Hội kế toán độc thân!!!

Thuyền đâu rồi cuong oi e chò hoài chả thấy mòn mỏi mà chết mất thôi
 
Chị hỏi vui vì con gái chị đã 18 tuổi rồi nhưng chị vẫn đang độc thân (độc thân bao gồm chưa có vợ / chồng, đã từng có vợ / chồng, chưa từng có vợ / chồng nhưng có thể đã có con phải không em ?)

Dạ đúng vậy đó chị. Mọi người khác có ý kiến gì ko nào ?
 
Thuyền đâu rồi cuong oi e chò hoài chả thấy mòn mỏi mà chết mất thôi

Có khi đắm rồi ............................................
 
Thuyền đâu rồi cuong oi e chò hoài chả thấy mòn mỏi mà chết mất thôi

Hôm qua ko được chứng kiến nhưng mình nghĩ bão lớn quá chắc là chiếc xuồng ba lá mà chèo trên sông vàm cỏ như thế là đắm cái chắc.
 
Chị là người có nhiều thâm niên nhất, để em bảo bác duongduong nhường chức hội trưởng lại cho chị ah.

Không được, chị mà làm hội trưởng thì cái hội này chỉ có tăng dân số mà không thấy giảm đi đâu.

Hôm qua ko được chứng kiến nhưng mình nghĩ bão lớn quá chắc là chiếc xuồng ba lá mà chèo trên sông vàm cỏ như thế là đắm cái chắc.

Ai ở Long An mà chèo xuồng trên sông Vàm Cỏ vậy, mình dân Vàm Cỏ Đông đây
 
Không được, chị mà làm hội trưởng thì cái hội này chỉ có tăng dân số mà không thấy giảm đi đâu.



Ai ở Long An mà chèo xuồng trên sông Vàm Cỏ vậy, mình dân Vàm Cỏ Đông đây

Dạ em đây chị, hôm wa chèo xuồng đi hỏi vợ mà gặp gió lớn wa.

Mà chị ở khúc nào của sông vàm cỏ.
 
Tiêu rồi Nenfi ơi, tại hôm wa gió lớn wa nên cường bợi lạc wa nhà bác nào rồi.
Ơ thế thì đành vĩnh biết tình iêu à híc híc

Hôm qua ko được chứng kiến nhưng mình nghĩ bão lớn quá chắc là chiếc xuồng ba lá mà chèo trên sông vàm cỏ như thế là đắm cái chắc.
E tưởng hqua bác chia ngọt sẻ bùi vs cả cuong lúc có bão chứ sao lại k đc chứng kiến
 
Có khi gặp mặt em phải kêu chị bằng Cô đó, chị hỏi vui chứ không phải bị bệnh đâu em, chị năm nay gần 50 rồi
Nhìn thấy chứng minh thư mới tin được, anhlaanh chẳng tin, hị hị.

Có ai biết tình hình Đương Đương ốm đau thế nào không, ai ở gần thì đến đánh cảm cho em nó, khổ thân.
 
Sửa lần cuối:
Nhìn thấy chứng minh thư mới tin được, anhlaanh chẳng tin, hị hị.

Có ai biết tình hình Đương Đương ốm đau thế nào không, ai ở gần thì đến đánh cảm cho em nó, khổ thân.

Bác đừng có lo, bác duongduong đã có bác payment chăm sóc tận tâm lắm đấy bác ah.
 
ái chà, cả buổi chìu các bác cứ nhắc tên em liên tục làm em hac xi muốn chóng mặt luôn đấy nhé! đã bệnh càng bệnh thêm!:yo yo (44):
 
Dạ em đây chị, hôm wa chèo xuồng đi hỏi vợ mà gặp gió lớn wa.

Mà chị ở khúc nào của sông vàm cỏ.

Theo kiến thức địa lý của chị thì hình như chị ở khúc giữa của sông Vàm Cỏ Đông, gần chổ Ông Nguyễn Trung Trực đánh đắm tàu Tây (nhớ là có 2 nhánh Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây nhé)
 
Back
Top