về nguyên tắc : phúc khảo nó là chấm lại : sẽ có một hội đồng chấm thi phúc khảo để chấm lại.
1. phần lớn đơn phúc khảo là nằm ở tốp cuối chỉ tiêu ( người ở dưới thì muốn hất người ở trên...người ở trên thì lo giữ vé ). chứ đứa điểm thấp hay cao hẳn nó thèm vào dây vào chính quyền.
2. cái tốp này thì điểm lại chỉ chênh nhau 1 tý thôi ,nếu phúc khảo tốt là có thể vượt ( mặc dù phúc khảo có khung điểm rõ ràng - không đc quá bao nhiêu điểm ) và cái vấn đề không phải đứng thứ bao nhiêu mà cách xa chúng nó bao nhiêu điểm ( thường thì phúc khảo tối đa chỉ đc thêm 20đ nhưng rất hiếm, còn lại thì tăng từ 5-9,10 đ gì đó ) thế nên mà cách chúng nó tầm đôi chục điểm mà đứng cuối thì cũng không lo.( nhưng phần lớn chỉ chênh một vài điểm...đây đúng là cái bẫy lớn )
3. Khổ nhất là : mình mà phúc khảo thì sợ chẳng lên mà xuống => trượt ( cái này có nè ). nhưng không phúc khảo thì chẳng biết chúng nó làm cái trò gì mà đối phó , và khi biết được rồi thì giấy trắng mực đen rồi. kiện ai ??? ai xử kiện ???. thế nên rất khổ. ngồi nghĩ ngồi tính mà có làm gì đc đâu.
Còn chỉ tiêu đợt 2 thì có 2 trường hợp.
1. Chỉ những cục nào quá thiều người ta mới xin thêm.( năm nay 100% không có cục nào thiếu người thi mà phải xin thêm )
2. nhiều cục xin thêm nhưng theo kiểu : cục trưởng tống công văn về nói cần thêm một vài chỉ tiêu thuộc nhóm ngành xyz ( người ta đã tính trước rồi, thậm chí đực hay cái người ta cũng nói rõ, cho phù hợp với....) ở dưới TW người ta sẽ post lên là "ok". thế là người ta sẽ gọi cho người cần gọi và người được gọi đó sẽ tự động lên cục đó nhận chỉ tiêu còn thiếu.. mọi việc rất đơn giản, kín đáo và đúng luật.
thế nên mọi người đừng hão huyền cái đợt 2 nữa. đợt 1 mà không ăn thua thì sang năm thi tiếp đi...đừng nản.