Nhật ký vui buồn xung quanh ta

ack! cảm ơn chị đã chia sẻ cái đạo lý của chuối của người giảng(...) :D !

Cái dòng đỏ kia mà thử vận vào bcthsd hoá đơn thì vui !

Nếu cái đạo lý ấy mà đúng thì mình cũng mừng, đầng này có được vậy đâu. Cũng phải sàng lọc coi người nói là ai chứ và coi thực sự họ nắm luật hay không hay chỉ nói bừa. Đau đầu
 
Sửa lần cuối:
Nếu cái đạo lý ấy mà đúng thì mình cũng mừng, đầng này có được vậy đâu. Cũng phải sàng lọc coi người nói là ai chứ và coi thực sự họ nắm luật hay không hay chỉ nói bừa. Đau đầu
Thế nên em mới nói cảm ơn chị đã chia sẻ cái đạo lý củ chuối của người giảng...đằng sau còn dấu 3 chấm trong ngoặc nữa.haaaaaaaaa!

Mà lâu rồi chị ko ra HN như ngày xưa nữa !!! Bia Hơi(Restaurant) Lan Chín chờ chị......
 
đi chùa nghe đọc kinh, tự nhiên thấy lòng thanh thản quá đi mất!
 
Sửa lần cuối:
hichic, bài giống nhau như đúc, không khác chữ. Tuy hình thái nào, đều là một. Và còn rải rác khắp nơi mà không tiện nói. Công sức người ta post lên, chơi bồng bế nguyên con mà không có 1 lời nói động viên người đã cất công ra post bài.
Kỹ thuật giờ đăng nhập vào topic nào cần đem về, trích dẫn lại bài của tác giả là bê nguyên con.


Đây nè ông thần ơi, có ghi rành rành: Nguồn: bài viết của bác Kế Toán Già Gân.
 
tối nhức đầu đi ngủ sớm, hic!sáng ngủ zậy vẫn giữ nguyên hiện trạng hem có ji thay đổi!
 
Mãi bây giờ mới biết là mình đã quá già háp và không dám nói già mà ham, đôi mắt nay không còn tin tường như xưa nữa, đọc cái gì cũng chả thấy, phải nhờ người đọc hộ. Gấu trúc mới đưa cho mượn cái kính đeo thử, thấy tạm được. Mong rằng đừng để cuộc đời nhìn thấy toàn màu đen. Mẹ cho tôi đôi mắt sáng ngời mà không biết giữ gìn thì thuơng cho mẹ tôi quá.

Tranh thủ viết đôi dòng cám ơn bác VTM vừa chuyển tặng cho 1 món quà mà KTGG khao khát bấy lâu (ổ đĩa cứng di động - 640 GB). Thường ăn xài cũng khá nhiều nhưng đôi lúc không dành dụm để mua được cái gì mình muốn. Ngay cả sách, tài liệu cũng phải mượn để photo mới chết đây.
 
Huh. Bác sỉ nói mình nhạy cảm quá! Đúng là vậy! Khổ thân tôi chứ chả ít lợi gì! Mức độ trọng yếu nó quá nhỏ chỉ làm cho người ta thêm khổ. Làm gì , quyết định gì cũng phải lo toan dài hơi, riết người ta nói mình khùng. Ha ha
 
Không hiểu sao hiện nay tất cả các công cụ phát hiện nick invisble đều thông báo là Offline (khi nick đang invisble), hay là máy mình bị error nhỉ? :wall:
 
Không hiểu sao hiện nay tất cả các công cụ phát hiện nick invisble đều thông báo là Offline (khi nick đang invisble), hay là máy mình bị error nhỉ? :wall:
haha, chứng tỏ anh zai đi " rình mò " người khác nhá !
 
haha, chứng tỏ anh zai đi " rình mò " người khác nhá !

Không phải, có người chat và hỏi 4mat viec này, cũng vừa thử mấy công cụ thì thấy đúng là bị lỗi như vậy (tất cả: nghĩa là những công cụ mình biết thôi, hehe)
 
Huh. Bác sỉ nói mình nhạy cảm quá! Đúng là vậy! Khổ thân tôi chứ chả ít lợi gì! Mức độ trọng yếu nó quá nhỏ chỉ làm cho người ta thêm khổ. Làm gì , quyết định gì cũng phải lo toan dài hơi, riết người ta nói mình khùng. Ha ha

Thôi kệ, ai nói sao, nghỉ sao là chuyện của họ chị ơi, miễn sao ... cho nó vẹn toàn, dù có dài hơi chút cũng chẳng sao !
 
Dạo này mình tiêu xài hơi bị nhiều. Hic. Lạm phát ghê.
 
Bác kế toán già gân ơi, bác cho em xin cái mail của bác. Em làm kế toán mà em thấy mình mù mờ lắm, tháng tới em chuyển sang Cty xây dựng để làm mà bên đó em chưa làm bao giờ, em làm cty cũ là bên thương mại nên nó dễ hơn. Em xin bác để có gì khó khăn em hỏi tí
 
Đang đọc bài Chuyển tiền đặt cọc hạch toán ntn? thì thấy mấy dòng này:

Ở Hà Nội mưa chẳng ra mưa mà nắng cũng chẳng ra nắng
nên anh cũng không làm được thơ tình mùa thu

Làm cho quytda phải nhắc nhở đi lạc, còn Luc van thì khéo nhắc nhở các sếp nhà ta mở thêm Box "Bài viết thừa chờ Mod xử lý" mà phì cười. Thỉnh thoảng cũng có những điều đơn giản như thế làm mình thư giãn.
 
Back
Top