Offline miền Nam 2010 - Cảm nhận & chia sẽ sau chuyến đi

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
Trò chơi tiếp theo "50 người truy sát 03 con cá"

2 bạn gái "sống lâu năm" khởi động với màn tát bằng gàu
xo0meywfboxp4pt.jpg


Tiếp theo là kết hợp tát bằng sô
24nm1awkpt7sp92.jpg


Tát "cá" trên bờ
wd10ybid6a8z1eg.jpg


Cuối cùng, việc tát cạn là bất khả thi nên chuyển sang kéo lưới
rw5luz8rgrkpi2y.jpg
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
doipgdls nói:
Các bạn ở miền Nam nhiều trò zui quá! he he ...
Nhìn ai cũng xinh gái đẹp zai cả ....
Ùi! 2 tuần nữa tớ vào Sài Gòn chơi hy vọng được gặp và giao lưu với các bạn.
Nhắn tin cho mình nha.
Số ĐT: 01*689*698*140
 
H

hainguyen1184

Guest
20/4/10
4
0
1
Khanh Hoa
Xem lai hình sao mà ai cũng xinh. Nhưng xinh nhất vẫn là... mình............hehehe
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Sinh hoạt lửa trại tối thứ 7

jgtpsoing6a1cw2.jpg


5bz63pfaurz5183.jpg


0o5pcsd5cqk2ycw.jpg


3apxa3phr9sr3h3.jpg
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Và tiếp theo là màn "đấu súng"

awpe048fdllzx4t.jpg


9r8sswan2o61xbv.jpg


44l5lu4fg78ofa5.jpg


Diễn biến các trận đấu súng xin mời các bạn xem video clip của Zeny.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Miền Tây xanh ngát mây trời, Phù sa nước nổi , Người ơi đừng về

Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm
Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh
Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ
Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời


Có lẻ bị hấp dẫn bởi miền Tây sông nước mà offline webketoan 2010 đã chọn Cần Thơ làm địa điểm chính của chuyến đi. Có một chút băn khoăn cho sự thành công của đợt offline, và điều đó đã được trả lời qua những cảm nhận của các bạn thành viên.


BỐN ĐỊA ĐIỂM NỔI TIẾNG

Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ gần 180km và đoàn của chúng ta đã đi qua bốn địa điểm khá nổi tiếng. Đầu tiên phải kể đến đó là đại lộ Đông Tây, con đường chiến lược của TP.HCM. Dự án có chiều dài toàn tuyến 21,89km, đi qua địa bàn các quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh, tạo thành một tuyến trục giao thông Đông - Tây, kết nối hai đầu Đông Bắc - Tây Nam thành phố, cải thiện hệ thống giao thông nội thị hiện đang quá tải. Có đại lộ Đông – Tây, các phương tiện giao thông ra vào cảng Sài Gòn để đi và về các tỉnh miền Đông và miền Tây sẽ không phải đi vào trung tâm thành phố.


Kế tiếp kể đến đó là con đường cao tốc TP.HCM dẫn đến ngã ba Trung Lương-Tiền Giang vừa được khánh thành trong dịp Tết Canh Dần, con đường cao tốc đầu tiên ở phía nam. Mất bốn năm xây dựng (2005-2009) để có được 60km đường cao tốc, mất 04 năm để chúng ta có thể đi xe mất 01h thay vì gần 02h trên đường quốc lộ 1A.

Điểm thứ ba chính là chiếc cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang.Đây là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam (trước khi có cầu Cần Thơ). Cầu được khởi dựng ngày 06/7/1997, khánh thành ngày 21/5/2000. Cầu Mỹ Thuận là công trình hợp tác giữa các chuyên gia, kỹ sư và công nhân của hai nước Australia và Việt Nam, một công trình giao thông có kiểu dáng kiến trúc duyên dáng trên quốc lộ 1A, thu hút khách du lịch mọi miền.

Điểm nhấn cuối cùng chính là chiếc cầu Cần Thơ vừa được khai trương trong trong dịp 30/04/2010. Vậy là từ TPHCM đi tới các địa phương phía nam sông Hậu trên tuyến QL1A sẽ hoàn toàn chấm dứt cảnh “qua sông lụy phà”. Như vậy, trên dòng Cửu Long, hài đã có đủ đôi (cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ). Đôi hài cất bước, châu thổ chuyển mình. Và cũng xin dành một phút tưởng niệm cho 53 người con đất Việt đã tử nạn, góp phần máu thịt xây dựng cầu Cần Thơ.
 
Sửa lần cuối:
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Hình ảnh offline Cần Thơ vừa rồi. Mọi người vào xem tải về hoặc post lại lên diễn đàn để bình luận nhé.
Hình này do Chị Linh cung cấp.

http://picasaweb.google.com/duyvaban...webketoan2010#

Tổng cộng hơn 600 bức ảnh. MỌi người tha hồ mà thưởng thức

Cái link này bị hư rồi, "khổ chủ" vui lòng cho lại cái link khác đi ạ. Tks!
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Hoạt động buổi chiều ngày CN

Đi thuyền trên sông Tiền và các phụ lưu để tham quan một số điểm do Cái Bè Tourist phục vụ
16c8m4sp1u965sx.jpg


Đoàn được hướng dẫn đi thăm nhà cổ, một số nơi nuôi ong, sản xuất bánh kẹo, vườn cây ăn trái
9k55emu6gzalaux.jpg


Và được đãi một bữa ăn thịnh soạn để bù năng lượng cho 2 ngày hoạt động vật vã
pcro9txy1yid0xm.jpg
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Ảnh cầu Cần thơ và cầu Mỹ Thuận

