình đã chọn chứ,tuy nghề kế toán ko dễ nhưng cũng ko khó, bến học là vô bờ mà, hy vọng được các bạn giúp đỡ cho mình nhé để cùng nhau hướng đến tương lai tươi sáng hơn./
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Chào các bạn, trên diễn đàn này toàn là dân kế toán cả, tại sao mình ko hợp sức lại để giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển với ngành nghề mà bọn mình đã chọn chứ,tuy nghề kế toán ko dễ nhưng cũng ko khó, bến học là vô bờ mà, hy vọng được các bạn giúp đỡ cho mình nhé để cùng nhau hướng đến tương lai tươi sáng hơn./

Sao lại không ... ( hợp sức lại để giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển )? Chính diễn đàn này là 1 trong những nơi ..hợp sức lại để giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển đấy bạn ạ.
 
Bỏ không được, chừ chỉ biết làm kế toán thôi chứ chả biết nghề gì khác nữa:wall:
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Mình đây đã bỏ nghề kế toán được 1 năm rồi. Công việc mới cũng liên quan tới số liệu nhưng không liên quan gì tới chính sách cũng như cách thức ghi nhận. Về lâu dài thì không biết thế nào. Mình đang muốn bắt đầu lại để làm công việc part time. Mình đứng trước 2 lựa chọn sẽ làm kế toán hay làm đại lý thuế. Mình phải bắt đầu thế nào đây. Một năm rồi có nhiều thay đổi không. Mình mông lung quá. Các bạn cho mình lời khuyên nhé.
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Hix, e học thống kê, nhưng co di học chứng chỉ kế toán DN roi "NĐ 48", e nộp hồ sơ xin lam kế toán thống kê,cty gọi diện đi phỏng vấn e thấy lo lắng wa mới ra trường chưa có kinh nghiệm, các anh chị có thể chia sẻ kinh nghiệm đi pv giúp e ko ạ
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Hix, e học thống kê, nhưng co di học chứng chỉ kế toán DN roi "NĐ 48", e nộp hồ sơ xin lam kế toán thống kê,cty gọi diện đi phỏng vấn e thấy lo lắng wa mới ra trường chưa có kinh nghiệm, các anh chị có thể chia sẻ kinh nghiệm đi pv giúp e ko ạ

Nếu bạn nắm khá vững về hệ thống TK và ĐK các nghiệp vụ PS thông thường thì hảy bình tỉnh. Thường các bạn mới ra trường thì người hỏi cũng không yêu cầu nhiều, thường thì:
- Cho khoảng 10 NV KT PS yêu cầu bạn định khoản.
- Hỏi vài câu về kiến thức kế toán và bạn đã biết sử dụng phần mềm KT nào, mạnh yếu ở mảng HT nào, hoàn cảnh gia đình, yêu cầu lương bao nhiêu... ( Chú ý phần giao tiếp người hỏi sẽ nhận xét ở phần này )
- Giao cho bạn làm 1 biểu mẩu nào đó trên Exel ( như bảng chấm công, bảng lương ... ) để biết trình độ vi tính của bạn ở mức nào.
- Giao cho bạn thảo 1 Công văn với nội dung ... để gửi ....
Bạn bình tỉnh đọc kỹ các yêu cầu để làm, nếu cái nào không làm được thì hỏi ( đừng dấu ) vì bạn mới ra trường nên không yêuầ cao đâu.
Chúc bạn thành công.
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Cái số má gì lạ kỳ, 6 tháng đi làm ở 3 công ty, công ty nào cũng vài năm không có số liệu, 2 tháng thử việc rồi nghỉ. Tại mình yếu kém quá không giải quyết được mà nghỉ việc chăng?
Nhiều lúc xin được việc ở ngành khác, thấy lương bổng lại cao hơn, ít đau não hơn, cuối cùng lại quyết định ko đi làm, lại cầm hồ sơ xin việc kế toán. Sợ bỏ nghề 1 tg sẽ quên hết, lại tiếc bao năm đèn sách học được cái ngành. Chao ui, nếu con người ta sống đơn giản hơn thì sẽ dễ chịu hơn nhỉ.
Vừa xin được việc mới. Cảm thấy mình trở về đúng 4.5 năm về trước, xin được cv, mò từng con số để hiểu được nó.
Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chán cảm giác bị trả hồ sơ vì quá tuổi lắm rồi.
Amen, nam mô a di đà phật ^.^
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Em thì đang muốn đặt chân vào ngành kế toán nên đang vào đây để hóng đấy ạ
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

E rất thích comment của @myyen9999 , vừa đọc vừa cười. Vì nó vừa chân thật lại có cảm giác lạc quan :D
 
Ðề: Tâm sự người bỏ nghề kế toán

Bi quan không giải quyết được gì mà. Sống phải có hi vọng, thế thì mới mang mười thang thuốc bổ cho người xung quanh được @Nguyenthaohp92 ^^
 
Back
Top