Trên đường từ TP.HCM đến Cần Thơ, chúng ta sẽ đi qua 2 cây cầu dây văng nỗi tiếng

Cầu Mỹ Thuận bắt qua Sông Tiền
n6l4s3vb93dty9y.jpg


Cầu Cần Thơ bắt qua sông Hậu
xltfu15ov1032lp.jpg


Cầu Cần Thơ nhìn ban đêm
5wpgo3say168iow.jpg


Nếu để ý chúng ta sẽ thấy mặc dù cùng là cầu dây văng nhưng kỹ thuật thiết kế khác nhau. Cầu Mỹ Thuận kỹ thuật của Úc trụ chính hình chữ H, còn cầu Cần Thơ kỹ thuật của Nhật trụ chính đầu chụm lại.
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
lhdabrijpkohrv1.jpg


Bưởi ơi ! Bưởi rơi bị bà
Bà để bà bán chứ bà không ăn
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Hì, bận quá hôm nay mới xem được hình và bài của các bạn! Cũng còn ít quá! chắc mọi người vẫn chưa hết mệt?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
HaiTam nói:
Nếu để ý chúng ta sẽ thấy mặc dù cùng là cầu dây văng nhưng kỹ thuật thiết kế khác nhau. Cầu Mỹ Thuận kỹ thuật của Úc trụ chính hình chữ H, còn cầu Cần Thơ kỹ thuật của Nhật trụ chính đầu chụm lại.
Vì Úc có hơi hướm hướng ngoại, nên thích "chè bè - banh ra thoáng mát", còn Nhật nặng phong kiến nên cái gì cũng phải "kín đáo - không kẽ hở"... Ăn sâu vào tiềm thức...
 
D

dieu

Guest
19/11/04
56
0
6
govap
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập _ Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM ngày 30 tháng 06 năm 2010

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Kính gởi : BTC chương trình Offline của Webketoan năm 2010
Các mem yêu dấu!
Em tên: Hồng hồng đào đào - Được một thành viên cùng sở thích chụp hình tặng.
Cô bé tát nước bên “Hồ Bơi” – Tên này chi Dung cho.
Luu Dieu moi là tên gọi hàng ngày của em.

Sau hai ngày ăn và chơi, em đã gặt được nhiều thành tích nổi bật. Sau đây em xin liệt kê một vài giải phụ mà em đã giành giật mới được cái NHẤT.

1. Dậy sớm NHẤT. 1h 30 phút sáng ngày 26/6/2010 –reng…reng… - “Nho oi mai truoc khi di nho goi cho L nha. Gio nay L con chua ngu duoc, cu tinh bo ne” - “Ok” Thế rùi có ngủ tiếp được đâu. Nằm đó, mắt mở thật to mà tưởng tượng mấy trò chơi dã man của ban tổ chức cho đến sáng. Thế là em giành giải thui!
2. Tập trung sớm NHẤT.. Đến nơi chưa thấy bóng dáng của ai cả, còn sợ nhầm, phải gọi cho anh Cothant để xác minh. (p/s: Mem nào có chứng cứ đến sớm hơn thì liên hệ để em nói BTC nhường giải cho. Mất một giải cũng không sao vì em còn rất nhiều giải nữa mừ.)
3. Gởi và lấy xe sớm NHẤT. Cái giải này thì ít cạnh tranh NHẤT. Chỉ có em và anh forget00 thui nhỉ. Nhưng mọi người đừng nghỉ là anh Forget00 nhường em nha. Cố gắng hết sức mới lôi được cây xe ra trước ảnh đó.
4. Phòng và ở đẹp NHẤT. Một phòng, một giường, 4 người, tiện nghi đầy đủ như là khách sạn 1000 sao. (Xin lỗi 204 nhé, giải này bên đó có thể cũng đạt được nhưng tại chậm tay rùi, và quan trọng hơn….là đội của phòng em là đẹp NHẤT., trong đó em lùn NHẤT.)
5. Quay vòng nhiều NHẤT. Giải phụ trong trò chơi chèo thuyền.
6. Đội 3 của bọn em ít người NHẤT.(Thiếu anh Adam và chị Mina). Cũng là đội đoạt giải trẻ NHẤT và già NHẤT. (Bố con anh Tồn đại diện). Và…………Cũng là đội giành nhiều giải thua cuộc NHẤT.
7. Ăn nhiều NHẤT, ai cũng phải ganh tị đó. “ Mẻ bảo không đói mà còn vậy hổng biết khi đói thì thế nào nữa?”
8. BTC thương phòng em nhiều NHẤT: Được BTC đưa về tận phòng vì sợ có kẻ gian, đến giờ ăn cháo không thấy thì gọi điện thoại năn nỉ……(P/s : không biết lòng thương hay là tiếc vì không ai ăn cháo, bỏ uổng?)
9. Cười nhiều NHẤT. Ăn cười, chơi cười, ngủ cũng cười. Nhưng đặt biệt là cười nhiều để chụp hình cho đẹp đấy mà.
10. VUI NHẤT ……..
Trên đây là sơ lượt một vài giải phụ mà em tự giác nhận thấy. Nếu ai còn giải nào cho em mà chưa trao thì cố gắng gởi cho em sớm nha. Để lâu quá, giận là hổng chịu nhận giải luôn đấy.
Nhân đây em cũng xin chân thành cảm ơn BCT, các mem đã có một sân chơi thật vui và thật tuyệt!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA